Xem đầy đủ chức năng : giá như
kỳ quân*zen
02-03-2009, 01:52 AM
Giá như người ấy bit thương
Giá như người ấy vấn vương vì mình
Giá như đừng có thick thầm
Thì mình chẳng trách mình giá như
((((((((((((((((((((((((((((((*_*))))))))))))))))) )).........((((((((((((((((^_^)))))))))))))))))))) ))))))))))))
nhánh cỏ hoang
04-03-2009, 01:07 AM
giá như ta đừng quá thơ ngây
ta sẽ không bị người lừa dối
giá như ta không yêu người ấy
thì giờ đây ta đâu có buồn
việc đã qua sao ta hối hận
sao phải nói những lời giá như?
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 01:18 AM
giá như thời gian quay trở lại
cái ngày em và anh gặp nhau
giá như lúc ấy ta bước về hai phía
không gặp nhau và sẽ không yêu nhau
giá như anh đừng bao giờ thay đổi
tình đôi ta chắc có lẽ bền lâu
giá như em thôi không yêu nữa
thì có lẽ em sẽ quên được anh
Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
Sao không biết khi mùa đông lạnh giá
Góc ngày xưa , mưa vẫn rơi nhàn hạ
Vương chút hơi ấm bên em ...
Anh vẫn mong trên khắp nẻo đường dài
Có bóng em ân cần chia sẻ
Có nắng vàng vờn quanh rạo rực
Mắt em cười rực rỡ sắc hoa mang .
Anh sẽ chẳng còn dại khờ nữa đâu em
Đủ để thấy mình còn khờ dại
Đủ để biết khi không còn tồn tại
Vẫn muốn bên em khi đã hết yêu rồi !
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 03:14 AM
giá như ngày xưa không ngờ dại
thì giờ này làm gì phải khổ đau
giá như dưới trời mưa hôm ấy
em không cùng che chung dù với anh
giá như thời gian quay trở lại
em sẽ không khờ dại như thế nữa
giá như anh cứ quay lưng đi mãi
đừng trở lại xin lời thứ tha
giá như trái tim thôi đừng yêu
thì em đã đem anh vào quên lãng
giá như em một lần quên được
thì em đã không phải khổ vì anh
ngồi đây phố vắng
đếm từng hạt mưa rơi
mưa vương qua chân trời
quyện lòng ai lặng lẽ
ngày ra đi , em mang theo nụ cười
bỏ lại buồn vui , bơ vơ bên anh lạnh lẽo
lá hoa u buồn , cô đơn ngập ngừng lối cũ
mà làm sao quên được dáng em xưa
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 03:36 AM
con phố ấy bao dòng người qua lại
sao vẫn thấy thiếu vắng hình bóng ai
lạc bước chân em đi tìm quá khứ
biết có còn không những ngày xưa
ngày anh đi mưa rơi cuối phố
dưới cơn mưa là dòng lệ tuôn rơi
chiếc lá khẽ lìa cành rơi xuống
tình đôi ta cũng như thế mà thôi
Nhặt chiếc lá rơi
còn vương mùi nhựa chín
lặng mình
miết những đường viền quạnh quẽ
Chàng trai trong anh vẫn muốn được thấy em
P/S: thơ hàn băng rất hay :)
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 03:49 AM
lá đã lìa xa cây liệu có còn trở lại
lưu luyến chi một mối tình tan vỡ
biết là thế vẫn mong người quay lại
vẫn mong gặp dù là ở trong mơ
P/S: thank aloha
Phút ban đầu
cái lá nhỏ
những mộng mơ và hoài bão
rớt xuống trang sách xanh
Chiếc lá rơi
còn vương mùi nhựa chín
Cô gái ngày xưa đó
đâu còn nhặt lại
ép trong trang sách xanh ...
cờ trắng rồi hàn băng :so_funny:
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 04:11 AM
chiếc lá nhỏ ép trong trang sách
như lưu giữ chút mơ mộng ngày xưa
những hoài bão và mơ ước thuở ấy
giờ như lá kia khô đi tự bao giờ
cờ trắng á, hứ, tưởng thắng một lần là hay ah`.
livilR.Nguyen
04-03-2009, 10:35 AM
Giá như em đến tìm tôi,
giá như em cũng như tôi ngượng ngùng.
