Xem đầy đủ chức năng : Trăng cô đơn
thisibuonek
24-02-2009, 02:57 AM
Trăng không sáng - chẳng phải vì không sáng
Bởi vì trăng đi tìm mãi ngày xưa
Hay tại vì trăng chẳng giám chen đua
với ánh đèn xơi xa hoa phố thị
Cũng có thể trăng còn thương còn nhớ
Thuở dấu yêu khờ dại đã qua rồi
Còn lại gì? Chỉ ký ức mà thôi
Vẫn lưu luyến dẫu biết là vô nghĩa
Người vẫn thế và trăng xưa vẫn thế
Dẫu gió sương cũng không thể đổi dời
Có chăng chỉ thời gian là thay đổi
Để lại trong lòng là tiếc nuối mà thôi
Nếu một lần được trở về nơi ấy
Có lẽ ta sẽ làm lại từ đầu
Để mãi mãi không còn ôm hối tiếc
Để ký ức xưa - không có nét ưót nhoà
Để ánh trang vàng - soi tỏ phía trời xa....
nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 03:14 AM
trăng kia lạnh lẽo không hơi ấm
sao có thể nhớ thương về ai?
trăng cô đơn giữa bầu trời đêm
như em lặng lẽ ngóng chờ anh
heocon_kc
07-03-2009, 06:59 AM
Trăng cô đơn thật sao
Hay vì người đơn lẽ
Nguyện cầu trăng kia sẽ
Tìm được chốn bình yên
Và một mối lương duyên
Níu chân người lữ khách
nhánh cỏ hoang
14-03-2009, 01:35 AM
trăng một mình trong đêm khuya
toả ánh sáng sao dịu êm quá
khiến lòng ta bồi hồi xao động
cảnh đẹp nhưng sao ta lại buồn
chắc có lẽ vì ta cô đơn
nên mọi thứ đều là vô nghĩa
Mắt_lưu_ly
14-03-2009, 04:00 AM
trăng ơi chớ có vội cười ta
chẳng phải trăng cũng như ta mà
cô đơn có ai muốn như thế
trăng có buồn không hả trăng ơi
chốn xa xôi trăng ơi có thấy
có một người lặng lẽ ngắm nhìn trăng
một nỗi lòng, sao không thành tri kỉ
ta và trăng sẽ không còn cô đơn
nhánh cỏ hoang
14-03-2009, 04:13 AM
trăng cô đơn trăng buồn không nói
ta lặng lẽ nhìn trăng chiếu soi
trăng và ta tuy hai mà một
ta và trăng tuy một mà hai.
ta cũng cô đơn trăng cũng vậy
chẳng ai hiểu cho nỗi lòng này
trăng xinh đẹp nhưng trăng đang khóc
ta đang cười nhưng sao lệ rơi?
thisibuonek
22-03-2009, 10:23 AM
trăng cô đơn trăng buồn không nói
ta lặng lẽ nhìn trăng chiếu soi
trăng và ta tuy hai mà một
ta và trăng tuy một mà hai.
ta cũng cô đơn trăng cũng vậy
chẳng ai hiểu cho nỗi lòng này
trăng xinh đẹp nhưng trăng đang khóc
ta đang cười nhưng sao lệ rơi?
Chỉ có ánh trăng mới hiểu được ta thôi
Gom cả nỗi niềm len qua từng kẽ lá
Trăng ơi !
Hãy thay ta nói với em tất cả :
Ở nơi đây ta vẫn nhớ em hoài
Em ra đi bỏ ta giữa dòng đời
Cùng ánh trăng nhấm nháp hoài nỗi nhớ
Thoáng nghe tiếng em thổn thức từng hơi thở
Vẫn nhớ vẫn yêu - Dẫu em đã xa rồi
Sẽ mãi yêu người - Vì em là tất cả trong tôi......
