Xem đầy đủ chức năng : Thỏ Biển
sweet_snow(chocolate)
01-03-2009, 07:59 AM
-------
Tác giả bản quyền: Clown_Devil : (NTN)
Người suy nghĩ: Sweet_Snow(Chocolate) : (NQP)
Ngày sáng tác: Thứ hai, 16 tháng 2, 2009.
Thể loại: Huyền thoại, lãng mạn, kì bí, phép thuật,... (nói chung là tá lả âm binh)
Tình trạng: đã xong 1 trong 3 phần.
Rating: All
..
WARNING: Nếu có bất cứ hs lớp 5/8, trường TH LĐC vào đây đọc thì xin KO comment hay làm bất kì chuyện gì khác, đặc biệt là Đ.D. Có gì cứ lên lớp rồi bàn.
...
Sumary:
Cứ tưởng tượng rằng... thế giới được chia làm 3 phần.
Phần thứ nhất... nơi không bao giờ có tội ác và bóng tối, quanh năm suốt tháng ngập tràn một màu trắng tươi sáng... gọi là Tiên giới.
Phần thứ hai.. vô dụng nhưng thân thiện, nơi duy nhất không có pháp thuật, được biết đến với cái tên Hạ giới.
Phần thứ ba... được xem như tội lỗi của mọi kiếp nạn, lạnh lùng và tàn nhẫn, chứa đầy cái ác khiến bất cứ ai phải khiếp sợ... đó là Âm giới.
3 nơi, sống 3 vùng khác nhau, không bao giờ chạm mặt. Và rồi, hai đứa trẻ 5 tuổi gặp nhau. Chúng đâu ngờ rằng sợi dây định mệnh đã khiến chúng đau đớn biết chừng nào.
--------------------
...
--------------------
sẽ post chap đầu tiên sớm nhất có thể, mong mọi người ủng hộ. có gì nhỏ N (clown) sẽ post.
_Luvin Yesterday_
01-03-2009, 08:11 AM
Vào đọc thấy cái Sumary là thấy hãm rồi mà còn thế này thì... cứ như vừa xem một đoạn quảng cáo rẻ tiền !
chimcanhcut ^_^
01-03-2009, 08:43 AM
Tuy hổng đồng tình với cách nói vô duyên của thằng ở trên nhg mà... đúng là cái sumary này làm Fic... Tệ.
Sorry, C3 chỉ nói cái mình thấy thôi à nha.
sweet_snow(chocolate)
04-03-2009, 09:43 AM
dù sao đi chăng nữa, tớ ko buồn đâu!
----
Một thằng nhóc nhỏ tí xíu trốn mẹ chạy lon ton ra vườn. Nó tự hỏi tại sao cung điện này lại đẹp và rạng rỡ đến như vậy. 5 năm sống trên đời, màu duy nhất nó thấy là đỏ và đen.
Nó đi quanh quẩn gần bụi hồng trắng, ngẩn ngơ hít lấy hít để một hồi rồi chuyển sang đám dương xỉ. Chán, nó dấn bước tiến sâu vào khu vườn rộng mênh mông.
- Thiệt nhàm! - Nó lảm nhảm.
Một khoảng trời hiện ra trước mắt nó. Điệu nhạc du dương dịu dàng phá tan cái không gian im ắng mà nó đã cố tạo ra. Nó núp sau lưng cây cổ thụ già nua, ra sức lắng nghe cái tiếng đó chui từ đâu. Và rồi, nó biết ở cái chốn Tiên giới này, còn một đứa con nít khác ngoài nó, hiện đang ở tại đây và vui vẻ lướt tay trên từng phím đàn.
Cô bé xinh như hoa. À, mà không, còn hơn cả hoa là khác. Tóc cô vàng rực, xoăn gợn sóng, bồng bềnh xoã xuống vai, vài sợi lất phất bay theo gió. Nước da trắng ngần lấp lánh toả sáng cộng với gương mặt thanh tú đầy vẻ thánh thiện cùng cặp mắt xanh long lanh hiền lành.
Cô-đã-cướp-trái-tim-cậu-rồi!
- A! Chào. - Cô bé nhảy phóc xuống chiếc ghế, mỉm cười. - Tớ là Glisell Gomart.
- Ừm. - Nó gục gặc, chả ra chiều quan tâm.
- Sao cậu đến được đây? - Cô bé nghiêng nghiêng cái mặt, lúc lắc mái tóc. - Cung điện canh gác nghiêm lắm mà.
Thằng nhóc im lặng. Chả lẽ nói thẳng ra nó chính là hoàng tử Âm giới sao? Con bé chờ lâu, nó chán và quay lại bản nhạc của mình.
- Bài gì? - Thằng nhóc lạnh lùng hỏi.
- Hồ Thiên Nga. - Glisell trả lời, bấm vài nốt dạo.
Thằng nhóc lại gật đầu. Thực ra, nó cũng khoái bài này lắm. Điều quan trọng là "mẫu hậu" của nó không bao giờ cho nó đụng vào cái thứ gọi là Âm nhạc. Nghe con bé đàn, thằng nhóc cảm thấy Glisell chẳng khác gì con thiên nga nổi bật nhất. Nó muốn dẹp ngay cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình mà bắt chuyện với con bé.
- Mẹ tớ bắt tớ phải đính hôn với một tên Âm giới. - Con bé phụng phịu. - Tớ dám cá hắn sẽ xấu như một con cóc cho coi.
Thắng nhóc khẽ nhăn mặt. Quái? Cô bé này cũng phải đám cưới hay sao? Trùng hợp với nó quá.
- Người Âm giới KHÔNG xấu! - Nó gắt lên. Ở hoàng cung của nó, ai cũng đẹp cả.
