o0ochipvipo0o
26-02-2009, 10:41 PM
Lại thế nữa rồi . Cứ mỗi lần gần đến 1 ngày lễ hay ngày kỷ niệm nào đó mình lại gây với nhau . 8 tháng . Sn anh . 20/10 . Giáng sinh . Sn em . Tết . Valentine . Và bây giờ là 8/3 . Lần nào cũng gây nhau những chiện chẳng đáng . Và lần nào anh cũng mắng em quá nghi ngờ anh , không tin tình yêu của anh điều đó khiến anh thấy thật tệ và anh thấy ức chế với em 1 cách kinh khủng nhất . Anh ah ! Nếu nói rằng từ tr'c tới nay em chưa tùng nghi ngờ anh là em nói dối nhg thời gian qua ở bên anh cũng cho em hiểu anh không phải là người lăng nhăng có thể làm nhũng chiện có lỗi với em . Mọi nghi ngờ trong em đã không còn tồn tại nữa rồi . Nhưng em là con gái . Em ích kỷ như biết bao nhũng người con gái khác . Em hay ghen . Em nho nhem đến không tưởng . Đáng lẽ điều này anh phải hiểu cho em chứ . Mình ở xa nhau . thời gian gặp nhau không nhiều . Cố gắng lắm thì 1 tuần cũng chỉ được gặp nhau có 1 lần . Nhũng dịp lễ tết phải cố gắng xắp xếp có khi cũng chả thể gặp được nhau . Em bùn lắm . Em cũng biết anh bùn nhg anh không nói . Em ghét vậy . Em mún mình nói với nhau mọi thứ . Nhưng dũ sao mọi thứ vẫn ổn . Ít ra là nhũng lần trước mình đã cùng nhau vượt qua . Lần này em không biết nữa . Đây không phải lần đầu em thức chờ dt của anh nhg quả thức là lần này em thấy tệ lắm . Em biết anh thich chơi dtu thich da bóng và nhũng điều đó đã tồn tại trong anh trước khi em đến . Nhưng có nhất thiết anh phải mải mê vậy không ? Hum qua có lẽ anh mệt thật vì lâu lắm rùi em mới thấy anh nói đi đá bóng rồi lại còn uống bia nữa . Mà cả ngày hum qua chúng mình cũng đa khó chịu với nhau chả có lý do j` hết cũng chỉ là anh mải chơi dtu hơn là nt vói em . Điều đó cũng khiến em ức chế chả kém j` khi em làm anh ức chế đâu . Bao nhiêu lần gây vói nhau cũng chỉ vì đó . Rồi mọi chiện sẽ đi tới đâu đây . Em lại không ăn được nữa rồi . Lại khóc . Ghét bản thân quá đi . Ỷ lại :bxin: