banglangtim99
28-02-2009, 02:18 AM
Ôi loài hoa với biết bao kỷ niệm
Kỷ niệm em-tôi,kỷ niệm buồn vui
Kỷ niệm một thời ta cùng chung bước
Trên con đường rủ bóng màu ty gôn
Ai bảo em yêu ty gôn làm chi?
Để giờ đây đôi ta vỡ như hoa
Ai bảo tôi quá yêu em làm gì?
Để giờ đây đôi đã chia xa
Ngày xưa tôi yêu em,em yêu hoa
Em bảo rằng cũng yêu tôi như hoa
Tôi và hoa em không thể thiếu ai
Tôi đã cười bảo rằng em thật ngốc
Em cười trừ bảo rằng chẳng ngốc đâu
Thời gian đôi ta bên nhau thật lâu
Mà thời gian chia tay sao đến vội
Em đi rồi bỏ lại hoa bên tôi
Ty gôn buồn tôi cũng đau em ạ
Ty gôn chiều nay vắng bóng người qua
Chia tay em tôi cũng sẽ đi xa
Bỏ lại hoa bơ vơ trên hè vắng
Bầu trời chiều nay không một chút nắng
Nắng thêm buồn nắng làm chi ty gôn
Năng làm hoa rũ rượi nhớ người xưa
Ty gôn buồn ty gôn nhớ bóng em
Ty gôn buồn ty gôn nhớ tình tôi
Ty gôn buồn ty gôn nhớ đôi ta
Mình tôi buồn mình tôi nhớ tình xa.
Kỷ niệm em-tôi,kỷ niệm buồn vui
Kỷ niệm một thời ta cùng chung bước
Trên con đường rủ bóng màu ty gôn
Ai bảo em yêu ty gôn làm chi?
Để giờ đây đôi ta vỡ như hoa
Ai bảo tôi quá yêu em làm gì?
Để giờ đây đôi đã chia xa
Ngày xưa tôi yêu em,em yêu hoa
Em bảo rằng cũng yêu tôi như hoa
Tôi và hoa em không thể thiếu ai
Tôi đã cười bảo rằng em thật ngốc
Em cười trừ bảo rằng chẳng ngốc đâu
Thời gian đôi ta bên nhau thật lâu
Mà thời gian chia tay sao đến vội
Em đi rồi bỏ lại hoa bên tôi
Ty gôn buồn tôi cũng đau em ạ
Ty gôn chiều nay vắng bóng người qua
Chia tay em tôi cũng sẽ đi xa
Bỏ lại hoa bơ vơ trên hè vắng
Bầu trời chiều nay không một chút nắng
Nắng thêm buồn nắng làm chi ty gôn
Năng làm hoa rũ rượi nhớ người xưa
Ty gôn buồn ty gôn nhớ bóng em
Ty gôn buồn ty gôn nhớ tình tôi
Ty gôn buồn ty gôn nhớ đôi ta
Mình tôi buồn mình tôi nhớ tình xa.