Xem đầy đủ chức năng : Đối đáp vui
thiên thần đen
04-03-2009, 09:08 AM
Bấy lâu nay ghé thăm thơ đối
Toàn thấy mọi người nói chuyện tình yêu
Bao kỉ niệm vui ta có nhiều
Mà sao không cùng sẻ chia tâm sự?
livilR.Nguyen
04-03-2009, 10:50 AM
Mới hôm nay ghé thăm thơ đối đáp
thấy bạn này toàn nói chuyện tào lao,
có bao nhiêu tâm tư cần bày tỏ
sao mọi người không vào để nghêu ngao?
phuong hoang trang
05-03-2009, 02:49 AM
đi ngang qua thấy có thơ đối đáp
ghé trông coi ta cũng muốn góp vui
chỉ khổ nỗi thế gian nhiều cay đắng
xắn tay lên ,thơ xin hẹn lần sau__________
thiên thần đen
05-03-2009, 04:40 AM
bạn vừa làm thơ còn nói hẹn lần sau
thôi lỡ rồi ta cùng vui góp chuyện
thế gian lắm điều cay đắng
hãy quên đi để nắng ngập tràn
thiên thần đen
05-03-2009, 04:47 AM
Mới hôm nay ghé thăm thơ đối đáp
thấy bạn này toàn nói chuyện tào lao,
có bao nhiêu tâm tư cần bày tỏ
sao mọi người không vào để nghêu ngao?
Tớ lính mới còn chưa hiểu gì nhiều
Mong ''bậc tiền bối'' ''chỉ giáo'' thêm
Mấy bạn làm thơ nghe não nuột
Mà vần thì cũng chỉ xêm xêm.
Tớ không dám nói mình hơn người khác
Nhưng thơ đối toàn những câu chuyện buồn
Đây lỡ tình duyên, kia bội ước
Sao không góp thơ vui cho cuộc sống màu hồng?
thiên sứ trắng
05-03-2009, 08:09 AM
lời thơ trăm họ thiệt êm tai
em biết thế gian lắm người tài
thơ của em ko hay bằng họ
nhưng cũng ghé vào góp chiện mua vui
góp tiếng cười kể chiện vui
góp ba câu chữ vui vui chớ cười
livilR.Nguyen
05-03-2009, 09:26 AM
Chỉ giáo không nhận nổi đâu
nhưng mà xoá tiếng u sầu ,được thôi.
Đời này còn lắm điều vui
sao ta cứ mãi ngậm ngùi buồn thương.
Tình là khúc nhạc du dương
đừng mang u ám phủ buồn sắc thơ.
hoangtukakaka
05-03-2009, 06:13 PM
lâu lâu mới gặp bạn hiền
hãy cùng bày tỏ nỗi lòng...bùn thương
xa nhau tiễn biệt dặm trường
gần nhau liệu có biết đường...tìm nhau
phuong hoang trang
05-03-2009, 10:36 PM
[QUOTE=Bạch Hổ;4349806][B]
Chỉ giáo không nhận nổi đâu
nhưng mà xoá tiếng u sầu ,được thôi.
Đời này còn lắm điều vui
sao ta cứ mãi ngậm ngùi buồn thương.
Tình là khúc nhạc du dương
đừng mang u ám phủ buồn sắc thơ.
[COLOR="DimGray"]có buồn thì mới có vui
vui rồi buồn lại ghé thăm thôi mà
tình là khúc nhạc du dương?
ta nghe lại thấy nhạc mang hồn người
phuong hoang trang
05-03-2009, 10:56 PM
Tớ lính mới còn chưa hiểu gì nhiều
Mong ''bậc tiền bối'' ''chỉ giáo'' thêm
Mấy bạn làm thơ nghe não nuột
Mà vần thì cũng chỉ xêm xêm.
