PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ chơi chữ



Gió_ấm
24-02-2009, 11:40 PM
Vẽ chứ Tâm cho vẹn tròn sau trước
Tả chữ Tình cho thắm đượm yêu thương
Nhìn chữ Trí mà đường xa không nản
Khắc chữ Tín cho bè bạn tin nhau
Giữ chư Nghĩa cho thắm mầu nhân ái
Trọn kiếp người để lại tiếng thơm

Serenade
25-02-2009, 02:16 AM
Bài học đầu nhắc Nhân quả trước sau
Bài học thứ 2 ân Tình cho trọn vẹn
Bài học thứ 3 gan Thế nhiều đổi biến
Bài học cuối cùng quốc Thái, hẳn dân an

Người Điên Yêu Thơ
25-02-2009, 09:36 AM
Ở đời nhân quả có ai hay
Ý nghĩa cuộc đời đó chuyển xoay
Cứ mãi đến chùa dâng lễ lộc
Nào ngờ trí huệ cứ xa bay
Thân gọi thiện nam cùng tín nữ
Mà làm việc ác chẳng ghê tay
Ngày sau có thác về âm cảnh
Thử hỏi làm sao tránh đoạ đày