Glisell tròn mắt nhìn thằng nhóc như một vật thể lạ bay lộn xuống khu vườn. Cô bé nén tiếng cười, ngạc nhiên:
- Ưmmm.. sao cậu biết.. hả? Cậu là ai?
Nó dường như cứng họng. Tốt nhất là không nên nói tên cho cô nhóc biết. Mẹ nó dặn rằng ở Tiên giới, hỏi tên là điều cấm kị. Nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi không nói.
- Chu chao! - Con bé kêu lên, miệng há hốc. - Cậu không có tên sao?
Nó nhăn nhó khổ sở. Người gì đâu mà ngốc thế? Nói mãi mà không hiểu. Thằng nhóc vặn vẹo hai tay vào nhau:
- Tôi...
- No Name! - Con bé thích thú. - Tớ sẽ gọi cậu như vậy.
Giờ thì nó đã biết, người Tiên giới hoàn toàn chẳng tuyệt như lời vú nói chút nào. Nó chán ngấy cái cách ăn nói bỡn cợt đầy ngạo nghễ của họ. Nó dợm bước đi, rồi chạy thật nhanh. Glisell không gọi với theo, chỉ có tiếng đàn reo rắt vang lên đang xa dần. Nó dừng lại, đầu óc đột ngột quay cuồng. Hình ảnh quá khứ đêm hôm trước hiện ra.
--------0--------
đọc lại thấy tình tiết nhanh tợn. =.= viết ra tập khổ thế đấy. ở đó dài lắm mà, trong khi post lên mất có khoảng 5'!
sweet_snow(chocolate)
05-03-2009, 07:28 PM
---------
- Mẹ! - Thằng nhóc chạy về phía người đàn bà áo đen, đầy vẻ bực bội. - Con gặp một con nhỏ đẹp mà điên ở ngoài vườn.
- Kể cho mẹ nghe đi, con yêu. Nhỏ Street Rat đó thế nào? - Bà dịu dàng xoa đầu đứa trẻ.
Hít một hơi thật sâu, thằng nhóc làm một tràng dài:
- Con nhỏ đó đó! Nó ỷ mình đẹp nên chảnh lắm mẹ ạ. Nó á, nó bày đặt đặt tên con là No Name. Cái tên xấu quắc à, mẹ ha? Rồi nó đàn bài Hồ Thiên Nga. Con dám cá đấy là cái bài dở nhất trên thế giới! - Cuối cùng, thằng nhóc kết luận. - Con mà cưới nó thì chết quách đi cho rồi!
"Ừ, thì con sẽ chệt" - Bà mỉm cười độc ác và dắt đứa con trai vào cấm cung. Thằng nhóc bực bội vùng vằng loạn xạ khiến bà phát chóng cả mặt. Trẻ con mà... hôm nay chúng ghét nhau đến cỡ nào, ngày mai chúng sẽ khắng khít như đôi tình nhân.
Cả hai bước vào cái cửa đầu tiên của cấm cung - cái cửa to đẹp và lộng lẫy nhất thì có hai hàng dàn chào đứng hai bên đón tiếp nhiệt. Hai người đi đến đâu, mọi người đứng chào đến đấy. Từ trên mái hoàng cung, lả tả rơi những cánh hoa hồng nhung mịm màng và thơm phức. Rồi còn có cả tiếng nhạc du dương do một nhạc sĩ tài ba ở Tiên giới trình bày nữa. Nói tóm lại, tất cả những gì đã và đang xảy ra tại chốn này đều rất huy hoàng và tráng lệ.
Đi đến cánh cửa thứ hai, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp như cánh cửa thứ nhất. Người dân nơi đây thật vui tính và thân thiện. Họ mỉm cười và vẫy tay chào với thằng nhóc, và nó cũng thích thú gật đầu đáp lại. Cuối cùng là cánh cửa thứ ba, nơi mà chủ nhân hai thế giới hùng mạnh nhất trao đổi với nhau về chuyện kết làm thông gia.
Trong lúc đi từ ngoài cung điện đến nơi làm lễ, thằng nhóc có cảm giác rất kì lạ vì đây là lần đầu tiên nó được đón tiếp trong một toà lâu đài được toả dưới ánh nắng mặt trời, và đột nhiên nó lại sung sướng và thoải mái, cứ như là một chàng hoàng tử thật sự chứ không phải tên tù nhân trong lốt đứng đầu Âm giới. Nó bắt đầu tự hỏi là tại sao ở thế giới của mình không bao giờ có được ánh sáng tươi đẹp như vậy? Tại sao lại không có những cánh hoa hồng mịnh như nhung lúc nào cũng bay hương theo gió? Và tại sao mọi người ở Âm giới không hề nhắc tới hai chữ "Âm nhạc"? Nó quay sang hỏi mẹ, nhưng bà ta chẳng hề quan tâm vì trong đầu mụ đang có một âm mưu đen tối, âm mưu đó sẽ phá hoại cả thế giới thơ mộng và tươi đẹp này.
Dưới sự ngây thơ và trong sáng của một đứa con nít, hoàng tử Âm giới đâu biết là mình đang bị lợi dụng làm công cụ giết người cho bà "mẫu hâ thân yêu" của mình. Chính sợi dây mà hoàng tử đang đeo trên cổ sẽ làm mọi thứ tuyệt nhất trên đời tan biến.
