muathuytinh
01-03-2009, 07:29 AM
Em wen anh thật tình cờ, nhưng không bít có phải em đã thích anh hay không mà mỗi lần gặp anh là trái tim em lại đập sai nhịp:nhi:
Hôm đi thăm wan, em hối hận khi đã im lặng trước câu hỏi của anh. Ước gì time có thể quay trở lại:plz:, ước gì lúc đó em không im lặng, em đang rất hối hận anh có bít không?
Có lẽ anh và em sẽ không bao giờ được như trước nữa, never.
Now, em phải làm thế nào đây?????????????:1_question:
Hôm đi thăm wan, em hối hận khi đã im lặng trước câu hỏi của anh. Ước gì time có thể quay trở lại:plz:, ước gì lúc đó em không im lặng, em đang rất hối hận anh có bít không?
Có lẽ anh và em sẽ không bao giờ được như trước nữa, never.
Now, em phải làm thế nào đây?????????????:1_question: