PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tụi nhỏ sẽ ra sao ?? Về đâu ??



JohnnyThang
25-02-2009, 03:06 AM
Tối qua mới thấy một cảnh tượng không biết nên vui hay nên buồn và không biết tụi trẻ sẽ đi về đâu khi ngày mai chúng mở mắt ra lại lao vào cuộc chiến học tập mà đối với người lớn là không có bến dựng . Như Lênin đã nói :"Học ,học nữa ,học mãi" nhưng có ai biết ý nghĩa tậht câu đó là cưộc sống như một bài học nên suốt cuộc đời ta phải học phải biết tiếp thu những cái mới lạ , còn ngày nay mọi người lớn lại cho là học là phải tận dụng hết thời gian của con mình trong ngày để nó học để dồn nén hết tất cả vảo đầu con cái trong một ngày !!! Không bao giờ người lớn hiểu được chuyện học hành của con nhỏ,họ cứ coi con cái là sự ganh đua qua lại,họ ép con nhỏ phải học lúc nào cũng học mà không bao giờ nghĩ tới nó có mệt không . Nhìn thằng nhỏ 9h tối đi học thêm về ngồi đằng sau xe đằng hứng chịu cơn tức giận vì làm bài 8 điểm thua điểm bạn mà rơi nước mắt không hiểu được người lớn đang suy nghĩ gì đang lo cho nó hay đang hại nó . Tuổi thơ của nó đi qua chỉ là những giờ học thêm hay nhưng câu la mắng do làm bài ít điểm hơn bạn trong lớp . Đâu có ai nhìn lại thời học sinh của mình có mê chơi không có ghét học không . Tại sao giờ đây mình không giúp nó vượt qua bằng cách nhẹ nhàng hơn là thúc ép . Thật chán người lớn lúc nào cũng cho là mình đúng hở tí là la là mắng . Nhưng có biết đâu họ vô tình dồn nhưng đứa con của họ vào bế tắt vào bi quan , đã đọc báo thấy nhưng trường hợp thương tâm của những em học sinh đã tự tử vì rơi vào bế tắt .....đọc đó rời họ quên đó rồi lại thúc lại ép........rồi lại lấy con mình ra so sánh với con người ta : " Con người ta làm ông này bà nọ còn con mình là quỷ là yêu...." . Xin thưa chính nhưng thằng quỷ thằng yêu này sẽ lo cho mấy người khi già và lo lắng cho họ khi ốm đau bệnh tật.........Họ nói ra những câu đó cho đã miệng nhưng có nghỉ tới cảm giác của người nghe không ?? Và khi nói ra họ đã tôn trọng con mình chưa ?? Và điều tồi tệ nhất là vô tình họ đã làm mất điểm trong con cái người mà lúc nào cũng đặt cha mẹ làm tấm gương để phấn đấu giờ đây dưới mắt con cái cha mẹ sẽ ra sao ?? Thật đắng cai khi thấy tụi nhỏ càng ngày càng lầm lì ít nói,thử tính phần trăm sẽ biết

Đứa trẻ ngoan sẽ cố học để cho cha mẹ vui

Đứa trẻ hiền sẽ sợ sệt học trong ép buộc tóm lại là học dạng đối phó

Đứa cứng đầu sẽ cải lại rồi ương bướng

Đứa stress sẽ bỏ nhà đi

Đứa sẽ dồn nén rồi làm chuyện dại dột

Thử hỏi có bao nhiêu phần trăm sẽ được như ý người lớn còn lại thì những đứa trẻ đó sẽ ra sao ?? Không biết sẽ bao nhiêu người làm cha làm mẹ sẽ đọc được bài này nhưng hi vọng mọi người sẽ có cách nhìn khác cho con cái dể thở.