Giá như tôi ngại tỏ tường,
giá như em nói đã thầm yêu tôi.
Giá như tôi nói giá như,
giá như đừng có giá như bao giờ.
chiếc lá nhỏ ép trong trang sách
như lưu giữ chút mơ mộng ngày xưa
những hoài bão và mơ ước thuở ấy
giờ như lá kia khô đi tự bao giờ
cờ trắng á, hứ, tưởng thắng một lần là hay ah`.
từng ngày qua
lá hoà vào khoảnh khắc
đợi chờ những hạt mưa
như ai đang đợi ai ngày cũ
như bài thơ đầu dang dở
chờ viết tiếp những lời yêu
ko dám chỉ là thua hàn băng tâm phục khẩu phục thôi :)
hàn băng rất biết cách nuôi dưỡng xúc cảm :) aloha thì hạn chế hơn
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 01:04 AM
bài thơ đầu dang dở
ai viết tiếp được đây
lá đã xa lìa cây
sao cây còn mong nhớ
mùa xuân sẽ lại đến
nầm non lại nhú lên
mối tình mới sẽ đến
xoa dịu vết thương xưa.
rất cám ơn những lời khen rất chi là giống.............nịnh của Aloha, thơ Aloha cũng hay lắm, Băng rất thích
Giá như em đến tìm tôi,
giá như em cũng như tôi ngượng ngùng.
Giá như tôi ngại tỏ tường,
giá như em nói đã thầm yêu tôi.
Giá như tôi nói giá như,
giá như đừng có giá như bao giờ.
giá như anh đừng quên mau
giá như anh cũng yêu em thật lòng
giá như em đừng yêu người
giá như em đã không thầm yêu anh
giá như sao cứ giá như
giá như không thể được như mong đợi
livilR.Nguyen
06-03-2009, 07:00 AM
giá như không có mưa rơi
em không gọi mời đâu bước chung ô.
giá như chẳng phải tình cờ
bài thơ anh viết ai ngờ tặng em.
giá như đừng có một đêm
em bên người khác ,anh tìm ở đâu?
bài thơ đầu dang dở
ai viết tiếp được đây
lá đã xa lìa cây
sao cây còn mong nhớ
mùa xuân sẽ lại đến
nầm non lại nhú lên
mối tình mới sẽ đến
xoa dịu vết thương xưa.
rất cám ơn những lời khen rất chi là giống.............nịnh của Aloha, thơ Aloha cũng hay lắm, Băng rất thích
haha aloha nói thật lúc viết đến cờ trắng aloha bí thơ quá :so_funny: ko viết nổi nữa :so_funny:
trời đã về khuya...
nỗi buồn mệt nhoài,
quên mình,
gục đầu bên thềm cửa
phố lặng,
mưa về bên ánh đèn đường lạnh ngắt.
chẳng hay
vẫn mơn man đùa
từng tia vàng vụn vỡ
nhoà nát ánh sao đêm.
dịu dàng,
nhốt cái nhìn vội vã
nụ cười khẽ, giòn tan...
“tình yêu là ánh mắt
tình yêu là nụ cười
tình yêu là hơi thở
là nhịp đập con tim...“
- Tình yêu là gì? Anh cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng đêm nay anh nhớ em nhiều lắm...
Mắt_lưu_ly
07-03-2009, 01:57 AM
bóng tối bao chùm
mặt trời giờ đang say ngủ
yên lặng quá
chỉ có tiếng gió thổi
không gian tĩnh lặng
một tiếng thở dài
mệt nhọc quá
ánh mắt ai
nhìn về phương trời xa
nơi những vì sao đang tỏa sáng
lung linh huyền ảo
khẽ mỉm cười
trong đêm tối
lặng lẽ bên của sổ
một bóng dáng cô đơn.
