Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sầu



phuong hoang trang
05-03-2009, 02:47 AM
mượn rượu giải sầu
sầu không mất
chỉ thấy bệnh sầu
càng nặng thêm__________

thiên thần đen
05-03-2009, 04:56 AM
Mượn rượu giải sầu có ích chi?
Cứ như tớ đây, chẳng buồn gì
Hãy cứ quên đi, vô tư sống
Để buồn tan biến, hết tư suy!

Nếu thấy lòng mình sao nặng trĩu
Cùng vào thơ vui, đối đáp vui
Cùng nhau sẻ chia những tâm tư
Chẳng mấy chốc ''sầu riêng'' như cạn hết.

thiên sứ trắng
05-03-2009, 08:06 AM
đời là chi hỡi sầu thương cảm
đời là gì sao tôi cứ phải đau
rượu ơi có giải dc sầu
trôi đi nhé niềm đau uất hận
đưa ta đến khung trời vô tận
nơi chỉ có rượu và ta
và ko có niềm đau kia nữa

phuong hoang trang
05-03-2009, 08:20 AM
thiên thần thì có chuyện buồn chi
người trần ta đây sánh được gì
buồn mà quên được thì khỏi nói
thế gian mấy ai được như mi

thiên sứ trắng
05-03-2009, 08:29 AM
thiên sứ đâu có bít bùn đâu
chỉ tâấy tâần gian lắm ưu sầu
nên góp lời thơ cùng vò rượu
tìm chốn quạnh hiu nếm thử cảnh trần gian

livilR.Nguyen
05-03-2009, 09:14 AM
mượn rượu giải sầu
sầu không mất
chỉ thấy bệnh sầu
càng nặng thêm__________

nhờ nước thả thuyền,
thuyền không chuyển,
chợt bão điên cuồng
cuốn thuyền xa...

phuong hoang trang
05-03-2009, 10:10 AM
nước không thả nổi thuyền
cớ sao không nhờ gió
mà để bão điên cuồng
nhấn chìm thuyền xuống biển ________

phuong hoang trang
05-03-2009, 10:16 AM
thiên sứ đâu có bít bùn đâu
chỉ tâấy tâần gian lắm ưu sầu
nên góp lời thơ cùng vò rượu
tìm chốn quạnh hiu nếm thử cảnh trần gian

rượu ngon...rượu ngon...rượu ngon lắm
1 chén 2 chén cùng nâng ly
có bạn cùng nhâm nhi chén rượu
thì trần gian đây bớt quạnh rồi

livilR.Nguyen
05-03-2009, 05:33 PM
nước nâng thuyền dịu êm
thuyền vô tình trôi mất
để cơn bão bạo tàn
cuốn về nơi xa khuất

phuong hoang trang
05-03-2009, 10:19 PM
thuyền ở bên cạnh nước
đôi lúc thật dịu êm
nhưng nhiều khi thuyền thấy
nước có cơn sóng ngầm

livilR.Nguyen
05-03-2009, 11:27 PM
sóng tận đáy con tim
đâu dám làm giận dữ
luôn vỗ về êm đềm
chỉ sợ thuyền rạn vỡ.

thiên thần đen
06-03-2009, 12:23 AM
Thiên thần đâu phải suốt ngày vui
Bao buồn đau chôn vùi trong kỉ niệm
Để ngày mai tiếp tục sống yêu đời
Bạn tôi ơi, buồn chi thêm đau khổ.

phuong hoang trang
06-03-2009, 02:12 AM
sóng tận đáy con tim
đâu dám làm giận dữ
luôn vỗ về êm đềm
chỉ sợ thuyền rạn vỡ.





há nước sợ điều chi
mà thuyền đi không níu
để bão tố thét gào
một mình thuyền chống đỡ

phuong hoang trang
06-03-2009, 02:19 AM
Thiên thần đâu phải suốt ngày vui
Bao buồn đau chôn vùi trong kỉ niệm
Để ngày mai tiếp tục sống yêu đời
Bạn tôi ơi, buồn chi thêm đau khổ.

ừ thì biết buồn chi thêm đau khổ
cười lên rồi mà nó lại quay ra
thật chẳng biết ngày mai như nào nữa
thầm nhủ rằng
______________tất cả rồi sẽ qua

livilR.Nguyen
06-03-2009, 07:07 AM
nước cũng muốn giữ thuyền
nhưng sợ thuyền gãy vỡ
nên đành buồn nức nở
nhìn thuyền hút triền miên.

phuong hoang trang
06-03-2009, 07:15 AM
nước cũng muốn giữ thuyền
nhưng sợ thuyền gãy vỡ
nên đành buồn nức nở
nhìn thuyền hút triền miên.



nước nói cũng muốn giữ
nhưng sợ thuyền gãy sao?
lại còn buồn nức nở
há vuốt đuôi còn gì _________-

livilR.Nguyen
06-03-2009, 07:33 AM
Yêu là cho tất cả
nhận được có bao nhiêu?
Chỉ mong ước một điều
bên ai em hạnh phúc.
Nên nước phải ngậm ngùi
nhìn dáng thuyền xa khuất.

phuong hoang trang
06-03-2009, 09:09 AM
Yêu là cho tất cả
nhận được có bao nhiêu?
Chỉ mong ước một điều
bên ai em hạnh phúc.
Nên nước phải ngậm ngùi
nhìn dáng thuyền xa khuất.



bên ai em hạnh phúc
người biết rõ quá mà
giả bộ ngậm ngùi chi
để lòng thuyền đau xót ________

livilR.Nguyen
06-03-2009, 09:31 AM
thuyền thấy chán nước rồi
vì suốt ngày gợn sóng
nên trôi tuột xa xôi
bỏ nước hòai mong ngóng.

phuong hoang trang
06-03-2009, 10:15 AM
thuyền thấy chán nước rồi
vì suốt ngày gợn sóng
nên trôi tuột xa xôi
bỏ nước hòai mong ngóng.


ừm , thì thuyền chán nước
chán đến tận cổ rồi
________chỉ biết ngồi
trông ngóng
không dang tay víu thuyền _________

ca_map_trang
06-03-2009, 11:40 PM
Cổ kim ai định được chữ sầu
Chỉ tại cuộc đời lắm khổ đau
Hận cuộc đời cho tôi mang sầu_thiên_cổ
Để tôi đau khổ với thiên sầu:xao:

HanMacTu_part2
07-03-2009, 03:38 AM
Cổ kim ai định được chữ sầu
Chỉ tại cuộc đời lắm khổ đau
Hận cuộc đời cho tôi mang sầu_thiên_cổ
Để tôi đau khổ với thiên sầu

Sầu... lại ôm sầu ta mình ta
Ôm mối tình xưa tim xót xa
Hỏi sao phận đời sầu bạc bẽo
Đau thương phút chóc chẳng phải nhoà
Sầu sao là sầu....

phuong hoang trang
07-03-2009, 10:40 PM
cuộc đời là bể khổ
ta cũng biết thế rồi
hận làm gì thêm nữa
để lòng thêm nhuốm sầu