PDA

Xem đầy đủ chức năng : chôn giấu



Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 03:30 AM
tôi giấu dòng lệ đắng
vao` nụ cười trên môi
tôi giấu sự cô đơn
vao` dòng người qua lại
tôi giấu bóng hình anh
vào sâu trong tiềm thức
tôi giấu nỗi mong nhớ
vào nét mặt vô tâm
tôi giấu tình yêu ấy
vào sâu trong trái tim
tôi giấu cả ngày xưa
vào trong cơn ác mộng.

livilR.Nguyen
04-03-2009, 10:24 AM
Tôi giấu cánh hạc thương
vào giấy thơm em viết.
Tôi giấu cái nhìn yêu
bằng nhớ mong da diết.
Tôi giấu điều em biết
vào tận đáy con tim.
Tôi giấu hết nỗi niềm
vào bước chân xa khuất
Tôi giấu tình duy nhất
vào kỉ niệm thơ ngây.
Và giấu giọt nồng cay
nhẹ long lanh khoé mắt.

Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 12:56 AM
tôi dấu sự tuyệt vọng
vào hi vọng ngày mai
tôi giấu nỗi đau thương
vào lời ca tiếng hát
tôi giấu lời anh nói
vào sâu kí ức đau
tôi giấu lời chia tay
vào trong cơn gió lạnh
và tôi để tất cả
theo cơn gió bay đi.
tôi để cả tình yêu
vào hố sâu vô cực.

livilR.Nguyen
06-03-2009, 02:10 AM
Tôi giấu phút bồi hồi
bằng trống tim rộn rã.
Tôi giấu thời gian trôi
bằng tuổi xuân vội vã.
Tôi giấu nỗi u sầu
bằng hàng mi đẫm lệ
Tôi giấu những đê mê
bằng trái tim cháy bỏng.
Tôi giấu tất cả lòng
vào những gì chưa giấu.

Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 02:22 AM
tôi giấu hết quá khứ
vào trong kí ức tôi
tôi chẳng còn gì nữa
nên chẳng phải khổ đau
anh như là cơn gió
thoáng qua hồn mơ mộng
giờ giấc mơ tan vỡ
chẳng tiếc nuối làm gì
thôi đường ai nấy đi
không còn phải thương nhớ
giấu tất cả vào lòng
để sống cuộc đời mới

livilR.Nguyen
06-03-2009, 06:39 AM
Tôi chôn chữ tình yêu
vào đáy tim sắt đá
trái tim băng lạnh giá
tôi lặng lẽ khô cằn.
Tôi chôn kỉ niệm xanh
vào cõi lòng tê tái
lòng tôi đau ngây dại
tôi nấc tiếng nghẹn.


[/B][/COLOR]

Tôi chôn chữ tình yêu
vào đáy tim sắt đá
trái tim băng lạnh giá
tôi lặng lẽ khô cằn.
Tôi chôn kỉ niệm xanh
vào cõi lòng tê tái
lòng nghe đau ngây dại
tôi nấc tiếng nghẹn ngào.


[/B][/COLOR]

Mắt_lưu_ly
07-03-2009, 02:08 AM
tôi muốn quên hết đi
những gì của quá khứ
mà sao không quên được
những ngày tháng bên anh
tôi muốn quên hết đi
bóng hình người yêu dấu
mà sao quên càng nhớ
nhớ da diết khôn nguôi


P/S: cờ trắng đầu hàng