tình yêu là gì em không biết nữa
chỉ biết thiếu anh
xung quanh thật vắng lặng
lần này chắc Băng giơ cờ trắng đầu hàng thôi, thơ Aloha hay quá
kỳ quân*zen
12-03-2009, 02:02 AM
Giá như em chăng tổn thương
Giá như em chẳng vấn vương vì ngưới
Giá như được thấy ai cười
Thì em cũng muốn một lần tổn thương
cám ơn mọi người đã làm thơ cùng tôi tuy thơ không hay nhưng vẫn có chúng ta hiểu
kỳ quân*zen
02-04-2009, 01:19 AM
tim em đó anh chôn vào tận đất
tình em đó anh cất đến tận trời
nhưng anh ơi sao anh nỡ nói lời
lời cay đắng "rằng mình chia tay nhé"
gió đơn côi
02-04-2009, 01:29 AM
tim em đó anh chôn vào tận đất
tình em đó anh cất đến tận trời
nhưng anh ơi sao anh nỡ nói lời
lời cay đắng "rằng mình chia tay nhé"
ngày xưa ấy anh yêu em là thật
nhưng bây giờ tình đã hết từ lâu
bởi vì đâu vì khi người quay bước
đi theo người quay lưng cười lại anh
tình của em tanh như loài cá biển
sống trên đời chỉ hai chữ tình tiền
biến đi em tình em anh ko cần
hận một thời lỡ lầm trót yêu em
kỳ quân*zen
02-04-2009, 02:05 AM
ngày xưa ấy anh yêu em là thật
nhưng bây giờ tình đã hết từ lâu
bởi vì đâu vì khi người quay bước
đi theo người quay lưng cười lại anh
tình của em tanh như loài cá biển
sống trên đời chỉ hai chữ tình tiền
biến đi em tình em anh ko cần
hận một thời lỡ lầm trót yêu em
em chẳng biết tình anh là gì nữa
lúc nguỗi tanh lúc hừng hực lửa vàng
lúc hoang mang có lúc bàng hoàng
lúc vui sương lúc chìm trong bể khổ
em chẳng biết tình anh là gì nữa
trái tim kia giờ đã chia hai nữa
nửa cho em nửa anh để cho người
hthao
02-04-2009, 02:07 AM
haha aloha nói thật lúc viết đến cờ trắng aloha bí thơ quá :so_funny: ko viết nổi nữa :so_funny:
trời đã về khuya...
nỗi buồn mệt nhoài,
quên mình,
gục đầu bên thềm cửa
phố lặng,
mưa về bên ánh đèn đường lạnh ngắt.
chẳng hay
vẫn mơn man đùa
từng tia vàng vụn vỡ
nhoà nát ánh sao đêm.
dịu dàng,
nhốt cái nhìn vội vã
nụ cười khẽ, giòn tan...
“tình yêu là ánh mắt
tình yêu là nụ cười
tình yêu là hơi thở
là nhịp đập con tim...“
- Tình yêu là gì? Anh cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng đêm nay anh nhớ em nhiều lắm...
yêu có gì dâu chuyện trong lòng
cua một chang trai aloha
nhớ người con gái tên han_băng_a
cô gái han_băng sao chẳng biết
co người loha đã thầm yêu
gió đơn côi
02-04-2009, 02:46 AM
em chẳng biết tình anh là gì nữa
lúc nguỗi tanh lúc hừng hực lửa vàng
lúc hoang mang có lúc bàng hoàng
lúc vui sương lúc chìm trong bể khổ
em chẳng biết tình anh là gì nữa
trái tim kia giờ đã chia hai nữa
nửa cho em nửa anh để cho người
anh yêu ai yêu chỉ nữa con tim
đối với ai anh chỉ trao thế thôi
một nữa trao ngưòi nữa giữ lại
lỡ mai đây ngưòi ta có phụ lòng
sẽ ko buồn yêu tiếp nữa thứ 2
Mr.Ngọc
03-04-2009, 08:55 AM
Giá như.... không buồn , và chẳng khóc
Và giá như... thành sự thật một lần
Ta sẽ chẳng còn bâng khuâng , đến lạ
Giá như buồn đừng như nắng đậu bên sân
Mắt_lưu_ly
05-04-2009, 03:46 AM
giá như ngày xưa đừng gặp gỡ
giá như anh đừng nói chia tay
giá như mưa thu đừng buồn thế
giá như đừng có giá như bây giờ
kỳ quân*zen
13-04-2009, 11:43 PM
Giá như biết trước chữ tình
giá như biết được tim mình sẻ đau
giá như đừng có biết nhau
giá như đừng có trước sau ngại ngùng
giá như tim đừng chia đôi
thì em cũng chẳng nói đừng giá như
lamvulove
14-04-2009, 06:40 AM
Giá mà ngày ấy mình liều
Cầm tay em nói ra điều thầm mơ
Giá mà ngày ấy làm thơ
Đừng trăng với gió ẫm ờ không quen
Giá mà ngày ấy hẹn em
Đi chơi qua lại đỡ thèm ngày xa
Giá mà ngày ấy chưa qua
Anh đâu có khổ hai ba bốn ngày
Giá mà ngày ấy còn dài
Để cho anh kịp giải bài tình yêu
Giá mà ngày ấy trời mưa
Để anh có dịp được đưa em về
Giá mà ngày ấy đừng quê
Để giò ôm phận hẩm hê một mình
Giá mà ngày ấy thông minh
Biết em yêu thích thơ tình vu vơ
Cầm tay em tặng bài thơ
Giá mà ngày ấy đừng trơ ra nhìn
Giá mà đủ thư linh tinh
Giá mà ngày ấy hai mình một đôi.
