Xem đầy đủ chức năng : buồn
lyanh
24-02-2009, 09:46 PM
Chỉ vì một câu nói của người ta để rồi một mình ôm chữ buồn mãi mãi.đến bây giờ tôi biết mình thật khờ khi cứ nhớ mãi đến người ta.dù vẫn biết rằng người ta chẳng hề để ý đến mình.Mỗi lúc học lại nhớ đến người ta. bây giờ tôi cảm thấy mình đang tuột dốc, một con dốc quá dài khiến tôi không thể dừng lại được nữa. Cú đà này thì học sao cho nỗi đây.?????
p3kut3l0v3p3kuti
26-02-2009, 01:05 AM
thui.. bạn đừng bùn nữa
.......
mọi chuyện rùi sẽ wa mà thôi
.......
mình biết mà
......
mình cũng đã từng bị như bạn đ0a"
......
nhưng mình cũng đã vượt wa dc
......
pigpink
26-02-2009, 01:36 AM
bạn ơi ! đừng bùn , rồi mọi chiện sẽ wa thuj (chừng 2 tuần là cùng):stress:sẽ qua mau thuj
linhbaby
26-02-2009, 01:43 AM
bạn ah.đừng buồn nữa chyện j rùi cũng wa thôi mà minh cũng đã từng buồn như bạn buồn vì một người như vậy sẽ càng lam bạn buồn hơn mà thội cố gắng lên bạn còn rât nhiều người bên cạnh mà đúng không
Nguyễn An
26-02-2009, 03:36 AM
bó tay.com
cái này hok ai giúp dc mình đâu chỉ có thể tự mình giúp mình thôi,thời gian sẽ xoá nhoà tất cả ,
Lúc bùn hay tự nghĩ rằng , ơi có chuyện gì mà phải bùn, mình vẫn sống. vẫn thê thôi, tự cười một lát rùi hương tới những cái trong cưộc sống ví dụ như học
Đừng bao giờ nghĩ rằng mất một ai đó rồi mình sẽ mất tất cả , hay nghĩ rằng mình chỉ mất một thứ thoy , và nhìn lại xem còn vô khôi những thú mình đang có mà mình chưa biết ví dụ như một ài a chàng trồng si quanh bạn hoặc là một vài người bạn thân lun đồng hành cùng bạn lun cười nói và sãng sàng chia sẻ với bạn.... hãy chia sẻ bạn àh , nỗi bùn nếu có ng lằng nghe chia sẽ nỗi bùn sẽ vơi làm hai.
lyanh
02-03-2009, 01:13 AM
phải cố gắng thôi chứ biết sao bây giờ
thukip
02-03-2009, 01:57 AM
ấy chết phanh lại đi , dưới có công an đấy. Cố lên nào
holilihan2
02-03-2009, 07:38 PM
coá gì đâu mà buồn, khi nào buồn lấy cái kiềm kẹp cổ là hết buồn, sống mà buồn hoài vậy, đến khi nào mới ngóc đầu dzậy nổi
tinh_buon_7621176
02-03-2009, 11:10 PM
đời là thế đó bạn ơi cứ bám lấy nó thì nó sẽ hok theo đâu, còn nếu bạn bỏ nó thì tự nó tìm đến mình thôi
dù nó có tra sao hãy vững bước mà tiến bạn nhé
FlytotheSky
03-03-2009, 02:44 AM
Hãy tìm những điều ý nghĩa xung quanh bạn ấy. đừng chú tâm vào điều đau khổ đó quá. Dùng những niềm vui xung quanh mình để vơi đi nỗi bùn cũng hiệu quả lắm đấy.
Mạnh mẽ lên, ai có thể đánh gục được ta cơ chứ
hoangthaibao05
31-03-2009, 08:08 AM
hãy cố gắng lên cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm bạn ơi.thiếu gì người để bạn iu
FT Candy
31-03-2009, 06:21 PM
Chỉ vì một câu nói của người ta để rồi một mình ôm chữ buồn mãi mãi.đến bây giờ tôi biết mình thật khờ khi cứ nhớ mãi đến người ta.dù vẫn biết rằng người ta chẳng hề để ý đến mình.Mỗi lúc học lại nhớ đến người ta. bây giờ tôi cảm thấy mình đang tuột dốc, một con dốc quá dài khiến tôi không thể dừng lại được nữa. Cú đà này thì học sao cho nỗi đây.?????
hic hic!! ss thiêk lè....
Khi ng đoá đã nói zới ss 1 câu nèo đoá khiến choa ss buồn ah thì lúc đoá ng ý thật độc ác.
Mừ như dzậy nghĩa lè họ đã hok quan tâm tới ss nữa roài thì ss thui đừng koá nhớ lèm chj choa mệt.
ss cố học thật tốt để cái '' ông'' đoá thấy ss lè ng mạnh mẽ ra sao đi!!:sr:
CỐ LÊN!!:covu:
Cyclone*
01-04-2009, 06:35 AM
Tùy thuộc vào tâm lí và những suy nghĩ của bạn thôi.
Giờ có an ủi hay động viên bạn bao nhiêu mà bạn vẫn giữ những suy nghĩ *không được sáng sủa* đó thì làm sao mà bạn vượt qua được.
Cuộc sống quan trọng là ở cách nhìn và thái độ của mỗi chúng ta :)
Vững lòng lên bạn ơi :) Ôm hoài niệm thì khó sống lắm :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.