Xem đầy đủ chức năng : Thử thách tình yêu, anh đã sai!
gooddythin_nd1996
22-02-2009, 06:08 AM
[/SIZE]Lần đầu tiên viết truyện< ý quên lần trước viết truyện nhưng không thành công:so_funny:>, lần này viết lại mong mọi người ủng hộ nha ^^
************************************************** ************************
Giới thiệu nhân vật :
Hương Ly: 1 cô bé hồn nhiên như cô tiên, không để ý đến chuyện xung quanh, 16 tuổi, nhà khá giả
Đức Huy: Anh trai của Hương Ly, 19 tuổi, rất thương em gái, luôn sợ em gái bị tổn thương
Công Huy: Bạn của Đức Huy, 19 tuổi, nhà giàu, thay người yêu như thay áo
Kiến Huy: Anh này là bạn thân của cả Đức Huy và Công Huy, 19 tuổi, nhà giàu, anh này cũng lắm người yêu
Cả 3 anh này nằm trong bộ 3 " hot" của trường kinh tế và nằm trong nhóm " tam Huy"< vì cả 3 tên Huy mà>, < thông cảm nhá các bác em hâm mộ anh Ngô Kiến Huy quá nên lấy làm tên nhân vật luôn:so_funny:
************************************************** ************************
Cháp 1 : Tai nạn cố tình
Bước qua cổng trường cấp III Ams 1 cách tự tin, đó không ai khác chính là Hương Ly. Cô bé đi đến đâu là đám con trai không khỏi sững sờ vì vẻ đẹp của Ly, đám con gái thì ghen tỵ < hà hà:so_funny:<>, nhưng Ly đâu có để ý vì đâu có quan tâm đến chuyện gì . Cô vừa mới thi đỗ vào trường với số điểm cao vút nên được xếp vào lớp chọn. Đầu năm vào thì cũng chỉ để xếp chỗ ngồi, bầu chức lớp trưởng, lớp phó, bí thư , chứ cũng chẳng để làm gì cả. Tiếng trống vừa dứt, đám con trai đã thi nhau ra hỏi Ly đủ thứ nhưng cố chỉ cười hiền và đáp trả:
- Các bạn có thể để tớ về được không nếu muốn hỏi về tớ thì sau này các bạn cũng sẽ biết hết thôi mà < hết đường nói với cô bé bất cần đời này :so_funny:!>
Trên đường ra về, Ly để ý đằng sau có người cứ đuổi theo mình, cố gắng đạp nhanh thì người đó cũng chẳng được vì người đó đi xe máy mà. " Oh my good, con còn yêu đời lắm đừng bảo đây là thằng cha mà bọn con gái thuê để đâm con nhé, lạy chúa, xin hãy cứu vớt linh hồn tội nghiệp của con!"< sặc, sao lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ:so_funny:>- vừa đi Ly vừa nghĩ vậy.
Rầm
Tiếng xe đạp và xe máy đổ, lý do thì là anh chàng đi xe máy đã chắn đường cô Ly và cô bé không kịp bóp phanh nên đã xảy ra...
- Anh không biết đi đường à, tại sao tự nhiên lại ngang đường tôi?- Tuy mồm Ly quát nhưng vẫn chưa đứng dậy được vì bị cái xe đạp đổ vào người mà còn mặc áo dài thế mới khổ>.<
"]- Anh đâu cố ý, tại cô bé cứng đầu không chịu dừng xe lại cơ- Anh chàng kia đáp lại
Thế là có 1 cuộc xung đột xảy ra giữa 2 bên, thi đấu võ " mồm " đó các bác. Cứ mải cãi nhau cho đến lúc 2 ông bà đã già nhưng coi chừng có vẻ hạnh phúc lắm, nói:
- Bọn trẻ ngày nay buồn cười ông nhỉ, ngồi giữa đường mà cũng cãi nhau được, như tôi với ông ngày trước chắc đứng dậy từ lâu rồi?