kỳ quân*zen
16-04-2009, 11:56 PM
Giá mà biết được tình mình
giá mà không nghĩ chuyện linh tinh
giá mà anh chẳng lặng thinh
giá mà em biết tình mình phôi pha
giá mà chẳng có phong ba
giá má giá thế em đâu giá mà
kỳ quân*zen
24-04-2009, 12:23 AM
giá mà biển chẳng màu xanh
thì em cũng chẳng yêu anh chân thành
giá mà muối biển ngọt lành
thì em mới hết long lanh nhớ người
giá mà nước măt tuôn rơi
thì em cũng đã quên anh được rồi
giá mà em nói giá mà
thì em cũng chẳng giá mà yêu anh
nguoi vo hinh
24-04-2009, 06:56 PM
Ai đã bước vào cuộc tình ái
Ai đã tửng rung động trái tim non
Ai đã đọc tiểu thuyết sông mòn
Thì người ấy đã không còn khờ dại
Lịch xé đi không bao giờ lành lại
Chuyện đã rồi mình biết dại hay khôn
nhoc_cntt
25-04-2009, 02:35 AM
con phố ấy bao dòng người qua lại
sao vẫn thấy thiếu vắng hình bóng ai
lạc bước chân em đi tìm quá khứ
biết có còn không những ngày xưa
ngày anh đi mưa rơi cuối phố
dưới cơn mưa là dòng lệ tuôn rơi
chiếc lá khẽ lìa cành rơi xuống
tình đôi ta cũng như thế mà thôi
giá như em biết , điều anh muốn nói
gửi trao em một tình yêu trong sáng
ngày anh đi một mình em đứng đó
nhìn theo anh mà sao em không gọi
để anh đi phải nhớ , phải thương
nước mắt em rơi hay giọt mưa băng giá
làm lòng anh đọng nỗi u sầu
trót gửi trao em mối tình đẹp nhất :om:
kỳ quân*zen
27-04-2009, 12:31 AM
giá mà đều đó sảy ra
giá mà người đó yêu tôii thật thà
giá mà đừng có chia xa
tim đau lệ chảy mắt nhạt nhòa
gió đơn côi
27-04-2009, 07:47 PM
giá như mình mãi là 1 đứa trẻ
thì cuộc đời sẽ chẳng có nỗi buồn
nhưng cuộc đời ko có 1 nỗi buồn
thì mình cũng chẳng muốn sưốt đời là đứa trẻ
Mr.Ngọc
28-04-2009, 12:08 AM
Thì giá như vẫn sẽ là giá như
Và ước muốn mãi sẽ là ước muốn
Nếu có gặp gian nan trong cuộc sống
Đừng quay đi , hãy mạnh mẽ đương đầu
Vì tình bạn là sánh bước bên nhau
Cùng bước qua những ngày gian khổ ấy
Hãy giữ gìn trong tim , tận đáy
Sẻ chia nhau , trong những lúc quẫn lòng.
kỳ quân*zen
10-05-2009, 01:54 AM
Giá mà đừng có ướt mi
Giá mà tình yêu chẳng cái chi chi
Giá mà cứ thế thầm thì
Tình yêu câm lặng chác gì sẽ đau
maivandung
10-05-2009, 05:59 AM
Giá như không có chúa
Không có thiên chúa đạo
Thì giờ đây có lẽ.....
