PDA

Xem đầy đủ chức năng : [VHVN] Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần



batuocsocola
23-02-2009, 08:30 AM
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần


"... Nhà tôi có khu vườn rất rộng. Bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay. Bố lại lấy hộp lon gò thành cái vòi sen nữa. Bố hay bảo tôi nhắm mắt lại, sau đó dẫn tôi đi chạm từng bông hoa một. Bố nói:

- Ðố con hoa gì?

Tôi luôn nói sai. Nhưng bố nói không sao cả, dần dần tôi sẽ nói đúng. Những buổi chiều tôi hay nhắm mắt sờ những bông hoa rồi tập đoán. Tôi đoán được hai loại hoa: hoa mồng gà và hoa hướng dương. Bố cười khà khà khen tiến bộ lắm! Một hôm khác, tôi đoán được ba loại hoa. Bố nói:

- Phen này con sẽ đoán được hết các loại hoa của bố mất thôi!

Và đúng như vậy, không bao lâu, tôi đã đoán được hết vườn hoa..."

Một thế giới trẻ thơ trong trẻo đầy hồn nhiên. Dưới ngòi bút của Nguyễn Ngọc Thuần thế giới ấy hiện ra hiện thực sống động. Đọc truyện ta như có cảm giác được sống lại những ngày thơ trẻ, vui đùa vô tư lự. Sự am hiểu sâu sắc diễn biến tâm lý trẻ em tác giả đã tái hiện lại một phần quá khứ trong chúng ta. -bts-

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (http://www.mediafire.com/?nnhajrny2rw) link mediafire
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (http://www.fileden.com/files/2008/3/16/1817576/Vua%20nham%20mat%20vua%20mo%20cua%20so_Nguyen%20Ng oc%20Thuan.rar) link fileden

Veronica Nguyên
13-03-2009, 04:42 AM
Thích cách hành văn của cuốn sách này :sr: thks bá tước nhé ^^