Cả 2 người như sực tỉnh, vội vàng đứng dậy ngượng ngùng nhưng bỗng:
-" Á, đau quá!"- thì ra là do bị đổ xe vào người quá lâu nên bị bong gân rồi < hức ^^>
- Để anh xem cho bé nào, chảy nhiều máu quá đấy, thôi để xe ở hàng sửa xe đi, anh đưa bé về- Hắn dịu dàng đáp
Vùng vằng mãi cô bé mới chịu. Anh ta đưa cô bé về nhà mình, một ngôi nhà đẹp lộng lẫy, với 2 màu chủ đạo đen và trắng ,băng bó vết thương cẩn thận. Anh không hề biết rằng Ly từ nãy đến giờ cứ ngồi ngắm anh. " Á!"
_ Sót à, sao bé không nói sớm?- Giọng nói của anh chứa đầy sự lo lắng
" Anh chàng này cũng tốt bụng và đẹp trai đó chứ!". Vâng, đây chính là suy nghĩ của Ly hiện tại. Sau khi băng bó vết thương, anh ta đòi đưa Ly về nhưng không chịu. Cuối cùng, anh ấy cũng gọi xe ôm để chở Ly về
" Cô bé cũng thú vị đó chứ, rồi tôi sẽ tìm ra em!". Cậu nở 1 nụ cười gian, nhưng nụ cười này đã khiến bao nhiêu em đổ
Các bạn đoán thử xem đó là ai, Công Huy hay Kiến Huy
************************************************** ************************
truyện hơi khó coi vì tên các nhân vật đều là Huy cả :so_funny:. Biết truyện không hay cứ lanh chanh post thử, mong các bác ủng hộ nha, comment cho em 1 cái cho em vui ^^
0_ophuonglipls0_o
22-02-2009, 07:54 AM
bó tạy hay do' pe tiep di heeheh dc box tem xuong ca? nguoi kaka
gooddythin_nd1996
23-02-2009, 10:40 PM
Thanks tất cả những ai đã đọc truyện của good nhá, thanks cả 2 bác đã comment cho em nhá:so_funny:
************************************************** ***********************
Cuộc tái ngộ dễ thương ^^
Thời gian cứ thế trôi đi, đã hết học kỳ I mà anh vẫn chưa tìm được ra Ly < bó tay với ông này:so_funny:>. Và Ly cũng rất ngạc nhiên khi không còn thấy hình bóng đó nữa, nhưng cô cũng dần quên đi vì còn biết bao chuyện phải lo lắng.
Một hôm, sau khi tan học, Ly đạp xe về nhà thấy nhà sao mà lắm người đến thế, những ba người cơ đấy." Chắc ông Huy lại mang bạn về nhà rồi, thôi kệ cứ vào chào mấy câu rồi nhảy lên phòng là xong !". Nghĩ là làm, Ly dựng xe ngoài sân rồi bước vào nhà:
- Em chào các anh ạ!- Ly tỏ ra ngoan ngoãn.
- Ly về rồi đấy à, đây là bạn anh, bọn nó muốn gặp em lắm đấy!- Đức Huy nhìn cô em gái thân thương của mình rồi nhìn sang đám bạn.
" Híc, 2 ông này cao thấy mồ, thế này thì phải cao bằng anh Huy đấy, 1m83 cơ à, đúng là ông trời bất công cho mình cao có 1m60. Hu hu >"<". NGhĩ vậy nhưng Ly không dám nói ra sợ mất mặt ông anh yêu quý của mình. Thật bất ngờ khi 2 người kia quay lại, đó chẳng phải chính là người đã khiến cô bị ngã ở giữa đường sao???" Tại sao hắn lại là bạn của anh Huy nhà mình cơ chứ, hức hức!!!!".
- Chào em, anh là Kiến Huy, rất vui vì được làm quen với em - Kiến Huy vừa vuốt tóc vừa chào Ly
- Chào bé, còn nhớ anh chứ, anh là Công Huy nè, sorry bé vì vụ lần trước nha ^^- Công Huy tỏ ra thích thú khi gặp lại Ly, anh muốn nói ra nhiều điều với cô lắm, hình như anh đã yêu Ly mất rồi.