Khi hai bà gặp nhau, họ cúi chào và làm các động tác theo cử chỉ truyền thống của người hoàng gia. Những tiếng chuông giáo đường ngân vang như vui mừng cho sự gặp nhau giữa hai thế giới. Nhưng cả vạn người ở Tiên giới đều không biết rằng một chuyện cực kì khủng khiếp sắp xảy ra. Họ cứ nghĩ sau khi sự đính hôn giữa công chúa và hoàng tử diễn ra thì mọi ân oán giữa hai bên kết thúc, thiên hạ thái bình. Nói thẳng ra, họ-bị-lừa! Thằng nhóc liên láo nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra cô nàng công chúa gì gì đó, lẩm bẩm:
- Nhỏ Street Rat này láo! Dám để ta đợi. - Nó dâm chân thình thịch, cằn nhằn. - Cưới nó về, ta quánh nó chết bà cho mà coi. Lúc nãy ma xui quỷ khiến gặp mụ kia ngoài vườn đã ớn lắm rồi. Giờ mà cưới luôn nhỏ Công chúa thì chết quá!
...
----TBC----
Mik.kun
05-03-2009, 11:31 PM
@ Tác giả này : Ôi ôi , Clown à ... Giống cái fic Devil may cry của Laz quá :D ( nhất là cái câu đầu tiên của sum ấy >"<) . Đọc mà cứ thấy hơi lai lái fic của mình >"<
@ _Luvin Yesterday_ : Bạn này mới ở vùng quê ra hả ? Sao nói năng chẳng có tí lịch sự nào ... tệ quá đấy ! -'____'-" Dù mở đầu có chán đến mấy thì đó cũng là công sức và niềm vui của người viết ; bạn không nên nói vậy Luvin ạ :D
tinanguyen
05-03-2009, 11:46 PM
cách chửi người ta cùa lazy_baby_mike rất nghệ thuật.
nói sao nhỉ, y như là gắp đá bỏ tay người vậy
muathuytinh
06-03-2009, 12:35 AM
mà sao cái cốt truyện nhanh vậy
nhoằng cái đã iu nhau rồi
mà nhóc con mới 5 tủi
_Luvin Yesterday_
06-03-2009, 02:30 AM
~> lazy : Ô hô ! Xin hỏi bạn thế nào là vùng quê? Cứ những người từ quê ra là phải ăn nói bất lịch sự? Tôi bất lịch sự với 1 người còn bạn nói thế với mấy chục triệu người... Há chẳng phải lộng ngôn sao !
Hi vọng là không phải người thành phố nào cũng như bạn..!(nếu suy luận theo kiểu bạn thì ai dán cái mác dân phô trên trán thì cũng như bạn thôi) Không lại khiến tôi phải thất vọng mà từ bỏ ý định lê cái thân quê mùa lên thành phố để học hỏi mấy người thành thị!
Mà bạn cũng nên giải thích coi tôi bất lịch sự chỗ nào nhỉ? Cố gắng đừng làm giải thích theo cái kiểu " Bạn từ vùng quê ra.... sao nói năng chẳng có tí lịch sự nào " nhé !
~> tác giả :Tui không hiểu " quánh nó chết bà " là hành động gì! (dòng thứ 3 từ dưới lên) Nói chung không hợp với tui! Chắc bạn cũng chẳng thích tui comment đâu há! Xin lỗi vì tôi không cm theo cái kiểu thấy nó quá dở nhưng lại nói: dở "bình thường" được!
Mik.kun
06-03-2009, 06:30 AM
~> lazy : Ô hô ! Xin hỏi bạn thế nào là vùng quê? Cứ những người từ quê ra là phải ăn nói bất lịch sự? Tôi bất lịch sự với 1 người còn bạn nói thế với mấy chục triệu người... Há chẳng phải lộng ngôn sao !
Hi vọng là không phải người thành phố nào cũng như bạn..!(nếu suy luận theo kiểu bạn thì ai dán cái mác dân phô trên trán thì cũng như bạn thôi) Không lại khiến tôi phải thất vọng mà từ bỏ ý định lê cái thân quê mùa lên thành phố để học hỏi mấy người thành thị!
Mà bạn cũng nên giải thích coi tôi bất lịch sự chỗ nào nhỉ? Cố gắng đừng làm giải thích theo cái kiểu " Bạn từ vùng quê ra.... sao nói năng chẳng có tí lịch sự nào " nhé !!
Thưa bạn Luvin thân mến , Laz có vài điều muốn nói với bạn ( trước hết phải mạn phép xin lỗi tác giả đã cắt ngang fic ... Mong tác giả tha lỗi >"<) :
- Đầu tiên là Laz xin chân thành tạ lỗi với toàn bộ những người có lịch sự đang sống ở vùng quê , quả thật Laz đã hơi lộng ngôn khi nói những lời trên .. Xin lỗi !
- Nhưng còn bạn Luvin ạ , Laz nghĩ bất kì ai đã từng đăng kí trên forum và tham gia mục " Tác giả là tôi " đều mong muốn những tác phẩm của mình được đón đọc và trở thành niềm vui của mọi người . Laz không biết bạn Luvin đã từng post truyện nào trên TGLT chưa , nhưng bạn hãy thử tưởng tượng và đặt mình vào hoàn cảnh của tác giả khi viết xong một chap truyện và bị người khác ( hay cụ thể là người như bạn ) nhận xét những lời như vậy , hẳn bạn sẽ thấy buồn và thất vọng tới cỡ nào ...
- Người xưa có câu : " Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau " ; vậy tại sao bạn Luvin không cân nhắc kĩ khi nhận xét một câu chuyện . Có thể truyện chán thật , dở thật ; thì bạn cũng nên lựa lời mà góp ý với người ta chứ . Chẳng lẽ nói những lời giống như bạn C3 là khó lắm sao ? Chẳng lẽ những từ như ' hãm ' , ' rẻ tiền ' không phải là bất lịch sự ?
