Xem đầy đủ chức năng : 5/3/09_____mưa _buồn__________
phuong hoang trang
05-03-2009, 09:31 AM
mưa...mưa...mưa buồn
một ngày dài...một ngày dài
ta lặng bước
trong mưa
một mình cười
thật ngốc
đây ô kia ô
vậy tại sao không vô coi thử
đây bus kia taxi
sao không lên cái nào
mưa... mưa...mưa không lớn
nhưng đủ thấm vào lòng ta
tưởng nặng nề vì nước
mà nhẹ tựa nông hồng
mưa...mưa...mưa vẫn còn
ta ngồi đây , ngồi nghe mưa khóc
cứ khóc hoài khóc mãi không thôi
chợt lòng thấy cũng buồn vì có
gió thổi nhẹ mưa ướt mắt ta ______________
phuong hoang trang
05-03-2009, 09:54 AM
có lẽ ta đã sai
để cho lòng rộng mở
...người vào
có lẽ ta đã sai
sống hồn nhiên thái quá
...chơi
có lẽ ta đã sai
đi cùng người nhiều quá
...bạn
có lẽ ta đã sai
có chi cũng kể hết
người và ta lạ thiệt
đều có những tương đồng
...thân
có lẽ ta đã sai
.....vì tất cả mọi thứ
quen một người đã khó
quên họ khó hơn nhiều _________
phuong hoang trang
06-03-2009, 04:59 AM
anh thường hỏi
em có yêu anh?
em chỉ cười
và rồi im lặng
bít nói gì
khi lòng em không tỏ
chẳng lẽ dối lòng
để được nụ cười anh?
anh vẫn hỏi
rằng em có được vui
rằng em có hạnh phúc không hả nhok
em chỉ biết cười trong nước mắt
chứ nói gì giờ
em không muốn dối anh
anh lại hỏi
nhok có chuyện chi
sao lúc nào
cũng thấy em buồn thế
có chuyện gì
mà nhok phải suy nghĩ
nói cho anh nghe
...nói cho anh nghe nào
em chỉ biết lắc đầu cười gượng
rồi trở lại với những nghĩ suy
anh thấy vậy
nhìn thật không chịu nổi
chạm vai em rồi nói miên man
lôi vô số những lí do anh nghĩ
cũng có vài trong số đó anh ơi
nhưng cái chính tại sao anh không nói
..........biết nói gì khi nó chính là anh
là cuộc sống bên anh em thấy khó
khó thở khó quen khó bền lâu
và em biết
ngày mai anh sẽ hỏi
anh đã sai với em ở chỗ nào?
tình có tiền có mà em vẫn
để lại sau lưng những nỗi buồn
em có thấy
mình quá tàn nhẫn không?
khi anh đã cố gắng làm tất cả
làm những việc ngày xưa chưa từng có
gục xuống giường anh quỳ dưới chân em
em biết...em biết...em vẫn biết
biết tất cả mọi thứ anh ơi
em còn biết ở bên ngoài kia sẽ
nhiều bão tố phong ba kiếm tìm
em đã hoang mang
đã phân vân
đã đau khổ và sống trong giằn vặt
đã mệt mỏi và muốn phó mặc
cho tất cả số phận... thời gian
em đã mong
một giấc ngủ bình yên
một giấc ngủ dài và mãi mãi
một giấc ngủ không vấn vương hiện tại
một giấc ngủ để chạy trốn thời gian
nhưng em nghĩ
liệu làm vậy có nên?
có quá ích kỉ và yếu đuối
có thanh thản mỉm cười nơi chín suối
hay lòng này vẫn hướng về trần gian
thôi.............anh
hãy để em cất bước
hãy để lòng em
_________được tự do nhẹ bước
để gió thổi em______về trời nam
phuong hoang trang
08-03-2009, 01:26 AM
nhiều lúc
________ngồi lặng im
em đang nghĩ
___________gì thế?
em cũng tự hỏi mình
có thế... vì nhiều thứ
nhiều lúc
__________ngồi lặng im
em nhìn ra cửa sổ
nhìn những áng mây trôi
và cánh chim cao vút
nhiều lúc
__________ ngồi lặng im
em nhìn nơi nào đó?
