Mây Phiêu Lãng
26-02-2009, 10:06 AM
Dường như khi đã quyết định vứt bỏ tất cả, mặc cho ra sao thì ra, chấp nhận và dự tính đến trường hợp xấu nhất, để đối mặt và để... bắt đầu lại từ đầu (có thể là vậy), dù sẽ khó khăn hơn, dù sẽ vất vả hơn... Nhưng, giờ thì mình đã đỡ mệt mỏi nhiều nhiều lắm, đầu đỡ đau hơn, và hình như trở nên dũng cảm hơn....
Khi đã chấp nhận như vậy, dám giơ tay đón những mảnh vỡ, dù cho có thể nó sẽ cứa đứt tay, chảy máu... mình dường như cũng đang lớn lên!!!
Ngày mai sẽ là ngày bình yên, nhé...
Khi đã chấp nhận như vậy, dám giơ tay đón những mảnh vỡ, dù cho có thể nó sẽ cứa đứt tay, chảy máu... mình dường như cũng đang lớn lên!!!
Ngày mai sẽ là ngày bình yên, nhé...