Tớ không dám nói mình hơn người khác
Nhưng thơ đối toàn những câu chuyện buồn
Đây lỡ tình duyên, kia bội ước
Sao không góp thơ vui cho cuộc sống màu hồng?
ta đây chẳng phải là nhà thơ
nên chẳng biết luật thơ là gì cả
thấy buồn thì vào nghêu ngao chút
thô sơ vậy đó chẳng cần ve
bo_sua_con
05-03-2009, 11:16 PM
tớ đây cũng chả biết luật thơ
ghé qua vườn thơ thấy xôm tụ
ngứa miệng nên cũng mở lời ngâm
thôi thì có gì ko phải nhẽ
mong các thi sĩ bỏ quá cho
livilR.Nguyen
05-03-2009, 11:22 PM
Tớ đây cũng chỉ biết sơ sơ
kém tài đâu dám nói bâng quơ,
chỉ xin góp vui vài vần điệu
thêm một nốt trầm cho nhạc thơ.
thiên thần đen
06-03-2009, 12:18 AM
Tớ đây lính mới chẳng biết nhiều
Ấy ''bậc tiền bối'' mà không kiêu
Ngẫm lại thấy mình huênh hoang quá
Nếu có làm sai mong bỏ qua.
livilR.Nguyen
06-03-2009, 02:16 AM
Trường giang sóng sau xô trước
ngại gì cũ mới ở vườn thơ
lính mới nhưng tài năng, mực thước
biết đâu kẻ sĩ cũng bái chào
thiên sứ trắng
06-03-2009, 11:48 PM
vườn thơ yêu những anh tài
vườn thơ chào đón những ai bước vào
em đây mạo mưội vẫy chào
em là thiên sứ có vào dc ko?
nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 01:59 AM
em đây thơ văn chẳng giỏi gì
nhưng cũng xin bước vào góp vui
thơ em viết không hay chút nào
vì tuôn trào khi em buồn thôi
có gì xin mọi người chỉ giáo
cho em học hỏi chút tài lẻ
HanMacTu_part2
07-03-2009, 02:20 AM
em đây thơ văn chẳng giỏi gì
nhưng cũng xin bước vào góp vui
thơ em viết không hay chút nào
vì tuôn trào khi em buồn thôi
có gì xin mọi người chỉ giáo
cho em học hỏi chút tài lẻ
Có ý làm thơ là hay rồi
Làm hoài ắc sẽ tự giỏi thôi
Hãy chọn làm thơ vì tâm trạng
Sẽ giúp bạn đây thêm yêu đời
nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 02:59 AM
Có ý làm thơ là hay rồi
Làm hoài ắc sẽ tự giỏi thôi
Hãy chọn làm thơ vì tâm trạng
Sẽ giúp bạn đây thêm yêu đời
đời kia tẻ nhạt yêu làm chi
có yêu em chỉ muốn yêu người
một người âm thầm luôn nhìn em
luôn cho em những niềm vui mới
đó chính là anh là vần thơ
là câu đối đáp duyên ta trao
HanMacTu_part2
07-03-2009, 03:30 AM
đời kia tẻ nhạt yêu làm chi
có yêu em chỉ muốn yêu người
một người âm thầm luôn nhìn em
luôn cho em những niềm vui mới
đó chính là anh là vần thơ
là câu đối đáp duyên ta trao
Thơ là bạn là người tri kỷ
Yêu thơ rồi ta chỉ làm thơ
Bỏ mặt đời bao nẻo bơ vơ
Ta có thơ ân cần năm tháng
Nhưng dù thế nhưng người đừng vội
Đem tình hồng quyện vào dòng thơ
Vì tình yêu thật lạ khó nói
Chút bùn tình... thơ lại bơ vơ
nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 03:40 AM
Thơ là bạn là người tri kỷ
Yêu thơ rồi ta chỉ làm thơ
Bỏ mặt đời bao nẻo bơ vơ
Ta có thơ ân cần năm tháng
Nhưng dù thế nhưng người đừng vội
Đem tình hồng quyện vào dòng thơ
Vì tình yêu thật lạ khó nói
Chút bùn tình... thơ lại bơ vơ
tình buồn em gửi trong vần thơ
mong cho ai đọc hiểu lòng em
san sẻ chút tình kẻ cô đơn
cho em thấy cuộc đời cần em
HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:14 AM
tình buồn em gửi trong vần thơ
mong cho ai đọc hiểu lòng em
san sẻ chút tình kẻ cô đơn
cho em thấy cuộc đời cần em
Em là thiên thần chốn trần gian
Đem đến muôn hoa với sắc vàng
Đem đến cho đời nụ cười mới
Đem đến cho tôi tình gian nan
Em là thiên thần của lòng tôi
Là niềm hạnh phúc trong nụ cười
Là chút bình yên tôi có được
Ở thoáng nhẹ nhẹ nhàng ở bờ môi
nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 04:44 AM
Em là thiên thần chốn trần gian
Đem đến muôn hoa với sắc vàng
Đem đến cho đời nụ cười mới
Đem đến cho tôi tình gian nan
Em là thiên thần của lòng tôi
Là niềm hạnh phúc trong nụ cười
Là chút bình yên tôi có được
Ở thoáng nhẹ nhẹ nhàng ở bờ môi
em là giọt sương của sớm mai
sẽ tan biến khi tia nắng chiếu
làm sao em bên đời anh mãi
cho anh hạnh phúc trong tương lai
HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:47 AM
em là giọt sương của sớm mai
sẽ tan biến khi tia nắng chiếu
làm sao em bên đời anh mãi
cho anh hạnh phúc trong tương lai
Dẫu có bên nhau một kiếp người
Anh cũng mãn nguyện lắm người ơi
Vì tình anh trao nào ai khác
Tình anh chỉ có hình em thôi
Cứ hãy bên anh với nụ cười
Cùng niềm hạnh phúc dần chẳng hề vơi
Cùng tình duyên mộng bên nhau mãi
Như lời thê xưa đó hỡi người
heocon_kc
07-03-2009, 06:26 AM
Người vui duyên thắm tình nồng
Ta buồn lặng lẽ nỗi lòng riêng mang
Một mình suy nghĩ miên man
Tình ơi tình hỡi tình nơi phương nào
nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 07:36 PM
Dẫu có bên nhau một kiếp người
Anh cũng mãn nguyện lắm người ơi
Vì tình anh trao nào ai khác
Tình anh chỉ có hình em thôi
Cứ hãy bên anh với nụ cười
Cùng niềm hạnh phúc dần chẳng hề vơi
Cùng tình duyên mộng bên nhau mãi
Như lời thê xưa đó hỡi người
lời thề xưa giờ sao xa khuất
bóng người xưa cũng ở phương nao
biết bao giờ đất trời hòa một
để em được mãi mãi bên anh
tử thần cũng không thể chia cắt
mối duyên đầu ta đã trao nhau
thiên sứ trắng
10-03-2009, 12:07 AM
có trên đời ko hai chữ tình yêu
hay như nắng rạn lúc trời chiều
hay như mưa đổ lòng em vậy
có tình yêu sao em thấy cô đơn
trách trời cao chẳng đổi màu sơn
cho cuộc đời em màu tàn úa
phuong hoang trang
10-03-2009, 05:25 AM
có trên đời ko hai chữ tình yêu
hay như nắng rạn lúc trời chiều
hay như mưa đổ lòng em vậy
có tình yêu sao em thấy cô đơn
trách trời cao chẳng đổi màu sơn
cho cuộc đời em màu tàn úa
em ơi !
tình yêu là vậy đó
hạnh phúc ,buồn vui đều đan xen
nếu tình yêu mà ko đau khổ
thì mới là tình chứ chưa yêu
trời xanh chẳng thể đổi màu
còn em có thể đổi cả thế gian
phuong hoang trang
10-03-2009, 10:28 PM
dis mẹ
trời xanh ai bảo chẳng đổi màu
ráng chiều chợt đổ nỗi buồn sâu
anh công nhận thật tình là khổ
yêu rồi giờ thích ngắm mưa ngâu
trời dù có nắng hay mưa
dù chiều có đến dù sương có về
dù anh đã đến rồi đi
thì lòng em vẫn
____________nhuốm xanh màu trời
phuong hoang trang
11-03-2009, 04:46 AM
vậy em chẳng phải là người
em là bức tượng luôn cười luôn tươi
chẳng bao giờ lệ phải rơi
chẳng bao giờ phải oán trời trách than
-----------------không nói chuyện với bức tượng vô hồn-------
anh thấy bức tượng luôn cười
vì anh chỉ biết nhìn ngoài mà thôi
lệ đá chẳng thể tuôn rơi
chẳng thể nào oán trách trời than thân
với anh tượng đá vô hồn
vậy anh cứ bước như người đi qua_______
thiên sứ trắng
11-03-2009, 06:59 AM
tượng đá mà bít hỏi han
thì trên trần gian chẳng còn người
bước wa tượng đá cứ vui cười
hỏi chi lệ đá khóc ngưới ra đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.