Xem đầy đủ chức năng : Kỷ niệm
ke_lanh_lung2500
27-02-2009, 09:25 PM
Rồi bỗng nhiên tim tôi như thắt lại
Nếm nổi đau.. của hạnh phúc tình yêu
Cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua tai
Và khẽ nói :" Ngọt ngào là cay đắng "
Khi bên nhau , bầu trời luôn chiếu sáng
Ấm áp thay hạnh phúc của tình yêu
Nhưng bỗng nhiên.. Cây đổ lá liu xiu
Và thiên đường trở thành cơn ác mộng
Tôi đã sống , như chưa từng được sống
khi nếm đau của hạnh phúc tình yêu
Cơn gió chiều lại khẽ nói với ta
"Cuộc sống không cho không ai cả "
Hạnh phúc đi liền với nổi đau
và thế đó ! bạn ơi ! là thế đó !
Gió ơi gió ! Xin đưa ta về cõi...
Nơi yêu đương , nơi kỷ niệm dâng đầy
Nơi mà ta cất khúc tình say
Gió khẽ nói :" đó là điều không thể "
Ôi gió ơi ! Kỷ niệm sao đẹp thế?
Làm sao quên những kỷ niệm xưa kia
Ta và em.. Hai đứa chẳng chia lìa
Nay xa cách.. Nổi đau làm sao xoá?
thiên sứ trắng
27-02-2009, 10:52 PM
và tôi biết đã xa rồi ngày cũ
xa cái ngày hạnh phúc kề bên
xa rời trái tim một cái tên
mà một thời tôi đã yêu say đắm
kỉ niệm xưa em còn nhớ lắm
vậy mà người lỡ bước ra đi
và bây giờ nước mắt ướt mi
em tự nhủ hãy quên đi tình cũ
Đông qua
Mang đi những ưu tư, phiền muộn
Đượm dần những nỗi xót xa
Con đường xưa
Đưa ta
vào dĩ vãng
Êm đềm
Nhẹ nhàng
Cánh lá khẽ buông
Lặng ngắt!
Nhớ thu
nền đất nhuộm vàng
Không gian lặng
Dâng nỗi nhớ
Mơn man…
Ngày hôm qua…
chỉ còn là kí ức!
Sao
Ta vẫn chờ
Em đến
Miên man
cogaibathanh
04-03-2009, 04:31 AM
dẫu biết rằng mọi thứ đã đi qua
nhưng sao tim vẫn còn vấn vương quá
dẫu biết rằng ta thành người xa lạ
tận chân trời vẫn khoác khoải nhớ thương
tử nhủ rằng sống với lòng cao thượng
sẽ bỏ qua và tha thứ hết cho nhau
nhưng sao nay nỗi đau còn khoắc khoải
để cho ta thao thức suốt đêm dài
livilR.Nguyen
04-03-2009, 09:43 AM
Rồi bỗng nhiên tim tôi như thắt lại
Nếm nổi đau.. của hạnh phúc tình yêu
Cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua tai
Và khẽ nói :" Ngọt ngào là cay đắng "
Khi bên nhau , bầu trời luôn chiếu sáng
Ấm áp thay hạnh phúc của tình yêu
Nhưng bỗng nhiên.. Cây đổ lá liu xiu
Và thiên đường trở thành cơn ác mộng
Tôi đã sống , như chưa từng được sống
khi nếm đau của hạnh phúc tình yêu
Cơn gió chiều lại khẽ nói với ta
"Cuộc sống không cho không ai cả "
Hạnh phúc đi liền với nổi đau
và thế đó ! bạn ơi ! là thế đó !
Gió ơi gió ! Xin đưa ta về cõi...
Nơi yêu đương , nơi kỷ niệm dâng đầy
Nơi mà ta cất khúc tình say
Gió khẽ nói :" đó là điều không thể "
Ôi gió ơi ! Kỷ niệm sao đẹp thế?
Làm sao quên những kỷ niệm xưa kia
Ta và em.. Hai đứa chẳng chia lìa
Nay xa cách.. Nổi đau làm sao xoá?
ta cố với níu cơn gió thoảng,
hỏi thì thầm em ở nơi đâu,
gió lặng lẽ quay đi và mây đến,
giọt mưa chiều thắm ước khoé mắt nâu.
Ta chới với vung tay tìm tiếng hát,
nhạc rì rầm ngân từng nhịp cô đơn,
em vội xa không một tiếng giận hờn,
anh mới hiểu bản tình ca băng giá...
ps: bài thơ của bạn rất có cảm xúc.
phuong hoang trang
05-03-2009, 10:03 AM
kỉ niệm ơi !
có bao giờ quên được
không bao giờ và mãi mãi không quên
cho dù biết lòng buồn nhiều lắm
vì có ai quay ngược được thời gian
ke_lanh_lung2500
07-03-2009, 07:29 AM
Còn một ngày nữa thôi ..
Một ngày ôn kỷ niệm
Còn một ngày nữa thôi ..
Một ngày để tôi yêu ..
Chỉ một ngày nữa thôi ..
Tất cả đã qua rồi..
Tôi hóa kiếp .. trái tim thành băng giá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.