nguoidondoc
03-03-2009, 09:00 AM
mình ở trương chẳng quen mấy ai là con gái mà ko học cùng lớp cả từ lúc đi học đến giờ mình chẳng dám nói chuyện với con gái mấy vì mình cứ thấy ngại khi nói chuyện với con gái lắm mình toàn chơi với con trai mình quen mỗi một người con gái và mình đẫ yêu bạn ấy nhưng mình lại ko dám nói ra vì người ấy là người lần trước bạn thân của mình theo đuổi mình sợ là nếu nói ra bạn của mình sẽ nghĩ mình là kẻ phá đám. và mình ko biết bạn áy có tình cảm với mình ko nếu nói ra sợ mọi người nghĩ rằng mình với cao. giờ mình đang khó sử quá nếu ko nói ra mình sẽ mất bạn ý mãi mãi vì học hết cấp 3 thỳ khó có cơ hội dẻ gặp nhau. thỳ sẽ chẳng còn cơ hội.các bạn hãy giúp mình nhe! cho mình 1 lời khuyên và cho mình hỏi con gái nếu thích mình thỳ hay làm gi???