PDA

Xem đầy đủ chức năng : một thủa yêu em



Nguyen Nghi
01-04-2005, 09:12 AM
thủa ấy yêu em biết gì đâu
chỉ biết rằng yêu mối tình đầu
anh khờ khạo lắm , ngu ngơ quá
để đến bây giờ nhận niềm đau

em ơi ! bây giờ em ở đâu
nơi ấy hay chăng trời mưa ngâu
khóc cho tình ấy giờ li biệt
Chức Nữ , Ngưu Lang ướt lệ sầu

em giờ nhung gấm sang giàu
đường đời gặp lại có nhìn nhau
hay là lặng lẽ như không biết
một thủa yêu em , một thủa sầu

mắtto
01-04-2005, 09:17 AM
Thủa ấy yêu em nào biết được
Đường đời sau này ngả chia hai
Cứ ước cứ mơ và hẹn thề
Ngày dài theo gió lời cũng bay...

Nguyen Nghi
01-04-2005, 09:27 AM
yêu em yêu mối tình đầu
trái tim muốn nói một câu chung tình
ai ngờ bạc bẽo duyên mình
phải mang đau khổ khi tình bay xa

yêu em yêu thật thiết tha
yêu em chỉ biềt yêu là em thôi
phải chăng là tại ông trời
đã chia hai ngả thì thôi...hẹn người

kiếp sau mình sẽ cùng chơi
kiếp sau mình đến lại nơi ban đầu
để rồi lại được yêu nhau
để rồi lại được buồn đau em à

mắtto
01-04-2005, 10:06 AM
Trách chi cái kiếp chúng mình
Duyên đà mặn ước phận tình thì không.
Bèo thì theo nước bèo trôi
Đời người theo dòng đẩy đưa nào ngờ.
Thôi thì cứ hẹn ước thề
Kiếp này không được chi là kiếp sau.
Tình mình có dở dang đây
Cũng là mộng đẹp nên thơ tình đầu.
Xóa thêm nỗi khổ bi sầu
Nhờ câu hẹn ước cam đời mong sao.

Nguyen Nghi
01-04-2005, 10:13 AM
mong sao mình lại gặp em
mong sao mình lại được nên duyên tình
mong sao hai đứa chúng mình
đùng chia hai ngả để tình bền lâu

mong sao đừng có nói câu
mong sao đừng để tình đầu bay xa
mong sao ta vẫn bên ta
mong sao mình một mái nhà nhé em

mắtto
01-04-2005, 10:19 AM
Mong sao hẹn ước chúng mình
Thành hoa kết áo thành kiệu rước đi.
Rước mình về với tình xưa
Có căn nhà nhỏ tim vàng mình ta.
Mong sao đừng có đung đưa
Để người nghiêng ngả ngả nghiêng lời thề.
Mong cho gió lặng cây ngừng
Êm đềm trướng rủ tình mình thắm xanh.

Nguyen Nghi
01-04-2005, 10:25 AM
vậy là em đã cùng anh
cùng một mộng ước màu xanh ái tình
vậy là hai dứa chúng mình
hẹn kiếp sau nhé để tình lại say

con như ở kiếp tình này
dừng ở đây nhé người ơi! đừng buồn
chúc em nơi ấy sẻ suôn
bên mối tình mới ,anh luôn bên người

mắtto
01-04-2005, 10:31 AM
Thôi đành người nhé người ơi
Vì câu hẹn ước ngậm ngùi bước đi.
Bước đi lòng vẫn vấn vương
Nhỏ lệ tan nát chúc người sung sương.(sung sướng)

Nguyen Nghi
01-04-2005, 10:36 AM
nén đau thương anh chúc cho em
cuộc đời êm đẹp đừng quên tình đầu
dù rằng hai ta đã mất nhau
nhưng kỉ niệm cũ vẫn đau suốt đời