- Và thưa bạn Luvin ạ , Laz là người thành phố và quả thật nếu bạn Luvin là một người ở vùng quê muốn lên thành phố để học hỏi dân thành thị , thì cái cung cách của bạn cũng sẽ chẳng được ai ở thành phố chào đón đâu ! ^^~
Một lần nữa , xin được xin lỗi tác giả vì đã cắt ngang fic vì một chuyện không đáng để bàn cãi ; xin lỗi những người lịch sự đang sống ở vùng quê .
Và bạn Luvin thân mến ạ , Laz xin lỗi bạn nếu Laz đã trót nói những lời không phải và quá đáng với bạn !
Thân .
@ Tác giả : Chúc fic đông khách ! Ngày tốt lành ^^~
_Luvin Yesterday_
06-03-2009, 09:11 AM
Ha ha! Khá hơn mấy người trước ! Nhưng thiết nghĩ, người ta đã thích viết truyện thì cũng nên thích nghe những lời nói thẳng hay hơi bất lịch sự một chút thì nói là nghe chửi... Cứ nghe mấy cái lời khen ba phải xêm xêm như nhau thì liệu bạn biết được bạn đang đứng ở đâu không ! Nhàm... Tôi thích cái sự biết lắng nghe và chấp nhận của tác giả,người ta khác với mấy người bị chửi là thôi không post bài nữa,đó chỉ là loại vớ vẩn một hai hôm là nghỉ viết. Mà người như thế chắc chả cần bạn hay bất cứ ai phải bảo vệ theo cái kiểu " lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "...Sáo rỗng!
Tôi dùng từ "hãm" và từ "rẻ tiền", hai cái tiếng ấy vang trong tai bạn nó có vẻ như không được lịch sự cho lắm? Nhưng tôi không giống bạn, không thích tự cắn lưỡi mình, những từ mà tôi nói ra tự bản thân tôi biết là có chuẩn hay không vì thế tôi sẽ không xin lỗi. Nếu tác giả muốn biết vì sao tôi nói thế, người ta sẽ tự hỏi tới tôi chứ không phải nhờ đến bạn. Chọc ngoáy vào chuyện không liên quan đến mình phải chăng cũng là sở thích của một người lịch thiệp biết xin lỗi sau khi chửi người ta hay sao?
Thêm nữa, bạn nói như thể người thành thị ai cũng giống như bạn, bạn hiểu hết tất cả hay sao mà biết là tôi sẽ không được đón chào? Lại lộng ngôn nữa nhé ! ha ha ha...
Thôi dừng ở đây nhé! Nếu gặp bạn ngoài đời thật có lẽ chúng ta sẽ có những cuộc đàm thoại thú vị hơn! Còn ở đây thì không thoải mái chút nào :) , Còn nếu bạn vẫn muốn bới nó ra thì làm ơn pm riêng, tôi luôn đón chào những người thích tranh cãi.
p/s : muốn xem người ta chửi tôi như thế nào không?
sweet_snow(chocolate)
06-03-2009, 09:54 AM
haha....
bạn Luvin ạh, bạn thích nói thật nói dối gì thì kệ bạn, tôi chẳng quan tâm. điều tôi quan tâm là bạn đang cãi lộn với Lazy trong fic của tôi, và tôi ko muốn hai bạn bất bình với nhau. cám ơn bạn Lazy nhiều, vì đã bênh tôi, nhưng như tôi nói ở trên, truyện này tác giả bản quyền là nhóc Clown, ko phải tôi nên tôi ko buồn đâu. ^^
bạn yêu ạh, phần đầu diễn biến nhanh là một trong những dụng ý "dị hợm" nhất của tôi. thay vì viết một câu mở đầu, tôi viết tới cả đoạn. vậy nên tôi phải viết ngắt quãng và khó hiểu như thế. bạn cứ đợi đến phần thứ 2 đi, đừng lo, nó ko tệ như bạn nghĩ đâu.
còn nữa, bạn có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng xin bạn dùng từ ngữ lịch sự một chút vào. cứ thoải mái, tôi không cấm. để fic này thành ổ chửi lộn cũng ko sao đối với tôi.
Lord Of The Dreams
06-03-2009, 10:54 PM
Có gì đâu... ai cũng có cái lý của mình cơ mà
Luvin thì thích nói thẳng, đúng là nếu một người tác giả thực thụ thì nên lắng nghe ý kiến của người khác để sửa lại lỗi của mình,nhưng cũng nên biết lựa cái đúng để sửa mới phải chứ
Luvin nói người khác như vậy cũng có phần hơi quá đấy nhỉ ^ ^!
Bạn đã bị người ta góp ý khi viết post bài hẳng bạn cũng cảm nhận được cái người ta thấy ở bạn khi bạn nói những lời đó chứ
Nói thẳng là tốt, nhưng nói sao cho người nghe chịu làm theo mới thật sự có ý nghĩa
Còn về phần Chocola nè
Mình đọc bài viết đó rồi
Có thể nói nếu lúc đầu chỉ post một đoạn ngắn ấy thì đúng là giống quản cáo thật
Nếu đã mở đầu thì nên thêm một phần đầu câu chuyện vào cũng đỡ thấy hụt hẫn chứ
Mà về phần tính cách nhân vập nam chính có vẻ hơi kì đấy
Một người vừa bị cái gọi là "tình yêu sét đánh" mà quay ra ghét người con gái kia roài à
...
Đồng ý là con ních, nhưng có vẻ chuyện cứ ngộ ngộ sao ấy nhỉ ^ ^!