ánh mắt nhìn xa xăm
về nơi đâu chẳng rõ
nhiều lúc
__________ngồi lặng im
chợt cất lên tiếng hát
__________à ơi
..........một nụ cười ___vụt tắt
nhiều lúc
________em chết lặng
cứ nhìn về xa xa
_____nơi có ngôi nhà nhỏ
cô bé với tiếng ca __________
phuong hoang trang
10-03-2009, 06:57 AM
ngày dài...ngày dài..một ngày dài
một ngày thời gian vẫn như bao ngày khác
chỉ có lòng ta giờ tan tác
như chim lạc bầy ngáo ngác bay
lamvukha
10-03-2009, 08:11 AM
ngày dài...ngày dài..một ngày dài
một ngày thời gian vẫn như bao ngày khác
chỉ có lòng ta giờ tan tác
như chim lạc bầy ngáo ngác bay
Chiều mưa lạnh gió buồn hiu ủ rũ
Cây lá sầu nằm ngủ dưới cơn mưa
Xa hết rồi tan nát ước mơ xưa
Mưa chiều ấy - mưa chiều này lạnh lẽo
herofit
10-03-2009, 08:30 AM
ngày dài...ngày dài..một ngày dài
một ngày thời gian vẫn như bao ngày khác
chỉ có lòng ta giờ tan tác
như chim lạc bầy ngáo ngác bay
có phải chi đang nhớ?
có phải chi đang yêu?
cảnh vật bỗng cô liêu
trong cái nhìn của nhỏ.
lamvukha
10-03-2009, 08:33 AM
....
ta ngồi đây , ngồi nghe mưa khóc
cứ khóc hoài khóc mãi không thôi
chợt lòng thấy cũng buồn vì có
gió thổi nhẹ mưa ướt mắt ta ______________
Em bước đi giữa cơn mưa vội vã
Giấu che dòng nước mắt đã hoen mi
Anh đứng lại chẳng biết nghĩ biết suy
Em tan nát từ khi tình tan vỡ
Khóc đi em, những gì còn dang dở
Nước mắt nào ai thấy ở cơn mưa
Em dối lòng đi hết quãng đường xưa
Nhưng lạc lõng đường xưa giờ hờn dỗi
Khóc đi em tình yêu bao tội lỗi
Lỡ lầm nào nông nỗi cũng đi qua
Em trưởng thành và mạnh mẽ lên chưa
Tình yêu đó - Giấc mơ trưa thôi mà....
phuong hoang trang
11-03-2009, 10:12 AM
___chiều________________
một buổi chiều
________lòng ta nặng trĩu
chân lê từng bước
______người ta mệt nhoài
phuong hoang trang
11-03-2009, 10:27 PM
một ngày ta mở bài ra
có ai ghé tới làm ta nhẹ lòng
phuong hoang trang
12-03-2009, 02:52 AM
ta hỏi mi ___________
________đồ xấu xa kia
sao mi lại thản nhiên nói vậy
sao mi nói mà ko suy nghĩ lại
mi nói gì để_________
__________ lòng người quặn đau
ta hỏi mi __________
________đồ xấu xa kia
sao mi nói ________
_________khi người ta khốn khổ
sao mi cười_________
_________trước nỗi khổ người ta
ta hỏi mi___________
__________ đồ xấu xa kia
trước khi nói_________
_____mi có nghĩ suy
_________có thử_
đặt mình vào người khác
ngươi ......____chỉ là rác
________là loài sâu bọ đáng ghê
là loại mặt người________
____mang tâm hồn của quỷ dữ
loại cầm thú ______
_________đội lốt người _________
phuong hoang trang
12-03-2009, 04:43 AM
em ở xa_________
nên chỉ biết lặng nghe ____
tiếng khóc nhẹ_______
___như có sự kìm nén___
tiếng nấc dài_____
_____rồi lại trùng xuống_____
________lặng im___
em ở xa ______
______em ở xa_____
ở một nơi xa______
____ mà em không có thể
xoa đầu chị ____
_gọi giấc ngủ bình yên_________
thiên sứ trắng
12-03-2009, 06:05 AM
chuyên kể ngày mưa bưồn u ám
chuyện tình tôi trong một bưổi trời mưa
chuyện tình tôi xưa thật là xưa
chuyện tình trời mưa tôi ko sao quên dc
sao anh lại là người ra đi trớc
để mưa bưồn làm ướt mi tôi
hạt mưa rơi hay lệ tôi rơi
hạt tình cay đắng cũng rơi trên đường
con tim vừa gõ nhịp yêu thương
thì tình kia đã đôi đường cách xa
giờ nơi đây chỉ còn ta với ta
nhìn mưa giọt lệ xót xa ngậm ngùi
heocon_kc
12-03-2009, 06:32 AM
Sao không khóc cho lòng nhẹ nhỏm
Những vui buồn cảm xúc chẳng mang tên
Sao không đến bên một vòng tay mở
Vẫn đời chờ ngay phía trước ... không xa
phuong hoang trang
12-03-2009, 01:21 PM
đêm nay________
là 1 đêm dài
___________ta không thể ngủ
thức hoài 1 đêm
________ta không thể khóc
chi thêm
_________ta không thể nói
cho người nhẹ hơi
ngoài kia..........