Đôi ta chẳng xa nhau.
kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:08 AM
Giá như không có chúa
Không có thiên chúa đạo
Thì giờ đây có lẽ.....
Đôi ta chẳng xa nhau.
Giá như đừng đau khổ
cho nước mắt đừng rơi
giá như chẳng chia phôi
người tình hỡi ! xin anh đừng trách chúa
thehill_tn
14-05-2009, 01:47 AM
Uhm thì củng bởi chử giá như
nên lối về đôi mình chia 2 ngả
dể hiểu thôi đâu có gì là lạ
vì trong em chỉ là sự hửng hờ
nếu tình yêu có nhửng lúc dại khờ
thì trách chi anh đổi dạ thay lòng khi dòng đời thay đổi
ca_map_trang
15-05-2009, 09:27 AM
Xin em đừng nói giá như
Một khi anh biết thật hư sự tình
Anh xin yêu em hết mình
Nhiều hơn tình cảm em dành cho anh
Để rồi trời lại thêm xanh
Để rồi em với tình anh muôn đời
""Yêu Em""
kỳ quân*zen
21-05-2009, 07:37 PM
nhưng mà lỡ nói giá như
em không rút lại để chơi làm gì
bây giờ chỉ nói thầm thì
ngốc ơi ! em đã yêu anh mất rồi
kỳ quân*zen
06-06-2009, 08:11 PM
giá mà em vùi mình trông mộng mị
để quên đi cảm giác nhớ về anh
giá mà em chẳng thể chờ anh
để anh đi không mang tình vương vấn
giá mà xa lắm giá mà
để em không thể giá mà yêu anh
Mắt_lưu_ly
08-06-2009, 02:53 AM
giá như đừng có gặp anh
giá như đừng biết yêu anh làm gì?
giá như đừng quá tin người
giá như đừng sống để mà giá như
kỳ quân*zen
08-06-2009, 06:12 PM
giá như đừng có gặp anh
giá như đừng biết yêu anh làm gì?
giá như đừng quá tin người
giá như đừng sống để mà giá như
Nếu được nói giá như
thì em sẽ nói chẳng tương tư
để lòng lơ đãng nhìn anh hỏi
bao giờ anh sẽ nói giá như
sao thien binh
09-06-2009, 01:48 AM
Nếu được nói giá như
thì em sẽ nói chẳng tương tư
để lòng lơ đãng nhìn anh hỏi
bao giờ anh sẽ nói giá như
nếu ta ko phải kiếp con người
có lẽ sẽ ko có từ
giá như
đừng than thở đừng đau bùn bạn nhé
hãy quên đi
mãi mãi quên đi!!!!
:timvo::so_funny::santa3::bxin::dien::wish::thatal l:
prettyanhthu
12-06-2009, 01:35 PM
Giá như ta không phải là người
Con tim này sẽ không đau nhói mãi
Giá như con tim này lạnh giá
Có thể sẽ không biết yêu đên ai
Giá như tình chỉ là ngọn gió
Giá như lệ sầu là mưa ngâu
Hai chúng mình có gặp nhau không
Hai chúng mình có nổi buồn sầu?
kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:24 AM
Giá như ta không phải là người
Con tim này sẽ không đau nhói mãi
Giá như con tim này lạnh giá
Có thể sẽ không biết yêu đên ai
Giá như tình chỉ là ngọn gió
Giá như lệ sầu là mưa ngâu
Hai chúng mình có gặp nhau không
Hai chúng mình có nổi buồn sầu?
giá như em vẫn tươi cười
nhìn trong nắng nhớ dáng người
giá mà tình vẫn đậm sâu
em sẽ khóc khi người ở bên cạnh
nếu ta ko phải kiếp con người
có lẽ sẽ ko có từ
giá như
đừng than thở đừng đau bùn bạn nhé
hãy quên đi
mãi mãi quên đi!!!!