Cố gắn viết tiếp nhé bạn, mình sẽ ủng hộ thường xuyên
Quan_kill
07-03-2009, 12:13 AM
Ha ha! Khá hơn mấy người trước ! Nhưng thiết nghĩ, người ta đã thích viết truyện thì cũng nên thích nghe những lời nói thẳng hay hơi bất lịch sự một chút thì nói là nghe chửi... Cứ nghe mấy cái lời khen ba phải xêm xêm như nhau thì liệu bạn biết được bạn đang đứng ở đâu không ! Nhàm... Tôi thích cái sự biết lắng nghe và chấp nhận của tác giả,người ta khác với mấy người bị chửi là thôi không post bài nữa,đó chỉ là loại vớ vẩn một hai hôm là nghỉ viết. Mà người như thế chắc chả cần bạn hay bất cứ ai phải bảo vệ theo cái kiểu " lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "...Sáo rỗng!
Tôi dùng từ "hãm" và từ "rẻ tiền", hai cái tiếng ấy vang trong tai bạn nó có vẻ như không được lịch sự cho lắm? Nhưng tôi không giống bạn, không thích tự cắn lưỡi mình, những từ mà tôi nói ra tự bản thân tôi biết là có chuẩn hay không vì thế tôi sẽ không xin lỗi. Nếu tác giả muốn biết vì sao tôi nói thế, người ta sẽ tự hỏi tới tôi chứ không phải nhờ đến bạn. Chọc ngoáy vào chuyện không liên quan đến mình phải chăng cũng là sở thích của một người lịch thiệp biết xin lỗi sau khi chửi người ta hay sao?
Thêm nữa, bạn nói như thể người thành thị ai cũng giống như bạn, bạn hiểu hết tất cả hay sao mà biết là tôi sẽ không được đón chào? Lại lộng ngôn nữa nhé ! ha ha ha...
Thôi dừng ở đây nhé! Nếu gặp bạn ngoài đời thật có lẽ chúng ta sẽ có những cuộc đàm thoại thú vị hơn! Còn ở đây thì không thoải mái chút nào :) , Còn nếu bạn vẫn muốn bới nó ra thì làm ơn pm riêng, tôi luôn đón chào những người thích tranh cãi.
p/s : muốn xem người ta chửi tôi như thế nào không?
bạn Lú vừn ơi, cái cách mà bạn nói thể hiện một người vô văn hóa ! Không những thể hiện bạn là một người "nhà quê lên tỉnh muốn đú bọn ăn chơi" mà còn thể hiện cái sự sáo rỗng của bạn nữa.Tôi không hiểu sao bạn lại thấy hai từ"hãm" và "rẻ tiền" lại chuẩn ở đậy Khi người ta phê bình một tác phẩm nào đó , sẽ chẳng ai dùng từ "hãm" cả --- >nó thể hiện bạn chả biết cái gì về văn học, chỉ đọc vớ vẩn rồi bình phẩm lung tung, ra vẻ hiểu biết, đã spam mà còn không biết spam. theo cách mà bạn nói tôi sẽ dùng từ "rẻ rách" ở đây. Nếu không biết bình phẩm thì nên giữ im lặng, đừng phô cho thiên hạ sự ngu dốt, thiếu hiểu biết của mình.Có vẻ như là bạn đã tiếp xúc với nhiều tiếng chửi "rẻ rách" kiểu này , và người thành phố thì ai mà chẳng biết chửi, chỉ có điều là tùy từng người mà chửi, chửi ở đâu, chửi như thế nào , nếu muốn chửi nhau thì đừng có vào những cái forum thế này, nên vào những forum cùng đẳng cấp với bạn.Và cũng chẳng cần phải show người ta chửi bạn như thế nào đâu.. Bạn nói là bạn thích những câu nói thật mà, vậy đem về mà làm kỷ niệm :D Còn bạn laz không phải là người thích chọc ngoáy vào chuyện người khác, bạn ấy thấy những điều chướng mắt thì bật lai, đó là một cách "thẳng thắn" theo bạn nói...Tôi biết cách chửi xong xin lỗi đấy không được thông minh cho lắm ( cần quái gì mà phải xin lỗi) nhưng nó đã thể hiện sự lịch sự của bạn ấy , và chí ít nó còn đáng tiền hơi mấy cách nói "rẻ rách" của bạn. Bạn nên xem lại ai mới là người lộng ngôn...và nên học một lớp thành thị bổ túc ^^
clown_devil
07-03-2009, 12:44 AM
hiaz................ chúc mừng chính mình, fic của mình đã trở thành fic bình luận... nhờ bác Luvin.
đây là lần đầu tiên nhóc dùng chữ "tôi" và "bạn" trong xưng hô, tức là nhóc ko nể nang ai đâu đấy!
----------
tôi là thế đấy, ko phải loại mới khởi đầu, nản là bỏ đâu, bạn Luvin ạh. tôi viết, vì đó là cuộc sống của tôi. nói thật với bạn, tất cả người trong box TGLT đều rất yêu văn thơ, không phải chỉ riêng mình tôi. tôi muốn post nó lên mạng cho mọi người đọc và bình phẩm, để tôi còn cải thiện được khả năng viết của mình. tôi chỉ mới là đứa nhóc 11 tuổi, học lớp 5, theo nhiều người, tôi có khiếu về văn chương, và tôi yêu văn chương. đó là lý do mà tôi Viết. tôi viết để thoả mãn lòng yêu thích của mình, để sống, và để tâm tư được thanh thản.
bạn biết không, mẹ tôi đã từng hỏi "Con có điên không mà nói chuyện một mình?". tôi tưởng tượng ra quá nhiều thứ, tôi phải viết ra để giải toả! bạn biết truyện Thỏ Biển từ đâu ra không? tôi nghe bạn tôi nhắc đến hai chữ, và ý nghĩ hình thành ra trong đầu tôi, kèm theo sự trợ giúp của Chocolate - bạn thân của tôi.