tí tách mưa rơi
ở đây.............
người thấy chơi vơi 1 mình
thiên sứ trắng
12-03-2009, 06:26 PM
một mình đêm tối lạng thing
nghe mưa tí tách lòng càng bưồn thêm
lệ rơi giữa bưổi trời đêm
thôi em chớ khóc chỉ thêm bưồn lòng
heocon_kc
13-03-2009, 03:39 AM
Nơi góc tối tâm hồn mong manh ấy
Thật rất cần níu lấy một bàn tay
Sao không mở ,cửa tâm hồn đóng chặt
Ngày hôm qua nắng có biết em buồn
phuong hoang trang
14-03-2009, 07:28 AM
miên man _______
____miên man trong giấc ngủ
giấc ngủ dài _____
_giấc ngủ triền miên ______
đầu ta quay________
hay nhà đang chuyển động
___người nóng ran..........
và những tiếng khóc than
ta miên man___
_______tìm về nơi xa vắng
_vắng bóng người ___________
____vắng tiếng xa xưa__________
vắng dáng ai______
len lỏi vào chiều mưa
cánh mối ướt sõng soài trên nước
phuong hoang trang
14-03-2009, 07:54 AM
thôi đi di
còn quay lại làm chi
lòng đã hết
còn nhớ nhung gì nữa
thôi đi đi
để bình minh ở lại
cát bụi đường
gió hãy cuốn theo đi
phuong hoang trang
15-03-2009, 09:09 AM
lòng người đã bước đi rồi
còn chi víu lại cho hoài công ra
lòng người giờ đã cách xa
dù cho ở lại cũng đâu còn gì
phuong hoang trang
16-03-2009, 02:33 AM
hôm nay lòng thấy lao xao
ngồi vô nghe nhạc
_____ôi chao ổn rồi_____
pi,ghi,trống đánh liên hồi
________la theo tiếng hát
__buồn ngồi đâu đâu________
phuong hoang trang
17-03-2009, 10:32 AM
mới đây thôi_________
mùa đã chuyển rồi
cái giá lạnh ________
_____giờ đã thành oi bức
ánh mặt trời làm ta nóng nực
tất cả làm ta bực dọc thêm thôi.
~~nếu thời gian mà cứ thả trôi
mơ ước ơi người có thành hiện thực ~
soledad_1811
17-03-2009, 08:13 PM
Em ra đi để lại dấu chân mùa
Gió heo hút thổi sâu vào ngõ vắng
Ở một phía là mùa tuyết trắng
Còn lại phía này khô hạn yêu thương!
Đến khi nào về lại mùa xuân
Em hạnh phúc bên màu hoa thắm
Dù chúng mình có xa nhau vạn dặm
Có một mùa chung thủy bên nhau!
phuong hoang trang
21-03-2009, 08:38 AM
trời đang mưa??????????
ưm thì mưa _________
mưa đi cho quên cái nóng
cho chóng qua thời gian
cho tan cái giá lạnh _________
________________trong ta
mình tin bạn ______
.....nhưng sao đây hả bạn?
phải nghĩ gì________
về mọi chuyện đã qua?
một ánh mắt ______
________vô hồn không đáp trả
im lặng hoài ________
làm nghiêng ngả thời gian__________
phuong hoang trang
23-03-2009, 06:49 AM
đã lâu rồi
________không còn cảm giác đó
giờ sống lại
________ta miên mải chạy theo
một cô nhok
________với nụ cười trong nắng
gió thổi bay
________mái tóc xõa ngang người
khoảng đất trống
________là cánh đồng bát ngát
cây cỏ kia
________là cây lúa trĩu bông
chiếc túi bóng bay bay trong gió
________là cánh chim chao liệng trên không
con đường bằng
________là đường quê khúc khỉu
người sang trọng
________là__ mẹ đội nón tơi
còn cô nhok chơi vơi trong nắng
________là _tôi đang miên man đạp hoài ________
phuong hoang trang
24-03-2009, 06:25 AM
một buổi sáng
những tách cafe đắng
làm ta say điên đảo bấy giờ
hay lời nói
của ai kia trong gió
thời gian này chỉ còn lại mấy năm
ngồi im lặng
lòng người choáng váng
rồi chợt hỏi đời có kì tích ko
kì tích có và ta tin là có
sẽ có....rồi sẽ có thôi ___________
phuong hoang trang
26-03-2009, 08:24 AM
ngày gì nhỉ???????????
