»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
28-02-2009, 08:59 AM
Bỗng nhớ đến những ngày xưa ...Mình yêu nhau .
Hàng ngày em vẫn online đợi anh đi học về ... Trong lòng là những nỗi nhớ không thể nào nói lên được .
Nhớ một lần chỗ em bị cúp điện , không nói chuyện được , anh còn phải về để đi học . Em đã khóc 1 cách tức tưởi , khóc ấm ức . Anh còn chê em trẻ con .
Nhớ lúc anh còn ở trên nhà ông cậu . Một ngày anh chỉ có thể onl được 5 10 phút ...nửa tiếng ...và có thể là anh hok onl được . Chờ đến tối khuya , lúc mọi người đi ngủ cả , em và anh mới có thể thì thầm nói chuyện với nhau .
Những ngày xưa đó ...mình hạnh phúc .
Những điều đó không làm mình chán nản , vì không thể dành thời gian cho nhau . Mình vẫn yêu , vẫn quan tâm , vẫn luôn bên nhau . Đó là hạnh phúc .
Hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt ấy , những điều làm mình cảm thấy mình được yêu , những điều đơn giản để lòng mình cảm thấy mình không cô đơn .Những điều để mình thấy mình luôn có một người bên cạnh , chia sẻ , quan tâm và luôn yêu thương mình . Đó là tình yêu .
Tình yêu là những ngọt , bùi , cay , đắng . Là những lúc chia sẻ buồn vui . Là những lời động viên và an ủi . Là cách nghĩ Luôn sống trong nhau . Thì Hạnh phúc và Tình yêu mới tồn tại .
Anh !
Tình yêu của mình luôn gặp rắc rối . Luôn phải tồn tại những cuộc cãi vã không đáng có . Nó làm em và anh mệt mỏi và nó làm em thấy sợ :).
Sợ vì như thế mà mình xa nhau . Sợ nó làm tình yêu của em và anh phai dần đi .
Sợ rồi sẽ có một ngày . Một trong 2 chúng ta sẽ rời bỏ người còn lại mà đi tìm hạnh phúc mới .
Em không tưởng tượng nỗi ...Nếu một ngày anh bỏ đi như thế , Em sẽ ra sao ?
Bởi những bất an trong lòng , em luôn mong anh hiểu .
Mong anh biết rằng em rất lo sợ . Sợ phải mất đi người em yêu thương nhất .
Sợ những cảm giác anh không còn yêu em như trước nữa .
Rất sợ ...
Em chỉ mong , càng ngày mình càng yêu nhau nhiều hơn .
Em chỉ mong , trong anh ...em luôn là người anh yêu thương nhất ...Vì nó cũng giống như trong trái tim em ...Anh luôn là người em yêu nhất ... luôn luôn :) .
Ngày xưa hạnh phúc ...Thì bây giờ vẫn vậy , phải không anh !
Đã từng có rất nhiều nỗi đau , đã từng muốn từ bỏ .Nhưng em bây giờ không thể rút lui được nữa . Không thể từ bỏ anh ...không bao giờ :)
Hàng ngày em vẫn online đợi anh đi học về ... Trong lòng là những nỗi nhớ không thể nào nói lên được .
Nhớ một lần chỗ em bị cúp điện , không nói chuyện được , anh còn phải về để đi học . Em đã khóc 1 cách tức tưởi , khóc ấm ức . Anh còn chê em trẻ con .
Nhớ lúc anh còn ở trên nhà ông cậu . Một ngày anh chỉ có thể onl được 5 10 phút ...nửa tiếng ...và có thể là anh hok onl được . Chờ đến tối khuya , lúc mọi người đi ngủ cả , em và anh mới có thể thì thầm nói chuyện với nhau .
Những ngày xưa đó ...mình hạnh phúc .
Những điều đó không làm mình chán nản , vì không thể dành thời gian cho nhau . Mình vẫn yêu , vẫn quan tâm , vẫn luôn bên nhau . Đó là hạnh phúc .
Hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt ấy , những điều làm mình cảm thấy mình được yêu , những điều đơn giản để lòng mình cảm thấy mình không cô đơn .Những điều để mình thấy mình luôn có một người bên cạnh , chia sẻ , quan tâm và luôn yêu thương mình . Đó là tình yêu .
Tình yêu là những ngọt , bùi , cay , đắng . Là những lúc chia sẻ buồn vui . Là những lời động viên và an ủi . Là cách nghĩ Luôn sống trong nhau . Thì Hạnh phúc và Tình yêu mới tồn tại .
Anh !
Tình yêu của mình luôn gặp rắc rối . Luôn phải tồn tại những cuộc cãi vã không đáng có . Nó làm em và anh mệt mỏi và nó làm em thấy sợ :).
Sợ vì như thế mà mình xa nhau . Sợ nó làm tình yêu của em và anh phai dần đi .
Sợ rồi sẽ có một ngày . Một trong 2 chúng ta sẽ rời bỏ người còn lại mà đi tìm hạnh phúc mới .
Em không tưởng tượng nỗi ...Nếu một ngày anh bỏ đi như thế , Em sẽ ra sao ?
Bởi những bất an trong lòng , em luôn mong anh hiểu .
Mong anh biết rằng em rất lo sợ . Sợ phải mất đi người em yêu thương nhất .
Sợ những cảm giác anh không còn yêu em như trước nữa .
Rất sợ ...
Em chỉ mong , càng ngày mình càng yêu nhau nhiều hơn .
Em chỉ mong , trong anh ...em luôn là người anh yêu thương nhất ...Vì nó cũng giống như trong trái tim em ...Anh luôn là người em yêu nhất ... luôn luôn :) .
Ngày xưa hạnh phúc ...Thì bây giờ vẫn vậy , phải không anh !
Đã từng có rất nhiều nỗi đau , đã từng muốn từ bỏ .Nhưng em bây giờ không thể rút lui được nữa . Không thể từ bỏ anh ...không bao giờ :)