PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Nắng Cho Em ---



lam_kiet
18-08-2005, 10:29 PM
Dẫu Hà Nội mùa này trời khát khao mưa
Anh vẫn muốn gửi cho em thêm chút Nắng
Những lúc tay trong tay dịu dàng đằm thắm
Những lúc ánh lên tia sáng phía chân trời

Nắng mùa xuân ấm áp lắm em ơi
Anh gửi cả trái tim mình trong đó
Gửi tình yêu gửi những câu chuyện nhỏ
Gửi chút ngọt ngào gửi cả ước mơ xa

Nắng hãy bừng lên con đường em qua
Hãy trèo qua những ô cửa sổ nhỏ
Nơi ở đó
Nụ hôn đầu
Dịu dàng mà bỡ ngỡ
Đắm say và nhung nhớ ..đã xa

Nắng hãy cháy lên cho em niềm tin bao la
Về một tình yêu diệu kì đến lạ
Nắng hãy giữ lửa tình dẫu rằng vất vả
Để dẫu bão bập bùng lửa vẫn cháy trong em

thiên thần gãy cánh
21-08-2005, 05:08 PM
phải LK hem dzậy chòi :
tình yêu có cháy trong anh
thì em nói thiệt cũng đành dzậy thôi
anh ơi mai lỡ đơn côi
thì cùng hem được trách em nha người
bởi tại em đã có rồi
tình yêu ngồi đó chứ là đâu xa

lam_kiet
22-08-2005, 04:47 PM
úi zời! ty ngồi đâu thế ... sao anh chã thấy ?

tieuthukhocnhe
22-08-2005, 07:50 PM
khin` ! ơ? đâu cũng 888888 , tui 88888888 như ông tui thanh` khin` như ông rui` ne`

kiếm khach
23-08-2005, 02:50 AM
con đường tình cũng hai chiều trái phải
em đã lỡ sao lại hỏi tại ai
những đêm dài một mình anh lê bước
đến những nơi kỉ niệm một thời

tieuthukhocnhe
23-08-2005, 05:38 PM
chữ kí của em anh cũng đối
bằng lối thơ tha thiết chân thành
em mong sao trời gian trôi thật nhanh
để ta lại cùng nhau chung bước

hương_ngố_1989
24-08-2005, 05:07 PM
thời gian wua di rồi wua lại
anh lại trở về bên em
nhưng giờ đây tim anh ko còn nữa
chỉ còn lại em mảnh tình này

lam_kiet
24-08-2005, 06:06 PM
Đêm huy hoàng trăng vừa chớm hé
Hoa ngậm sương cánh mượt mà nhung
Ừ hư ảo chốn đây trần thế
Nụ hôn trăng mờ tỏ ngập ngừng

Đêm nhỏ giọt theo mưa tơi tả
Khúc nhạc khuya rời rã tay đàn
Quỳnh hương rớt khép rồi mắt lá
Giấc đơn côi thiếp ngủ nhọc nhằn

Đêm lại đêm lại đêm bồn chồn
Quỳnh say trăng say trăng say mãi
Ngày qua ngày qua ngày chậm rãi
Đêm chóng tàn ảo ảnh môi hôn.
- tự khúc đêm đơn côi-

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 06:30 PM
thôi đừng sáng nữa vầng trăng ơi
cho môi se lại thưở bên người
cho làn gió mát mùa thu tắt
ngắm cảnh trăng lên lại thấy buồn

thiên thần gãy cánh
24-08-2005, 07:17 PM
đêm đơn côi anh ngồi thơ thẩn
bỗng phút xuất thần cất lời thành thơ
bé này có phải đang mơ
khi nghe lâm kiệt nói lời vẩn vơ

lam_kiet
24-08-2005, 11:56 PM
đêm đơn côi anh ngồi trong im lặng
chỉ một nỗi niềm... em có hiểu đc ko...

dẫu biết yêu là đau khổ
yêu là phải khổ vì em
nhưng lòng anh vẫn ko thể quên
không thể chịu đựng dù là một lần... em phản bội!

thời gian trôi anh ko hề hối tiếc ...
và tình mình vấn chỉ là chiêm bao!

- wait 4_1 dream -