một ngày lặng lẽ___________
___________cứ trôi đi
trôi mãi vậy thôi_________
__________không gì hết
không có gì để nhớ
___________ngoài hững hờ
thấy lòng buồn
___________mênh mang
đi nhanh đi________
xin hãy trôi nhanh đi
_____________để hôm nay
thành ngày của quá khứ
quá khứ buồn
________________quá khứ cô đơn
phuong hoang trang
26-03-2009, 08:35 AM
mưa _____________-
________hơi mưa lạnh lẽo
con đường dài
_________vắng tanh
ta
__________chờ đợi
một lời nói
___________lời nói giản đơn
_______mà xa hoa_________
ta
______một mình ta
__với ngày tệ hại _________
ngày tệ hại nhất của đời ta
đúng
_________đáng lẽ không sinh ra
thì có lẽ
___________ko có gì để nói
giờ
__________tim ta đang đau nhói
20 phút
______________ngày ấy sẽ qua đi
phuong hoang trang
26-03-2009, 08:52 AM
con
xin lỗi
sao con lại vậy?
_________con ích kỉ
quá phải không ba
__________con chỉ biết
chỉ biết than thân
___________trách phận
mà không hề_________
nghĩ rằng ba đau
con xin lỗi...
con chỉ biết xin lỗi
đứa con này
nhu nhược phải không ba
xưa ngốc nghếch
nay vẫn hoàn ngốc nghếch
ngốc mãi rồi
biết bao giờ lớn ra
con vẫn mong
ngày mai được đi xa
về mái nhà rách nát ngày xưa cũ
mái nhà ấy dù chỉ toàn sóng gió
nhưng... con nhận được
hơi ấm________của chúng ta
phuong hoang trang
28-03-2009, 11:14 AM
nội
giờ nội có nhớ con ko nội
con bướng bỉnh nhớ nội quá nội ơi
nhớ cái nóng trưa hè oi bức
chiếc quạt nan nội quạt giấc ngủ chiều
Shin9xSad
28-03-2009, 07:26 PM
nội
giờ nội có nhớ con ko nội
con bướng bỉnh nhớ nội quá nội ơi
nhớ cái nóng trưa hè oi bức
chiếc quạt nan nội quạt giấc ngủ con
Một niềm thương
Đã mãi ra đi trong những hồn yêu thương
Một nỗi nhớ
Sẽ mãi ấp ủ trong cõi lòng người cháu.
Một tâm hồn
Đã ra đi nhưng vẫn còn lại dư âm
ko bit fai viet j` day... chi bit chia buồn voi u thoi ah !!!
phuong hoang trang
30-03-2009, 09:40 PM
không gặp người
________tự dưng lòng thấy vắng
vắng tiếng cười
______________vắng lời nói thân quen
vắng bóng dáng
______________ai kia thấp thoáng
vắng rất nhiều
________rất nhiều người có hay ???
giờ không biết
người đang làm gì nhỉ?
có biết rằng
người lỡ hẹn rồi không?