nếu ta không phải kiếp người
chắc gì ta chẳng nói giá như
giá như vẫn thế giá như
không nên than thở không thờ ở
cám ơn bạn nhé quên đi quên mãi mãi
trong hư vô cũng vẫn nói giá như
gió đơn côi
15-06-2009, 05:49 AM
Giá như anh chẳng gặp em
Giá như ngày ấy ko quen em làm gì
Thì giờ đây anh ko cần hai từ giá như
Nhưng đời đâu thể ko có hai từ giá như
Thì thôi cứ kệ thời gian trôi wa
Để anh ôm mãi kí ức thật buồn
Mắt_lưu_ly
16-06-2009, 02:52 AM
giá như ta chẳng gặp nhau
thì tình chẳng đến, thì đau chẳng về
giá như chung thủy sắt son
thì làm gì phải đau ngày hôm nay
induoc
17-06-2009, 09:45 AM
Giá như, đâu biết giá như
Giá như là chút phút thẫn thờ đâu đâu
Giá như là lúc bây giờ
Giá như ngày đó đừng khờ thì sao?
kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:22 AM
Giá như, đâu biết giá như
Giá như là chút phút thẫn thờ đâu đâu
Giá như là lúc bây giờ
Giá như ngày đó đừng khờ thì sao?
giá như ngày đó ta khôn
giá như lúc đó chớ có hờn
giá như lúc đó chẳng hoàng hôn
thì anh quay bước không đau đớn gì
giá mà em nói giá mà
giá mà 2 đứa giá mà yêu nhau
gió đơn côi
21-06-2009, 05:44 AM
Giá như đời chẳng có tình
Thì ta chẳng buồn chẳng khóc làm chi
Giá như đời chẳng có vui
Thì tôi sẽ chẳng nhe răng ra cười
Giá như ngày xưa quay lại
Thì tôi sẽ lại cùng người vui chơi
Giá như ông trời chợt khóc
Thì tôi lại được 1 mình ngắm mưa
prettyanhthu
21-06-2009, 08:26 PM
Giá như em có thể quay ngược thời gian
Em sẽ không nhìn anh, không gặp anh đâu
Sẽ không ôm anh, không gọi anh yêu dấu
Và trái tim này sẽ không đau vì anh
Giá như tình yêu này của em cho anh
Giá như tình yêu chỉ là một ác mộng
Khi tỉnh dậy trái tìm này sẽ trống rỗng
Không có anh, và không đau vì anh
Giá như em đây không biết đến tình yêu
Vẫn còn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ
Có thể trái tim sẽ không thấy bơ vơ
Em sẽ không nhớ anh, không đau vì anh
kỳ quân*zen
01-07-2009, 09:13 PM
nếu có thể cho anh ngàn hạnh phúc
để thương đau em hứng trọn về mình
giá như em chẳng tương tư
để mang đau khổ iu tư về mình
kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:52 PM
giá mà em cũng như anh
cũng mong hạnh phúc ở chốn tù
cũng mong ảo anh người yêu dấu
cũng thấy thẹn thùng khóc tiễn đưa
chuyen_tinh_buon
07-07-2009, 07:00 AM
giá như ngày ấy yêu em
để giờ ko phải tiếc thầm bao đêm
tình yêu là lắm nỗi niềm
sao ta phải khóc cho sầu thêm vương
giá như ngày ấy một đường
đôi ta chung bước trên đường dưới trăng
yêu em ! anh chỉ nghỉ rằng
có em rồi sẽ cuộc đời thêm vui
giá như ngày ấy chôn vùi
sống trong khoảnh khắc tự cười với ta
yêu em anh đã thiết tha !
trao em tất cả để giờ tim đau
prettyanhthu
10-07-2009, 12:13 PM
Giá như ngày ấy ta yêu nhau
Ta nắm lấy nhau chặc hơn một chút
Ta trao nhiều lời yêu thương hơn một chút
Có thể giờ chia tay ít buồn hơn
Giá như ngày ấy ta yêu nhau
Bớt cải vả, bớt lời giận hờn với nhau
Bớt ghen tuôn nghi ngờ nhau
Có thể giờ chia tay ít đau hơn
Có thể giờ chia tay ít hối hận hơn
kỳ quân*zen
02-08-2009, 12:58 AM
giá mà gió chẳng xa mây
giá mà lá chẳng xa cấy một ngày
giá mà em nắm chặt tay
cơn mưa ngày ấy cuốn anh đi rồi
bây giờ cảm thấy bồi hồi
em không lỡ nói trách mình giá như
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.