PDA

Xem đầy đủ chức năng : gọi huynh thiêm



Nguyen Nghi
01-04-2005, 09:22 AM
huynh ơi! làm vậy sao đành
cưới vợ mà chẳng mời anh em gì
để rồi cứ bận li bì
cùng cô vợ bé chứ gì hả huynh

em vẫn hay đến vườn tình
nhưng mà chỉ có một mình đơn côi
buông lời em gọi huynh ơi
vào đây cùng đệ ta chơi khỏi sầu

ngũ quậy không gặp đã lâu
hình như cũng đã nhạt màu rồi huynh
đâu rồi một thủa lung linh
đâu rồi một thủa có mình có ta

nhìn quanh chỉ thấy có ta
nhìn quanh chỉ thấy nhạt nhòa bóng ai
huynh ơi! đừng để ngày mai
một nhóm ngũ quậy chia hai nẻo đường

Seri
01-04-2005, 12:08 PM
Mấy ngày nay đệ tha hương
Huynh Thiêm đã có người thương rồi à ?
Sau huynh giấu đệ vậy cà
Tình nghĩa Ngũ Quậy vậy ra cái gì ?

Huynh Nghi sao cứ sầu bi
Tình đời thay đổi, có gì lạ đâu
Đừng để tim ấy mang sầu
Mà khiến Ngũ Quậy một mầu thê lương

CHuyện đời ngẫm thật nhiễu nhương
Nhiều khi ta lạc mất đường muốn đi
Đôi lứa tan hợp phân ly
Có gì mãi mãi, có gì không phai ?

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 01:07 AM
Ngồi đó mà nói lai dai
Huynh nào có vợ bà hai ba nào
Khổ thân huynh trưởng không nào
Làm gì có vợ lè nào gạt em

Tình nghĩa Ngũ Quậy hỏi xem
Sao lại dần nhạt như em nói vầy
Đọc lên thấy sống mũi cay
Các em không hiểu huynh này nữa sao?

Gờ đây biết nói thế nào
Cho các em hiểu làm sao bây giờ
Các em chớ hiểu mập mờ
Mà oan huynh trưởng vần thơ lại ngừng!

Giờ đây huynh bận quá chừng
Công việc ùn lén coi chừng thêm room
Các em không tới thăm lom
Lỗi này xin hẹn ngày còn gần đây!

phonglantim
02-04-2005, 01:35 AM
Huynh ấy đang bận tán người
Nhưng mà tài kém,tán hoài vẫn ...chưa
Ngũ Quậy nhóm vẫn như xưa
Mong rằng tình ấy tình ấy chẳng bao giờ nhạt phai

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 01:42 AM
Hiền muội lại nói như vầy
Khổ thân huynh trưởng chưa này trời ơi
Sao chẳng có ai nghe lời
Nghe huynh nói cả trời ơi khổ mà

phonglantim
02-04-2005, 01:50 AM
Thì muội vẫn nghe vậy thôi
Chớ đâu có nói lôi thôi chút nào
Kén người thì đã làm sao
Muội mong huynh sớm có người trăm năm

Thiệt đó huynh!Mà huynh ko vào yahoo hả?

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 03:12 AM
Tram năm giải quyết chuyện gì
Huynh đây cay đắng nhiều vì chuyện yêu
Giờ nhắc lại thấy tiêu điều
Hà chi yêu nhỉ thêm siêu cõi hồn

Một mình huynh thấy vẫn hơn
Đi đây đi đó chẳng còn vướng chân
Yêu vào thêm dạ bần thần
Lúc Thương lúc nhớ kẻ đần có dư! :D
=====================
Không huynh ít sài yahoo rồi,chỉ vào Paltalk không à!

cobenghichngom_1
03-04-2005, 12:34 AM
trăm năm đạt được chữ tình
một mình lạnh lắm nước Hàn giữ hơn (lạnh cực kỳ )
dạo này huynh bận lắm mà
ngày ngày vào nét kiếm tìm chi chi

yahoo rồi lại paltalk
học trò thơ thẫn nên huynh ko vào
paltalk huynh hỡi đc gì
tìm được ai đó cùng người hát ca

tìm đc chưa huynh thiêm???????

Hướng Quê Xưa
03-04-2005, 11:32 PM
Bởi buồn chứa đọng lòng ta
Nên vào paltalk gọi là giải khuây
Vui cùng các bạn nơi đầy
Cùng nhau hò hát vui vầy lắm em

Còn trong Diễn Đàn em xem
Anh hơi bận chút nhưng em an lòng
Anh không bỏ ngỏ tấm lòng
Cùng em cùng nhóm mà không nói gì!?

phonglantim
04-04-2005, 12:02 AM
Xem ra huynh trưởng bận ghê
Trông coi bao thứ,mệt không huynh ời?

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 12:51 AM
Thường thôi Hiền muội huynh ơi
Huynh đà quen rồi muội hãy am tâm
Cảm ơn hiền muội ân cần
Huynh vui để dạ muôn phần nhớ ghi!

phonglantim
04-04-2005, 12:57 AM
Huynh ơi muội hỏi câu nì
Bữa ni không phải đi làm hả huynh?
Hay là bận bịu trang Hoa
Mà huynh nghỉ việc,bỏ bê chỗ làm

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 01:08 AM
Oh không huynh nghỉ đó mà
Huynh đang dưỡng bệnh với ba tuần lần
Chớ đâu dám nghỉ bất thần
Vài ba bữa nữa huynh thân vắng nhiều!

phonglantim
04-04-2005, 01:20 AM
Thế ra huynh ốm mấy tuần
Vậy mà hổng biết hỏi thăm huynh nè
Bây giờ huynh đã khoẻ chưa?
Hay là còn bệnh,chưa đỡ chút nào

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 01:27 AM
Huynh làm công việc chểng sao
Vô tình tai nạn chút vào ngón tay
Giờ thì cũng đỡ muội này
Cảm ơn em nhé hỏi vầy anh vui!

phonglantim
04-04-2005, 01:33 AM
Đã là huynh muội một nhà
Hỏi han chít xíu có gì đâu huynh
Tại huynh chểnh mảng đó mà
lần sau cẩn thận chút nha huynh !

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 01:44 AM
Một lần huynh biết rùi mà
Hiền muội yên trí huynh đà hiểu ngay
Từ giờ cho tới cái ngày
Về nhà sum họp huynh đây dè chừng!

Red Rose
07-04-2005, 09:14 AM
huynh ơi đành bỏ muội sao huynh
Yahoo ko xài lài dùng paltall
bỏ muội một mình hoh biết nói cùng ai
tình nghĩa anh em sao lại ra thế này :(