Nắng trái mùa
23-03-2009, 03:52 AM
Cô đơn từ thủa người mang
Cô đơn cả ánh trăng tàn đêm nay
Hương tình thoáng tỉnh thoáng say
Trăm năm chẳng biết có ngày tìm nhau
Thôi thì từ giã nỗi đau
Thôi thì người nhé qua cầu gió bay
Một ngày tay đã rời tay
Một ngày thôi đã đong đày xót xa !
prettyanhthu
25-03-2009, 11:36 PM
Trăng trên cao có cô đơn không Trăng
Hay Trăng hay trò truyện với Chị Hằng
Những vần sao có gỡ nổi cô đơn
Hay Trăng buồn trong mổi đêm thầm lặng
Em cô đơn khi Trăng không trên trời
Những đêm ấy một mình em ngồi đợi
Trăng trở về để cho em tâm sự
Trăng cô đơn, em cũng vậy...Trăng ơi!
thanghang89
26-03-2009, 12:11 AM
trời ui! nghe mọi người bàn về trăng hay was nên em cũng xin ggogs vài câu
ngày mai anh ra đi,anh có còn nhớ?
ánh trăng buồn lạnh lẽo rõi theo anh
mai ra đi anh còn có nhớ?
cô bé ngồi tựa cửa nhớ đến anh?
Shin9xSad
28-03-2009, 01:12 AM
Trăng ơi ! Sao soi sáng thế
Có biết ta đang buồn ghê gớm lắm
Thú vui đời thấy xa xăm
Một mình ta buồn , từng năm tháng qua.
Nhìn ánh trăng ta ngỡ là
Đang chọc ta , đã xa ngã tình yêu
Nào phải đâu , Trăng đang kêu
Những tia sáng rữa bóng đêm coi lòng.
chienmeo
28-03-2009, 09:08 AM
Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
Đi tìm một nữa đã đánh rơi
Người ơi nhặt được xin trả lại
Mãi cảm ơn người suốt không thôi
Đừng hỏi vì sao ta xa nhau
Ứoc mơ hy vọng đã không thành
Tình gieo một phía không đơm trái
Hạt lép cho nên chãng nãy mầm
Shin9xSad
28-03-2009, 07:20 PM
Lang thang trên từng con đường mưa
Chầm chậm bước đi tìm mãnh vỡ
Của con tim đã bị ấy đập mỡ
Mà sao tôi tìm hoài không thấy
Phải chăng mưa đã cuốn trôi rồi.
Mưa ơi ! vậy xin mưa hãy rữa
Những vết đau trong con tim tôi.
prettyanhthu
28-03-2009, 11:59 PM
Lang thang trên đường dữa cơn mưa
Có ai chờ ai đến đón đưa
Chờ mãi không thấy hình bóng ai
Giờ chỉ mình, Trăng, và cơn mưa
Lang thang trên đường mình với Trăng
Thỉnh thoảng trò truyện với Chị Hằng
Hỏi Chị đã có bao giờ yêu
Có mơ, đợi, và thương ai chăng?
Lang thang trên đường mưa ước lệ
Lệ sầu trôi mãi lòng sót tê
Nổi cô đơn dường như không cầm được
nhưng có Trăng thêm sức cho tôi về
nhánh cỏ hoang
18-04-2009, 10:00 PM
Chỉ có ánh trăng mới hiểu được ta thôi
Gom cả nỗi niềm len qua từng kẽ lá
Trăng ơi !
Hãy thay ta nói với em tất cả :
Ở nơi đây ta vẫn nhớ em hoài
Em ra đi bỏ ta giữa dòng đời
Cùng ánh trăng nhấm nháp hoài nỗi nhớ
Thoáng nghe tiếng em thổn thức từng hơi thở
Vẫn nhớ vẫn yêu - Dẫu em đã xa rồi
Sẽ mãi yêu người - Vì em là tất cả trong tôi......
trăng trên cao có khi nào phải buồn
mà sao ta nhìn trăng mắt nhạt nhòa?
ta nhớ anh da diết quạnh con tim
ta thầm gọi tên anh trong đêm khuya
không ai hay ai biết ta cô đơn
chỉ có trăng mới hiểu nỗi lòng ta
ta xin anh đừng quay bước rời xa
đừng bỏ ta trong bóng đêm vô tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.