và có biết
ở bên kia lo lắng
lo lắng nhiều
___________người có biết hay không _________
phuong hoang trang
03-04-2009, 10:44 AM
ta đã nhớ đã lo và đã mong
đã chờ đợi và vẫn đang chờ đợi
đã gặp đã nói và trách móc
đã ko thật lòng với suy nghĩ của chính ta
đã im lặng và vẫn đang im lặng
đã nói rồi mà vẫn còn ở trong
đã lấy ra rồi lại vội che lấp
ngoảnh mặt đi rồi cứ bước ra xa
phuong hoang trang
06-04-2009, 10:56 PM
ngày ấy
một ngày mưa_ lạnh
đôi chân trần
_______bước đi
lặng lẽ
________đôi mắt
nhòa trong mưa
ngày ấy
một ngày mưa _lạnh
________ngôi nhà
run rẩy
____những giọt nước
im lặng _____rơi
ngày ấy
một ngày mưa_ lạnh
con thấy người ngồi đó
___âm thầm...
ngày ấy
___________đã đi qua
vết thương sâu hằn mãi
đến bao giờ lành lại
mái tóc người bạc sương___________
phuong hoang trang
07-04-2009, 04:53 AM
những lời nói vô tình
từ con người cạn bã
ta
__________ghét mi
con người tệ hại
ta______________________________
căm thù
kẻ đâm nát trái tim người
ngươi vẫn điềm nhiên
vẫn dửng dưng
vẫn cợt nhả
với nụ cười đểu giả
vẫn phun ra những lời mạt hạ
của kẻ ngu đần
loại vô tri
phuong hoang trang
13-04-2009, 03:31 AM
ta không muốn
_____________là kẻ yếu đuối
không muốn thành
_______________kẻ ngốc nữa đâu
sẽ không khóc
_______________dù ngày mai đau khổ
... im lặng____nhìn
mọi chuyện sẽ trôi qua____________
phuong hoang trang
15-04-2009, 08:51 PM
[COLOR="Navy"]ba muốn con ở lại là vì con
vâng ! con biết
nhưng ba ơi
ba có biết
con héo mòn
trông ngày tháng dần qua[COLOR]
phuong hoang trang
17-04-2009, 09:10 PM
nhìn vẻ ngoài ai kêu con yếu đuối
ai bít rằng con thường khóc trong đêm
ai có bít con co ro như chim non đợi mẹ
đợi ánh nắng hồng ấm áp của mùa xuân
phuong hoang trang
17-04-2009, 09:53 PM
con đã mơ
về ngày xa xưa ấy
ngày của sự chia li
ba ngồi đó
mẹ bước đi
những đứa trẻ kêu gào thảm thiết
xin ba chúng đừng cho mẹ đi miết
níu chân mẹ khóc lóc van xin
mặc mọi thứ bỏ lại sau lưng
mẹ đi khuất màn đêm trở lại
_________ba nói rằng
không còn mẹ nữa đâu
._______________
một tiếng hét trong đêm
...nước mắt
...im lặng
phuong hoang trang
21-05-2009, 01:36 AM
nằm nghe
_______mưa khóc
rả rích
_______gió thổi
vi vu
_______đêm lạnh
trống trải
_______ngày buồn
nhói đau
___________
phuong hoang trang
09-06-2009, 05:51 AM
mưa bụi bay
bay bay trên phố
ánh đèn mờ
ảo ảo trong đêm
gió thi thoảng
vi vu ghé chút
mưa đến lặng
người nào có hay
-------
thấy lòng mình
tự nhiên trống trải
thấy vắng vắng
lạnh lạnh con tim
một cảm giác
người cũng không bít rõ
tự gọi rằng
một trạng thái trên không
phuong hoang trang
20-06-2009, 09:35 AM
mưa bay mưa bay
nhớ anh nhớ anh
lẩm nhẩm câu hát
của anh của em
mưa bay mưa bay
người say người say
tim rung thổn thức
nhói đau nhói đau
mưa bay mưa bay
người có nào hay
lòng bay theo gió
nhớ anh nhớ anh
kỳ quân*zen
01-07-2009, 09:09 PM
mưa đã rơi cho lòng mình thanh thản
cho cơn mơ bật tỉnh lúc hoàng hôn
mưa đau khổ cho tình mình dang dở
mưa ! mưa là thế khồng lời nói lỡ
phuong hoang trang
03-07-2009, 10:40 AM
nước mắt rơi
nụ cười biến dị
hiện tại mờ ảo
hồi ức viếng thăm
tại sao không cho con lần cuối
lần cuối cùng được trò chuyện với nội hả ba?
tại sao để 1 ngày trôi qua mất
mới nói rằng không còn nội nữa con
.
..
...
tất cả là dối trá phải không ba?
tất cả chỉ là một trò đùa quái ác?
tất cả
... tất cả chỉ là 1 giấc mộng?
anh sẽ trở về cùng nội phải không ba ???
kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:44 PM
bước trong những ảo mộng phong ba
bao nhiêu mộng ước cũng trôi xa
cũng mang theo gió nơi xa lạ
và cả tình người với hồn ta
phuong hoang trang
09-07-2009, 07:30 AM
mỗi lần hạt mưa rơi
là mắt người đẫm lệ
kí ức đã qua rồi
mà vẫn hoài nhớ mong
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.