Đức Huy ngạc nhiên vì những lời nói của cậu bạn thân :
- Hai người có quen nhau từ trước à, sao gặp người đẹp trai thế này mà không nói cho anh biết ^^
Cả nhóm " tam Huy" đều cười vang, riêng mình Ly chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ mà má đỏ ứng lên. " Đúng là xui xẻo mà, biết thế mình về muộn hơn 1 chút có phải tốt không cơ chứ???"
************************************************** **********************
Các bác đọc xong cho em ý kiến về cháp 2 này nhá:so_funny:
pé chanh
24-02-2009, 02:58 AM
chiện này cũng hay đó nhưng post ít wa ah cố lên
gooddythin_nd1996
24-02-2009, 06:06 AM
chiện này cũng hay đó nhưng post ít wa ah cố lên
thanks pé chanh nha, tớ sẽ cố gắng hơn
chưa nghĩ được gì cả ^^
misamila
24-02-2009, 07:28 AM
post tiep thu xem sao nha'''''''''' co len!!!!!!!!!!!!!!!
gooddythin_nd1996
23-03-2009, 11:08 PM
Cảm ơn những ai đã đọc truyện của good, nếu có thời gian good sẽ post cháp mới. Tối 24/3 cháp mới sẽ ra lò, thz lần nữa ^^
moonlight_beauty
30-03-2009, 12:39 AM
Good post truyện kòn ngắn hơn moon nữa mừ kêu
Ủng hộ good như good đã ủng hộ moon nè
Vỗ tay :clap::clap:
kyniemdep_90
30-03-2009, 12:47 AM
truyện này đọc cũng hay đọ cố gắng viết nhều nha bạn!
Đời sinh con ra làm phận gái
Để suốt đời con gặt hái khổ dau
câu này hay thật
pé chanh
30-03-2009, 02:54 AM
post típ đi nha chiện hay mà
mà pé cũng giống tác giả ở chổ rất thix ngô kiến huy đó hehehehe
moonlight_beauty
30-03-2009, 03:34 AM
Moon cũng thik Ngô kiến huy nữa nè
Fan ruột lun đó ^^!
moonlight_beauty
02-04-2009, 10:10 PM
Sao Good ko post nữa vậy????????????
gooddythin_nd1996
02-04-2009, 10:37 PM
Cháp 3:Lời yêu và Sự thật đau lòng
1 năm sau.........
Thời gian thấm thoắt trôi qua, không ai hiểu nổi nó làm bằng gì mà nhanh đến thế. Mới có 1 năm mà nhóm " tam Huy" đã chơi thân với cô bé Ly rất nhiều. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, sau khi đi chơi với 3 người kia về nhà, Ly liền chạy lên phòng để thay đồ. 1 lúc sau, anh Đức Huy lên phòng gõ cửa phòng, gọi mãi mà Ly không ra mở cửa. Anh tức giận lấy chân đạp cửa và anh đã nở 1 nụ cười khi thấy cô em gái của mình đang say sưa cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Vừa quay về phòng mình anh vừa thầm nghĩ " Nó dễ thương thế này thì 2 thằng kia thích nó là phải, thế mà chẳng thằng nào chịu thổ lộ ra mà cứ ôm trong lòng. Đúng là 2
thằng ngốc, mà sao em gái mình dễ thương như vậy mà đến giờ mình mới nhận ra nhỉ?????". Đánh bốp vào đầu mình 1 cái xem như là cái đánh trừng phạt cho sự ngốc nghếch của mình rồi anh chạy 1 mạch vào phòng.
Tranh thủ lên nick yahoo trước khi ăn cơm, Đức Huy đã thấy nick cô bạn gái của mình sáng. Cuộc nói chuyện của 2 người này.....
tranphuong: BUZZ!
duchuy_hot_cool_boy: phương do ha, nho phương qua^^
tranphuong: huy lai "chem jo" ha, vua gap phương sang nay xong!!!
duchuy_hot_cool_boy: yeu phương nhieu lam, ngươi yeu thương cua toi a!
