beyeuchu
27-02-2009, 08:51 PM
Sự nhỏ nhen, ích kỷ, cái tôi đã khiến bạn đánh mất đi 1 điều mà lẽ ra ai cũng cần trong cuộc sống này - 1 tình bạn. Nếu bạn cho rằng mối quan hệ của bạn hiện tại đang có... thế là đủ, có mất 1 thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thì tôi tin chắc rằng giá trị đích thực của 1 tình bạn, bạn chẳng bao giờ có được.
Cũng buồn, nhưng thời gian vẫn trôi đấy thôi. K buồn cho mình, mà buồn thay cho bạn. Vì dù gì tình bạn vẫn k thể như trước được. Cho dù bạn có muốn xóa đi để bắt đầu lại thì nó vẫn còn vết hằn...
Tôi là người k giỏi giấu cảm xúc của mình. Nếu yêu ai đó - tôi sẽ chạy đến & nói cho người đó biết rằng: tôi yêu họ. Nếu k thích ai - tôi sẽ im lặng và cười trừ.
Có thể bạn ghét tôi, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. Chỉ muốn nếu có tình cớ lướt qua nhau thì hãy chào nhau 1 tiếng nếu bạn muốn, trái đất vốn dĩ tròn mà. Tôi đã từng cho rằng bạn hiểu tôi, & cho đến bây giờ cũng vậy.
Giờ thì chắc bạn hiểu!!!
Cũng buồn, nhưng thời gian vẫn trôi đấy thôi. K buồn cho mình, mà buồn thay cho bạn. Vì dù gì tình bạn vẫn k thể như trước được. Cho dù bạn có muốn xóa đi để bắt đầu lại thì nó vẫn còn vết hằn...
Tôi là người k giỏi giấu cảm xúc của mình. Nếu yêu ai đó - tôi sẽ chạy đến & nói cho người đó biết rằng: tôi yêu họ. Nếu k thích ai - tôi sẽ im lặng và cười trừ.
Có thể bạn ghét tôi, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. Chỉ muốn nếu có tình cớ lướt qua nhau thì hãy chào nhau 1 tiếng nếu bạn muốn, trái đất vốn dĩ tròn mà. Tôi đã từng cho rằng bạn hiểu tôi, & cho đến bây giờ cũng vậy.
Giờ thì chắc bạn hiểu!!!