Chocolate biết lắng nghe và chấp nhận, nhưng không phải tôi. bạn nên nhớ, Chocolate là Người Suy Nghĩ, còn tôi mới là Tác giả bản quyền. tôi chỉ lắng nghe những lời comment, nhận xét của những ai biết tôn trọng truyện của tôi, và nhất là tôi. bạn dùng những từ ngữ như Sáo rỗng nghe được sao? À, mà tiện thể, làm ơn cho tôi hỏi: Sáo rỗng nghĩa là gì?
tôi đã muốn vào đây lâu rồi, nhưng tôi để yên cho nhỏ Chocolate tự xử. giờ đây, tôi không thể để nó trở thành nơi cãi lộn chia thành hai phe: bạn và những người còn lại. tôi không nghỉ viết truyện này đâu, bạn đừng lo. lý do ư? tôi đã viết nó vào tập, và tôi coi nó như một bản hợp đồng mà cho tới khi hoàn thành, tôi không thể dứt ra đc. bạn muốn nói gì kệ bạn, tôi chẳng quan tâm. lời của bạn qua tai tôi chả có nghĩa lý gì.
tôi còn nhỏ, từ điển của tôi không có từ "hãm", không có từ "rẻ tiền". vậy nên, bạn dùng mặc bạn, tôi trơ mặc tôi. tôi không thể đón nhận comment kiểu của bạn và sửa chữa lại fic của mình, vì tôi - không -hiểu!
còn bác laz, bác ko cần phải tranh cãi với bạn luvin kiểu này. kệ đi bác, nhóc chả quan tâm.
thích nói gì thì nói, thoải mái, nói ngán thì làm ơn im lặng dùm. bạn có thể đọc không comment, tôi không buồn, nhưng bạn comment kiểu này thì tôi hoàn toàn bó tay thôi. đối với tôi, mất đi một lời comment không phải là mất đi một tỷ đồng hay bất cứ điều gì khác. vô nghĩa, ừ, bạn nói gì với tôi, tất cả chuyển thành hai chữ "vô nghĩa".
tôi không phủ nhận là nó dở. viết ra tập là dở, đúng đấy! bạn cứ nói đi, cứ nói "dở quá, truyện của bạn chẳng khác gì đồ bỏ đi!" đi. tóm lại chỉ là một chữ "dở" chứ gì. bạn đang làm fic này thành nơi tranh cãi đấy.
---------
rõ khổ...... tàn tạ thật.. :so_funny::so_funny: dù sao cũng xin lỗi bạn luvin, truyện tôi không hợp với bác, vậy thì bác cũng khỏi cần cố gắng đọc là gì. như tôi vậy, nhiều truyện như Trứng Vịt Lộn, Định mệnh anh phải yêu em hay gì gì đấy, tôi biết nó được 5 sao, nó rất hay nhưng tôi chưa bao giờ đọc hết được một trang. có vẻ trong forum chỉ có vài người viết hợp gu với tôi thôi. vậy nên tôi comment cho rất ít truyện. ^^
dẹp! dẹp! dẹp!!! ko tranh cãi nữa! vậy đi, nhóc đã ra tay "xử án" rồi đấy. :so_funny: mọi người không cãi lộn với luvin nữa nhá! dù sao nhóc vẫn sẽ post chap mới, hehe. đời còn dài mà!
P/S: nhóc 100% ko phải là loại người viết kiểu nay đây, mai bỏ.
sweet_snow(chocolate)
08-03-2009, 02:29 AM
nhiệm vụ của tớ là post truyện. chấm hết!
------
Bà nữa hoàng Âm giới mỉm cười tươi rói, phấn khởi đàm phán với người còn lại. Rồi bà kéo thằng nhóc ra, mặc cho sự bực bội của nó, bà giới thiệu:
- Đây là Charlie, hoàng tử Âm giới, người sắp đính hôn với công chúa của bà.
Bị huých một cú đau điếng, thằng nhóc vội gập người xuống cúi chào. Nữ hoàng Tiên giới khen nó thấm tắc, không chút nghi ngờ. Bà bảo rằng thật hân hạnh khi có một người con rể như thế. Lũ người hầu nhìn nó không chớp mắt. Dĩ nhiên rồi, nó đẹp đến thế cơ mà: mái tóc đen huyền ảo bồng bềnh lãng tử, nước da trắng mịn như con gái cùng khuôn mặt khôi ngô nghiêm nghị, lạnh lùng với cặp mắt đen láy sâu thẳm long lanh. Nó chán nản đứng chờ một lúc lâu. "Đẹp quá!" - Thằng nhóc nghĩ. Nơi đây quả là xa hoa đến lạ. Trần nhà cao hình vòng cung cao vòi vọi đầy hình vẽ nhưng thiên thần giang đôi cánh trắng treo chùm đèn lấp lánh toả thứ ánh sáng óng ánh đủ màu sắc. Hai bên có bốn cửa sổ to, che bằng kính đỏ, khiến khi nắng rọi qua thì tạo ra sắc thẫm như máu. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, rộng mênh mông, in được cả hình người đi trên nó. Mọi người hầu đều mặc trang phục giống nhau, gồm váy bồng, áo yếm đen và trên đầu họ đội chiếc mũ trắng khá dễ thương. Tiến sâu vào trong là một gian nữa, nghe nói là nơi dành cho các quần thần hội họp và bàn bạc về việc cai trị và điều khiển vương quốc tuyệt vời này. Trong đó có một chiếc bàn rất lớn với 12 cái ghế xung quanh, và được chiếu sáng bởi hàng ngàn ngọn nến bay lơ lửng mập mờ. Đột nhiên, nó tự hỏi bên dưới sàn nhà có gì.. Có lẽ là ngục giam giữ tù nhân như cung cấm của nó, hoặc là một căn phòng khác rạng rỡ ánh sáng ấm áp của mặt trời.
