PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu



cogaibathanh
02-03-2009, 11:46 PM
em không ví tình yêu với gió
gió đi qua muôn vạn nẻo đường
em không ví tình yêu với cỏ
vì cỏ quá nhiều khắp cánh đồng hoang
em không ví tình yêu với biển
vì biển đôi khi bão tố khôn cùng
em không ví tình yêu với nắng
vì nắng soi cả thế giới bên mình
em không ví tình yêu với gì cả
vì tình yêu duy nhất chỉ là anh:timvo::timvo::timvo::thatall:

thiên thần đen
03-03-2009, 04:50 AM
Em yêu anh hơn gió
Em yêu anh gấp vạn lần cánh đồng đầỳ hoa cỏ
Yêu anh hơn tình yêu của người lính đối với biển mênh mông
Yêu anh nhiều lắm, anh biết không?
Hơn cả thế giới.

cogaibathanh
04-03-2009, 02:57 AM
không ồn ào như sóng biển mênh mông
chỉ thấy sóng trong tim dâng tràn khoé mắt
khi gặp nhau ta chẳng dám nhìn mặt
để khi xa ta thấy nhớ anh nhiều

Đắng
04-03-2009, 03:49 AM
Đã qua rồi cái thuở mộng mơ
Tình yêu đến từ trong tiểu thuyết
lý trí vội vàng để trái tim dẫn lối
Vấp ngã đầu đời , vết kí ức không phai

phuong hoang trang
06-03-2009, 03:02 AM
ta hỏi mi tình yêu là gì chứ?
là nhớ là vui là buồn thương?
là ta có thể cho mi tất ?
là không có chút nào vấn vương?

ta hỏi mi tình yêu là gì chứ?
để yêu rồi mà không thể rứt ra
để cho mi bỏ ta ở lại
ta điên cuồng với những tiếng la

ta hỏi mi tình yêu là gì chứ?
mi ngoảnh lại
_________nói là khổ đau.