Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tự do



venhvenhcongtu
27-02-2009, 11:19 AM
Tự do

Tự do đây em hãy nhận lấy đi
Con đường riêng một mình em rộng quá!
Mà xung quanh chỉ toàn người xa lạ
Về phương nào phía trước mịt mù xa...

Anh sẽ cố quên cái khoảnh khắc thoảng qua
Nơi bắt đầu đã là nơi kết thúc
Nơi hạnh phúc chỉ còn là kí ức
Tự do rồi ta đâu thuộc về nhau

Em đi tìm bỏ lại phía đằng sau
Cát và bụi trần gian anh mờ mắt
Em ơi em làm sao em biết được
Tự do riêng mình gần giống với cô đơn...

Khoảng trời riêng xanh bạc nỗi nhớ thương
Phố bình yên người qua không nhìn lại
Nơi bắt đầu của tình yêu bốc cháy
Giờ chỉ còn vương lại chút tàn tro...

thiên sứ trắng
27-02-2009, 10:56 PM
trong tình yêu em chẳng có tự do
vì tình này em đã cho và nhận
qua tháng ngày em ko hối hận
nhưng giờ đây em cất bước đi
vì nhận ra tình yêu là ích kỉ
là dối lừa với cuộc sống của em
là cuộc sống ko phân giữa ngày đêm
là cuộc sống ko tự do bay nhảy
em vô tư ko muốn mình như vậy
nên rời xa để tìm lấy tự do
em vẫn biết mình là bé nhỏ
và ko thể nào gò bó với tình yêu

phuong hoang trang
04-03-2009, 11:16 PM
anh nói
tự do riêng gần giống với cô đơn
sao em thấy
lòng vẫn buồn đến lạ
dù bên cạnh có ai đó chung đôi

em vẫn khóc
một mình trong đêm tối
và miên man với những giấc mơ
khi tỉnh dậy nghẹn ngào trong tiếng nấc
xung quanh em chỉ có 4 bức tường ____________

thiên sứ trắng
04-03-2009, 11:55 PM
có lẽ
tình của em đã dâng trọn ai kia
cho nên
đi bên ai mà lòng vẫn nhớ
bốn bức tường nghiêng những vần thơ
theo dòng thương nhớ gửi về bên ai
có lẽ đang mong người trở lại
để ngày dài chẳng phải cô đơn
tỉnh ái tự do bên nào hơn
trái tim em sẽ trả lời điều đó

phuong hoang trang
05-03-2009, 03:33 AM
có lẽ vậy
em cũng không biết nữa
tình yêu mà
ai khẳng định điều chi

không giám nghĩ người quay trở lại
mà chỉ nghĩ ngày tháng sẽ qua đi
tình ái -tự do để chọn thì thật khó
nhưng nếu bắt buộc
giờ em chọn tự do_____________-

thiên sứ trắng
05-03-2009, 07:30 AM
chuyện tình duyên nào ai dám bắt
em yêu người nhưng người có yêu em
ngày sầu bưồn lệ rơi đêm
em oán trách lòng người tàn nhẫn
nhưng có biết lòng ta vẫn
thích tự do nên ko thể yêu em
em có trách lòng người đen bạc
hay trách đời thì cũng thế thui

phuong hoang trang
05-03-2009, 08:42 AM
trách ư?trách để được gì chứ
người không yêu nữa thì ai trách người
hình như thiên sứ đang nhầm
chuyện của em đó chị đọc kĩ coi

thiên sứ trắng
06-03-2009, 06:15 AM
có những lúc tưởng ko còn sầu nữa
nhưng lữa bưồn đau vẫn cháy sục sôi
thì thôi em hỡi em ơi
mưốn khóc hãy khóc nếu vơi đi sầu