Không đợi Phương trả lời mà Đức Huy đã out luôn, chắc lại sợ cô nói ra thật lòng đây. Thật ra Huy chỉ là người thế chỗ cho 1 người mà thôi, Huy biết vậy nhưng cậu không hề buồn, cậu tin vẻ đẹp trai và tình yêu cùng sự quan tâm của mình đối với Phương sẽ làm cô thực sự yêu thương mình. Phương hiểu vậy nên cô đang cố gắng quên người đó đi, và hiện tại cô đang làm người yêu của Đức Huy, cô muốn yêu Huy bằng cả con tim của mình nhưng sao khó quá, hình bóng của người xưa cứ quanh quẩn trong cô. Cứ mỗi lúc cô muốn nói yêu Huy nhưng tâm trí của Phương lại hiện lên hình ảnh của người yêu cũ. Tại sao không quên được nhỉ?????
Đang ngồi ăn cơm, chợt bát ăn cơm của Huy rơi xuống, linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng Đức Huy không sao đoán ra được, thôi đành ngồi ăn cơm tiếp vậy.
" Mất em rồi anh biết tìm nơi đâu, hạnh phúc........"- chuông điện thoại của Huy kêu lên, cậu vội bắt máy:
- A lô!
" Rầm!", tiếng điện thoại rơi xuống đất. Thấy vậy Ly lo lắng hỏi:
- Anh hai, có chuyện gì vậy?
Không trả lời, Đức Huy mặc vội áo khoác vào rồi phóng xe ra khỏi nhà. Ngồi trên xe, cậu thầm nghĩ " Phương ơi, Huy đến bây giờ đây, xin Phương đừng bỏ Huy, Huy sẽ kéo Phương thoát khỏi Thần Chết
< Còn tiếp >
************************************************** ************************
Good post truyện kòn ngắn hơn moon nữa mừ kêu
Ủng hộ good như good đã ủng hộ moon nè
Vỗ tay
Thz moon nhé, good sẽ cố hết sức ^^
Thz tất cả mọi người vì đã ủng hộ cho good nhé :D
moonlight_beauty
02-04-2009, 10:57 PM
Há há há
Tem ^^
Típ đê
Moon nghĩ nên để cho Phương chết đi rồi Huy sẽ tìm lại đc ng` yêu khác ^^
alone_fate.amy
02-04-2009, 11:57 PM
trời ơi...hay thía...nữa đi alone đợi à nhe...............
alone_fate.amy
03-04-2009, 04:49 AM
ủa đâu rồi ! mới com cho mình đây mà vậy là còn oline
p/s yêu cầu post bài ! [ online rồi mà hok post là sao trời ! hok chịu đâu..hic hic]
gooddythin_nd1996
03-04-2009, 09:59 PM
Cháp 4:Cái chết của Phương, sự tuyệt vọng
Vừa đến trước cổng bệnh viện, Đức Huy vội gửi xe rồi chạy ngay vào phòng cấp cứu thì được tin Phương đã được người ta đưa vào phòng phẫu thuật vì vết thương nặng quá. Nghe xong, cậu phi ngay lên phòng phẫu thuật thì thấy bố mẹ của Phương đang đứng thấp thỏm không yên, trên nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi. Thấy Huy đến, cô Hà- mẹ của Phương chạy lại bên Huy, cất giọng nghẹn ngào:
- Huy ơi, cái Phương nó mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi nữa?
Huy vội đỡ cô Hà ra ghế ngồi, nhẹ nhàng an ủi:
- Cô đừng mất lòng tin, cháu tin Phương sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua Thần Chết, sẽ không để ông ta đưa đi một cách dễ dàng như vậy đâu!
Chú Lâm- bố của Phương không nói gì, nhưng Huy hiểu rằng lòng chú cũng đang đau như cắt vì Phương là 1 người con của chú mà, lại là đứa con mà ông thương yêu nhất. Ai cũng ngồi đếm từng giây, từng phút, mong cho cuộc phẫu thuật mau chóng kết thúc và thành công để lại được nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng của Phương.
2 giờ sau
Những vị bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Việt Đức đã bước ra từ phòng phẫu thuật với nét mặt thất vọng.
- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể kéo nổi sự sống cho cháu, vết thương quá nặng và sâu lại mất nhiều máu, cho dù sống được cũng chỉ là sống bằng cuộc đời thực vật mà thôi. Xin lỗi, 1 lần nữa!
Vừa nghe xong cô Hà ngất xỉu, chú Lâm dường như không đứng vững nổi trên đôi chân mình nữa nên đã ngồi thụp xuống. Về phía Huy, Huy không tin nổi đó là sự thật, tại sao khoảng cách giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến thế????? Vừa mới sáng nay , Phương vẫn còn cười nói vui vẻ ở lớp học, lúc trước còn ngồi chát với Huy thế mà bây giờ lại sang thế giới bên kia rồi sao. Dường như Huy không tin đó là sự thật, cậu lặng lẽ bước vào phòng phẫu thuật ngồi bên Phương, nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt vì trút hơi thở cuối cùng. Huy nhẹ nhàng áp bàn tay đó vào má mình như sợ sau này sẽ không còn được nắm bàn tay đó đi tiếp con đường của cuộc đời nữa. Có thứ gì đó chảy xuống môi Huy, cậu hiểu đó là nước mắt nhưng sao nó đắng ngắt và mặn chát đến vậy. So với nỗi đau đang cào xé trong tâm can của Huy thì nó có là gì đâu. Đau, nỗi đau tuyệt vọng vì không giữ nổi người mình yêu thương khỏi lưỡi hái của tử thần.
- Phương, sao Phương lại nỡ ra đi như vậy, Phương bỏ lại một con tim đang chết trôn trong đau đớn, bỏ lại gia đình cũng những người yêu thương Phương, bỏ lại cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi Phương ở phía trước. Phương đi rồi, Huy sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa??????
Nói xong lòng cậu lại quặn đau. Chưa bao giờ Huy phải chịu đựng nỗi đau dằn vặt đến thế này, Huy ngồi đó, ngồi đó không biết thời gian là gì, trong tâm trí Huy chỉ còn hình bóng của Phương, Huy chưa nhận được tình yêu thật sự của Phương. Chú Lâm bước vào phòng, nhẹ nhàng vỗ vai Huy:
- Đã là sự thật thì ai cũng phải chấp nhận, cháu đừng quá đau lòng nữa!
Nói xong, ông đã khóc, những giọt nước mắt mà từ lúc Phương xảy ra tai nạn đến bây giờ ông đã kìm nén trong lòng. Các bác sỹ chạy vào bên trong, phủ tấm chăn trắng lên người đã khuất, nhẹ nhàng đẩy đi. Cô Hà vừa tỉnh dậy, chạy đến bên con như muốn níu giữ đứa con bé bỏng của mình sống tiếp ở thế giới này.
- Gia đình hãy đứa cháu về làm lễ tang đi, chúng tôi thật sự thương tiếc cho 1 người còn trẻ như cháu.
Tiếng nấc lại một lần nữa cất lên. Huy đau lòng nhưng cậu quyết phải tìm cho ra kẻ đã khiến Phương trở thành người thiên cổ thế này.
Sáng hôm sau
Mọi người đều đã biết tin nên đã đến viếng thăm và chia buồn cùng gia đình Phương. Bạn bè Phương và Ly đều đã đến chia buồn. Thấy Huy lặng lẽ không nói gì, Ly đến bên :
- Anh hai, sao anh không nói gì, chị Phương là người yêu anh mà!
- Em chờ xem, anh sẽ tìm ra kẻ khiến Phương thế này rồi sẽ cho hắn biết sợ hãi, động vào người thân hay người yêu thương của anh đều sẽ bị anh trừng phạt!
Câu nói xen lẫn sự lạnh lùng và ánh mắt thù hận của Huy.