- Ráng đợi một chút đi, con yêu. - Bất chợt, bà hoàng hậu Tiên giới vỗ vai nó. - Con bé sẽ tới ngay thôi, ta đã phái người đi kêu nó rồi.
Nó lắc mạnh đầu để dẹp ý nghĩ rằng hai mẹ con nhà này thật phiền toái. Chưa bao giờ nó thấy ai vô lễ như vậy. Đường đường nó là hoàng tử Âm giới đầy quyền lực, ra lệnh là giết được cả trăm người, vậy mà giờ nó phải đợi chờ một cô nàng công chúa đỏng đảnh đang trang điểm... à không, phải nói là một đứa Street Rat mới đúng!
- TRÁNH RA!! - Hình như có tiếng la. - Công chúa đang bay vào đấy!
Ngay lập tức, mọi người dạt ra hai bên, và thằng nhóc cũng bị mẹ nó lôi đi. Công chúa gì mà y như Tặc-giăng thế này?! Cơn gió ập đến, thổi những cánh hoa hồng lả tả bay vào. Rồi một cô bé nhỏ xíu xinh như tượng lướt vô, đến giữa căn phòng và nhẹ nhàng đáp xuống, không tạo ra dù là một tiếng động nhỏ. Tiếc rằng cô bé đeo cái mạng che mặt, khiến không ai nhìn thấy được. Thế nhưng người cô bé vẫn lấp lánh sáng, và mái tóc vàng nổi bật còn phất phơ nhẹ.
- Mama! - Công chúa mỉm cười hào hứng, chạy đến nắm tay mẹ của nó.
Giọng này thằng nhóc nghe quen lắm, nhưng nó không biết là ở đâu. Hai người họ hồn vào hai bên má nhau như một tục lệ. Đẩy đứa con ra, và hoàng hậu Tiên giới tự hào:
- Glisell Gomart, công chúa Tiên giới.
Đến cả cái tên cũng rất quen... kì thiệt. Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu thằng nhóc. Lựa đại một câu có vẻ có lí nhất, nó buột miệng:
- Tại sao cậu phải che mặt?
- Vì trước khi cưới, con không được thấy mặt cô dâu. - Bà hoàng hậu Âm giới kí nhẹ đứa con.
Thằng nhóc gật đầu hài lòng. Vậy là, chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ gặp mặt bà vợ tương lai của mình. Từ đó, nó sẽ tha hồ ăn hiếp và bắt nạt con bé, cấm cho con bé dùng mỹ phẩm quyến rũ nó nữa. Ờ, còn một chuyện.. nó sẽ hỏi con bé xem có biết ngoài nó ra, còn một đứa trẻ khác ở khu vườn hay không?
----0----
gooddythin_nd1996
08-03-2009, 11:05 PM
tớ được bóc tem rồi nè,
công chúa chính là cô bé ở ngoài vườn, 100% luôn :so_funny:
bà hoàng hậu ở Âm giới có vẻ là 1 người hiểm độc, độc ác...
Tớ đợi cháp mới nhé ^^
Lord Of The Dreams
16-03-2009, 03:00 AM
Cố lên viết tiếp phần sau nào, đừng dể bỏ cưộc như thế chứ, cố lên ^ ^!
sweet_snow(chocolate)
29-03-2009, 03:55 AM
tớ có bỏ cuộc đâu.. =.=
----
Ánh sáng le lắt chiếu he hé xuống mảnh sân rộng mênh mông rồi bừng lên một màu vàng dìu dàng tràn ngập khắp kin thành. Mây như sà xuống gần mặt đất hơn, xanh ngắt, trôi lềnh bềnh mát mẻ. Gió thổi khiến các cánh hoa thuỷ tiên tung bay, tạo nên không gian huy hoàng đẹp đã. Tất cả người dân của Âm giới và Tiên giới đổ xô về hoàng cung chờ đón lễ cưới thế kỷ, trong khi mọi người hầu đang sử dụng hết phép thuật của mình đê chuẩn bị cho nó. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy, hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa đâu ra đâu.
- Công chúa, mau lên! - Bà vú của con bé vừa ướm thử hết cái váy này đến cái váy khác cho nó, vừa giục. - Đây, mặc vào!
Con bé nhanh nhẹn làm theo. Chao ôi! Thứ gì mà dài khiếp, lại bồng lên như cây kẹo bông nữa. Vậy mà, vú liên tục xỏ vào chân nó cả tá đôi giày, tháo ra và thử tiếp đôi khác. Mấy người hầu gái đánh phấn nhiều đến nỗi mặt nó trắng bệch, còn ông tạo mẫu tóc cột mái tóc của nó thành thới 10 chùm không khác gì con gà trống. Con bé bực mình lắm. Chả hiểu sao họ nhặng xị cả lên như vậy. Thậm chí, nó còn chưa nhìn thấy mặt chồng chưa cưới của nó, hay ít nhất là nghe giọng. Thú thực, thằng nhóc đó câm hơn hến! Cánh cửa bật mở, và mẹ nó bước vào. Con bé mừng húm, hồ hởi reo lên:
- Mama! Con...
- Bôi bớt phấn trên mặt con bé đi! - Không chừa cho nó một giây để nói hết câu, và đã ra lệnh. - Bộ đồ đó được rồi. Còn ngươi, - Bà quay qua người đang buộc tóc cho con bé. - Bù xù quá, ngươi định làm gì vậy hả?
Ông ta tháo hết thun ra và cầm bình xịt xịt vào tóc con bé. Rồi ông đổ gel vào tay, vuốt lên đầu nó rồi lấy lược chải. Khi ổng nói "Xong!" một cái, mẹ nó đã lôi nó đi ngay, chưa kịp để nó nhìn thấy mặt mình. Con bé chắc là khủng khiếp lắm, vì ai nhìn nó cũng che miệng cười. Nhưng.. điều quan trọng là họ cười cái gì?
