Xem đầy đủ chức năng : Em ở đó!
mariana_kumi
03-03-2009, 01:21 PM
Em ở đó bên kia đầu nỗi nhớ,
Anh thẫn thờ trong thế giới riêng anh!
Có lẽ thế duyên đôi mình đã hết,
Để giờ đây ký ức vội phai màu!
Anh không khóc nhưng lòng buồn vô hạn,
Anh đang cười nhưng lệ đẫm trong tim!
Em nơi ấy tìm riêng mình hạnh phúc,
Sẻ cho anh một ký ức không tên.
Anh chúc em ở bên ấy bình yên,
Nửa hạnh phúc khắc tên người xưa ấy,
Anh dẫu buồn nhưng ngày mai sẽ vậy,
Anh đứng lên đi tìm lấy bình yên!
Mariana_kumi
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 01:30 AM
em ở đó
nơi phố cũ ngày xưa ta hò hẹn
tìm bóng anh như những ngày xưa
phố có nhớ những chiều mưa xối xả
nhớ một người vẫn đứng đợi dưới mưa
em ở đó
trong nỗi nhớ mong anh vô tận
dòng lệ rơi thêm nỗi nhớ khôn nguôi
anh có nhớ nhưng ngày xưa yêu dấu
một thời ta hạnh phúc lúc bên nhau.
em ở đó
nơi cách xa anh, cách xa anh
anh bên ấy chắc giờ đang hạnh phúc
em nơi này thầm chúc phúc cho anh.
Chẳng thể nào em hiểu được đâu!
Cô bé với nụ cười tươi hơn ánh nắng
Bông hoa hôm qua anh giữ lại
Rớt xuống bên hiên rồi
Từng cánh lá mong manh
Rách tan nguyện ước
Vỡ nhoà kí ức
Héo quắt yêu thương
...
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 03:25 AM
em ko hiểu em đã ko hiểu
thứ tình yêu anh dành cho em
có là tình khi chỉ là nước mắt
hạnh phúc là gì khi mỗi đứa một nơi
hoa đẹp mấy rồi cũng phải tan`
tình dù đẹp cũng có lúc phải xa
yêu làm gì khi chỉ là đau khổ
thôi hãy để tình theo cơn gió bay đi
trở lại đây
chỉ mình anh và đại dương xanh
những khi đêm về xa thẳm
nơi lấp lánh bao vì tinh tú
với những giấc mộng dài
không nghỉ ,
vương những suy tư
xứ sở của những yêu thương
mãi để quên ,
không bao giờ kết thúc ...
trở về nơi có sắc màu chân thực
- này , cô bé .
hãy nhìn vào mắt anh
và nói rằng không yêu anh !
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 04:05 AM
em ở đây
với biển xanh và sóng vỗ
với mây trắng và gió thổi vi vu
lắng nghe tiếng sóng rì rầm hôn bờ cát
từng con sóng bạc đầu biết về đâu
lạc lõng giữa đời
em như mây trắng
ko có chỗ dừng bước chân mỏi mệt
như con sóng yêu bờ tha thiết
nhưng khi về phía bờ là vỡ tan
còn anh
anh như bờ cát vô tình
như gió khẽ lướt qua đời mây
ánh mắt nhìn em xa xôi quá
mỗi khi nhìn vào như lạc o? mê cung.
Anh biết em vẫn ở đó một mình
Vẫn đan những sợi buồn dài hơn cơn gió
Vô tình , uất hận …
Hãy ném anh đi , về nơi những cánh chim tan vỡ
Hãy đốt anh trong ánh lửa tàn tuyệt vọng , cuồng quay
Hãy dìm nghẹt anh xuống mặt nước mù sương
Hãy chôn thật sâu anh xuống đất bùn nâu nhão nhoẹt
Và chói chặt anh vào những sợi buồn vàng ong , thiết tha như gió
Để khi bình minh vừa ló
Hãy cưới anh ...
Hãy cưới anh bằng trái tim xanh !
Hãy cưới anh bằng trái tim xanh !
Để qua ngày nắng gắt ...
