venhvenhcongtu
27-02-2009, 11:44 AM
Nếu một ngày em vô tình trở lại
Nếu một ngày em vô tình trở lại
Đừng trách anh nếu anh thôi đợi chờ
Anh đã cạn giọt cuối cùng kiên nhẫn
Đâu còn lòng,hoá đá làm thơ
Nếu một ngày em hối hận nhận ra
Có quay về kỉ niêm xưa chốn cũ
Vẫn mặt hồ soi ánh trăng phẳng lặng
Anh cùng em nghe nhịp bước thời gian
Vẫn con đường mà những hôm nao
Hai con gà mù đường đi dạo phố
Sô cô la vẫn còn hương vị cũ
Chỉ không còn anh chờ đợi em thôi
Anh sẽ đến một nơi thật xa xôi
Để quên hết tình yêu giờ đã cũ
Tất cả bắt đầu như một trang giấy trắng
Sẽ nguôi dần cơn thao thức hằng đêm...
Và cứ thế cứ thế đi em
Nếu ngày mai em vô tình trở lại
Nếu một ngày em vô tình trở lại
Đừng trách anh nếu anh thôi đợi chờ
Anh đã cạn giọt cuối cùng kiên nhẫn
Đâu còn lòng,hoá đá làm thơ
Nếu một ngày em hối hận nhận ra
Có quay về kỉ niêm xưa chốn cũ
Vẫn mặt hồ soi ánh trăng phẳng lặng
Anh cùng em nghe nhịp bước thời gian
Vẫn con đường mà những hôm nao
Hai con gà mù đường đi dạo phố
Sô cô la vẫn còn hương vị cũ
Chỉ không còn anh chờ đợi em thôi
Anh sẽ đến một nơi thật xa xôi
Để quên hết tình yêu giờ đã cũ
Tất cả bắt đầu như một trang giấy trắng
Sẽ nguôi dần cơn thao thức hằng đêm...
Và cứ thế cứ thế đi em
Nếu ngày mai em vô tình trở lại