"Hoàng tử Âm giới may mắn thật! Công chúa hôm nay xinh như mộng!"
----0----
Thằng nhóc đau cả tim khi cây kim đồng hồ cứ chậm chạp nhích từng bước. Sau cả tuần chơi đùa với cô nàng công chúa, nó đã bớt ác cảm với tiên giới. Thế mà, nó vẫn chưa gặp mặt vợ của nó.
Con bé đáp xuống mặt đất, mỉm cười nhìn hàng vạn người dân của cả Âm giới và Tiên giới. Những cánh hồng mịn như nhung được tung lên, lả tả rơi xuống con đường trải thảm kim tuyến. Đứng hai bên là những người lính thổi kèn, mặc quân phục đỏ viền vàng trang nghiêm, tay cầm cây kèn to đùng bóng bẩy, lấp lánh dưới ánh nắng. Mẹ nó nắm lấy tay nó, dịu dàng dắt nó qua cánh cửa thứ nhất. Pháo hoa rực rỡ bắn lên, xoà thành hình trái tim, nổi bật trên nền trời xanh thẳm, rồi hiện dần dòng chưa "HAPPY WEDDING DAY!" Con bé ồ lên kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nó thấy kinh thành đẹp như thế này. Bầy chim trên mái nhà hót líu lo, tạo ra một bản nhạc du dương mà nó có thể nhận ra là bài "Danse Hongroise N.5", "Domino" và "Maman". Con bé đi qua cửa thứ hai và được người dân Âm giới đón nhận nồng nhiệt. Họ đâu có xấu đâu, mà thực ra lại khá đẹp là khác. Nó lúc lắc mái tóc, thích thú đưa tay lên vẫy. RẦMMMMM!!! Nó ngã chúi xuống đất. Đau điếng! Trời sinh đến giờ, có bao giờ nó mặc váy đâu, lại là báy bồng xoè nữa chứ, và thêm đơi giày búp bê cao cả tấc này nữa. Mẹ nó vội đỡ nó dậy, nhắc nhở khẽ:
- Đi đứng cẩn thận chứ Glisell! Chả ra thể thống gì cả!
Vài người bưng miệng cười thầm. Nó lúi húi đứng lên, tiếp tục qua cánh cửa thứ ba. Màu vàng rực rỡ hiện ra trước mắt nó, huy hoàng đến nỗi con bé suýt té thêm lần nữa. Hai chú chó lông trắng chạy ra, rượt đuổi quanh chân nó, rồi kéo hai mẹ con bay dần lên tớ cấm cung. Thằng nhó kia rồi, đang chỉnh lại cái nơ đỏ trên cổ, đẹp đến lạ thường. Con bé kéo cái mạng lên định ngắm thằng nhóc, nhưng bà hoàng hầu Tiên giới đã vội ngăn lại ngay lập tức.
Thằng nhóc nhìn xuống. Con bé hôm nay xinh quá! Mái tóc vàng gợn sóng của nó xoăn hơn bao giờ hết, xoã xuống vai, xuống ngực, lại buộc một chùm nơ xanh biển trên đỉnh đầu. Chiếc váy trắng đính kiêm tuyến lấp lánh cùng những dây ruy - băng vắt ngang nổi bật với nước da màu phấn tự nhiên. Tiếc rằng, con bé lại đeo cái mạng che mặt, trôn cứ thểu não như đi đám tang ấy! Con bé tiếng dần về phía thằng nhóc. Nó đưa tay ra đỡ, rồi dìu con bé lên. Năm chặt tay con bé, tim nó đập rộn ràng.
Về phần con bé, nó cảm thấy khó chịu. Thằng nhóc nắm đâu có chặt, thế mà người nó đau như kim chích. Nó bắt đầu cảm thấy mệt nhưng vẫn rạng rỡ bắt đầu lễ đính hôn - sự kiện lịch sử giữ hai vùng.
Hai đứa trẻ cúi xuống chào theo lời Cha xứ. Một cơn gió mạnh ào tới, thốc cái mạng của con bé lên, để lộ khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Nó ngẩng đầu lên nhìn chồng tương lai của mình, và giật nảy người khi nhận ra mái tóc quen thuộc...
gooddythin_nd1996
29-03-2009, 04:27 AM
Thế là con bé đó có thể đã nhận ra chồng mình chính là người hay nô đùa cùng mình ngoài vườn. Tuyệt! Chocolate post cháp tiếp đi, truyện này công nhận hay, bí hiểm, 2 vùng Âm giới và Tiên giới, những người cai quản ở 2 vùng này đều có những mưu tính của riêng mình. Hô hô, tớ được bóc tem rồi nhé ^^
chồn_ú
29-03-2009, 08:46 PM
Đúng chất bác Laz, thiệt không còn gì để chê ^^ Thật hâm mộ bác quá,hic.
Ờ mà Ú cũng thấy phần đầu hơi giống fic" Devil may cry" đó. Nhưng không sao, quan trọng là phần sau kia.
Ủng hộ Clown và Chocolate
Mik.kun
29-03-2009, 11:17 PM
@ Ú.. ủ...ù...u ( hix , tên gì mà luyến lái răng miệng mãi mới đọc được :haha: ) : Ủa , sao lại có màn hâm mộ mình trong fic của nhóc vậy kìa? >"<
@ Nhóc : Lên tay đấy :D
Thoát ra hoàn toàn fic DMC của Laz rồi :D Tiếp tục phát huy nhé (~^.^~)
KiN_RedApple
18-05-2009, 08:56 AM
aiz...clown ( hay choco ) có ý định viết tiếp k?? can't wait til the next part. uhM viết hay lắm.. cố lên nha.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.