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 04:24 AM
em ở đó
chờ anh trong thương nhớ
sợi buồn em đan dài hơn cả gió kia
em đau đớn
em uất hận
em chờ đợi
và em vẫn yêu anh
em đã muốn ném
nỗi nhớ anh vào biển lửa
em đã muốn ném
trái tim yêu anh vào đại dương
em đã muốn ném
hình bóng anh vào khoảng không vô cực
và em cũng muốn
buộc chặt anh bằng sợi tơ hồng
ngày mai khi bình minh ló rạng
ánh ban mai sưởi ấm trái tim em
em hi vọng giấc mơ thành hiện thực
anh đang đợi em nơi hẹn xưa
và niềm đau sẽ thay bằng hạnh phúc
chiếc nhẫn kia sẽ làm chứng tình yêu
sau cơn bão bầu trời xanh trở lại
tình đôi ta thêm đẹp hơn xưa
livilR.Nguyen
04-03-2009, 10:04 AM
em ở đó
vẫn trải dài óng ánh
anh từng ngày ve vuốt hạt ngây thơ,
chợt gió đến, trở mình, anh lạnh lẽo,
quất từng hồi xé nát tấm thân đau.
em ở đó
vẫn chờ anh vô vọng,
anh phiêu lưu trôi dạt cuối chân trời,
bọt trắng xoá vờn hải âu lơ đãng,
mặc bờ em đêm lạnh lẽo bơ vơ.
em ở đây
vẫn dịu hiền ,êm ả,
anh vô tình ngầu đục có hay không?
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 01:27 AM
em ở đó
chờ anh, đợi anh
vô vọng, không lối thoát
tình yêu trao em chỉ là sự chờ đợi
em ở đó
nơi gió thổi, mây bay, thời gian trôi
vô vọng, chờ anh trong vô vọng
người phương xa nào đâu có biết
em ở đây
chờ và đợi
bước chân lãng tử có mỏi mệt?
là vô tình hay duyên đã tận
một câu chia tay khó nói thế sao anh?
livilR.Nguyen
06-03-2009, 02:41 AM
anh vẫn đi dù đường xa...xa lắm.
em vẫn chờ dù mòn mỏi ...mỏi mong.
Anh lạnh lẽo nghĩ tình là cát bụi
phủi đi rồi tất cả trở về không.
Em khắc khoải trắng từng đêm mong đợi,
nếp u hoài sâu thẳm đáy mắt trong,
chỉ em biết mùa đông rơi nước mắt,
ngọn lửa nào sưởi ấm được tình thương?
Trần gian sương gió anh đi
làm sao tìm thấy điều gì như em...
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 02:49 AM
nếu tình yêu với anh là cát bụi
chỉ phủi nhẹ là trở về số không
vậy thì anh đã vô tình quá
đã đem tình ra làm khổ trái tim em
em chờ đợi anh trong vô vọng
anh cứ mãi theo bước chân lãng du
thứ tình yêu hai người hai ngã
thì còn gì luyến tiếc tháng ngày qua
một câu chia tay đâu dễ nói ra
thôi thì ta ngầm hiểu là như vậy
tình dang dở bởi lòng người thay đổi
chờ đợi chi hình bóng đã đi xa
livilR.Nguyen
06-03-2009, 06:31 AM
anh không phải kẻ thay lòng đổi dạ,
tình yêu em vẫn khắc đậm trong tim.
Nhưng đâu biết nơi phương trời xa lạ
lắm nhọc nhằn và đầy rẩy chông gai.
Anh không thể quay về trong thất bại
nên lặng thầm để em phải đắng cay.
Em ở đó,em yêu thơ dại
hãy đợi anh nối lại duyên này.
Mắt_lưu_ly
07-03-2009, 02:14 AM
chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi
nhớ mong, nhớ mong và nhớ mong
em ở đó, ở bên đầu nỗi nhớ
ngóng trông anh như trời hạn trông mưa
tự hỏi lòng " anh có còn trở lại
tình trao em biết có được như xưa?"
nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 02:30 AM
nếu tình kia không còn như xưa nữa
em nơi đó có còn chờ mong anh
nếu ngày sau hai ta không chung lối
anh mong em ở nơi đó hạnh phúc
hãy quên anh như quên một bóng hình
một bóng hình đã khiến em khổ đau
Mắt_lưu_ly
13-03-2009, 02:51 AM
em ở đó
nơi chỉ có mình em với nhớ mong
chờ đợi mãi một bóng hình xa lắm
biết vô vọng sao cứ mãi chờ mong
em ở đó
nơi xa anh, xa lắm
lặng lẽ một mình với phím đàn xanh
từng khúc nhạc ngân lên da diết
là nỗi lòng muốn nhắn gửi đến anh
mariana_kumi
24-07-2009, 02:48 AM
Tôi là tôi của xót xa..
Em là em của người ta mất rồi
Em bên hạnh phúc xa xôi
Còn tôi lặn lội một đời tìm em...
LuuDuLuong
24-07-2009, 06:29 AM
Em ở đó đợi chờ cơn mưa đổ
Ngày chợt buồn rồi thoáng vội qua đi
Anh lang thang theo dấu chim di
Thời gian chết ngấm vào trong nỗi nhớ
Và có lẽ một đời ta để lỡ
Chút ân tình ai nỡ đổ mưa ngâu!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.