P/S: Rồi đây số phận của kẻ đã khiến Phương ra sao, mọi người hãy đợi cháp tiếp theo nhé
moonlight_beauty
05-04-2009, 09:14 PM
Hố hố hố
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Chuẩn bị Good cho Huy gặp đc 1 ng` con gái giống Phương nhé
Như vậy truyện sẽ càng hấp dẫn hơn áh ^^!
alone_fate.amy
06-04-2009, 02:43 AM
hay wa!....hay thật lun đoa.đợi chạp mới mới mới nhoa
gooddythin_nd1996
06-04-2009, 09:03 PM
Chuẩn bị Good cho Huy gặp đc 1 ng` con gái giống Phương nhé
Cái này thì chưa chắc moon à, nhỡ good cho Huy gặp người con gái tính cách khác Phương nhưng Huy vẫn yêu thì sao :D. Mà good cho Phương chết là theo ý moon đó, hơi ác nhỉ :so_funny:
hay wa!....hay thật lun đoa.đợi chạp mới mới mới nhoa
thz alone nhé, good sẽ mau viết cháp mới trong thời gian ngắn nhất :D
moonlight_beauty
06-04-2009, 09:20 PM
Hô hô hô!
Cái chết của Phương ko hề ác Good ạh!Sống chết có số mà!Rõ ràng số Phương chỉ tới đó thôi!
Nếu gặp 1 ng` con gái tính cách khác Phương nhưng Huy vẫn yêu thỳ lại càng hay ^^!
Chò chap mới này ^^
0_ophuonglipls0_o
06-04-2009, 10:48 PM
bé à qua ủng hộ pes nà.... hehehe viết truyện được đó............... tiếp nhá em
sao không thay tên nv phườn là người khác đi chị cũng tên phương mà TT
gooddythin_nd1996
10-04-2009, 04:07 AM
xin cảm ơn các bạn đã dành cho good những tình cảm yêu mến :D, good sẽ post cháp mới vào chủ nhật tuần này nhé, ok ha :D
0_ophuonglipls0_o
10-04-2009, 06:33 AM
Ok nhÓc... NhỚ nhÁ ..... Ak bao h cÓ chap mỚi pm chỊ ĐỂ chỊ pox tem cỦa nhox ha hÊhehh yÊu quÁ cƠ
Thảo mộc
29-04-2009, 06:44 AM
Đôi khi có những cái chết mở ra những cơ hội.....................
Sống chết là 1 quy luật , sao lại ác......... [ chap mới đâu, có muốn tui wanted hok]
gooddythin_nd1996
02-05-2009, 09:24 PM
Đúng là sống chết thì có số cả, vì vậy nên cho Huy 1 cơ hội và 1 cuộc sống mới chứ nhỉ :D:D:D:D:D. Funny ơi, đừng dọa good nhé, good ko sợ đâu, hứa là chủ nhật tuần sau sẽ có cháp mới nhá, cả nhà hãy ủng hộ tớ và đừng cho tớ ra rìa nhé :so_funny::D:so_funny::D:so_funny::D
♥ Tiểu Phương ♥
06-05-2009, 03:26 AM
2 lần hứa mà sao vẫn ko thấy truyện đâu hết thế ? ? ?
Good xạo ........................
cong_chua_bang_gia
07-05-2009, 02:51 AM
Good ơi vít tiếp đi chuyện hay wa
fullmoon_kt
07-05-2009, 09:04 PM
Tớ khuyên good là nên post 1 đoạn truyện thiệt dài để đền bù thiệt hại cái cổ cho những ng` đang chờ truyện (có cả full nữa nghe ^^!)
imoto219
08-05-2009, 07:16 AM
Good!truyện của bạn hay lắm đó!chúc dk nha.Mà lần sau viết dài 1 chút
p3_n4_kut3
08-05-2009, 06:02 PM
truyện hay nhưng post ít quá
pe_kieu_chua_pit_iu
09-05-2009, 07:40 AM
pan oy post truyen nhanh dy truyen hay the ma cho lau wa
ljon_luz
09-05-2009, 08:12 AM
típ dj bạn ơi hay wá à rùi seo nữa ai là "tội nhân" đụng phương..................
0_ophuonglipls0_o
09-05-2009, 03:50 PM
chưa viết tiếp à bé???????
cong_chua_bang_gia
09-05-2009, 07:42 PM
ua sao lau wa ko viet tiep
ShiningSakhalin
09-05-2009, 11:58 PM
Mong bạn đầu tư nghiêm túc một chút vào độ dài một chap nhé ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.