PDA

Xem đầy đủ chức năng :



Vỡ Tan
03-03-2009, 07:26 AM
Gã nghiêng như dòng đời say rượu
Gã ngã lòng như những kẻ tha hương
Lòng tâm sự giải bày sao cho thấu ?
Khung cảnh buồn - một mảnh trái tim đau

Ngàn năm sau hay vạn năm tìm thấy
Một gã sầu một gã nhớ gã thương
Tình là sao mà gã đầy mơ mộng
Vỡ tan rồi gã ơi tỉnh hay mơ ?

Tình chỉ đẹp khi tình tan vỡ
Đời sẽ vui nếu như trọn câu thề
Gã yêu ai gã ko hề hay biết
Gã vẫn chờ .. vẫn đợi đến nghìn thu

Đắng
03-03-2009, 08:40 PM
Những đam mê cuồng say
Những khoé môi ngọt ngào
biết đớn đau đổi thay
Tháng ngày ,
không màng hạnh phúc
Mưa lạc trong mưa .

Ta có là ta ? - Kẻ hành khất !
mắt xanh ,
tóc vàng ,
xác phai màu cát
gánh trên vai năm tháng tuổi thơ ...
vứt dại khờ,
ném cô đơn vào cát ...

Phiêu du
Mưa lạc trong mưa !

Ta có là ta ! - Người hạnh phúc .