PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mua chỒng...



lucbinhtimvn
21-02-2009, 05:58 PM
Ba đồng một mớ đàn ông (ca dao)
Xách giỏ ra giữa chợ đông mua về
Sợ lầm trả giá lê thê
Kì kèo mắc, rẻ... phải chê lắm lời

...............

Ba đồng mua một mớ đàn ông
Rẻ chán mà đêm cứ nằm không
Vung tiền ra mua về hàng tá
Vẫn chưa nhắm được ai làm chồng

Đàn ông bán đầy khắp chợ đông
Đủ mặt tròn ,vuông ,đủ tuổi gồng
Mặc sức tha hồ ra mà chọn
Chấm phải, trả tiền thế là xong...

Nhiều kẻ đủ tài chạy long bong
Kẻ như thái giám, kẻ công công
Kẻ tứ đổ tường, đi vanh vách
Kẻ mê tửu sắc, thích đèo bồng :so_funny:

Kẻ nhăn mắt ếch dưới giếng trong
Kẻ đen như lửa đốt than hồng
Kẻ trắng như ma đêm tái nhợt
Mười kẻ đủ mười .. "quá" đàn ông

Mua về, chất đống cho nằm không
Chọn ra một đứa cho làm chồng
Chọn mãi ốm, lùn, cao, mập, béo
Vẫn chưa chọn được đứa như lòng....

HIEPSINGHEO
21-02-2009, 06:23 PM
Ba đồng một mớ đàn ông (ca dao)
Xách giỏ ra giữa chợ đông mua về
Sợ lầm trả giá lê thê
Kì kèo mắc, rẻ... phải chê lắm lời

...............

Ba đồng mua một mớ đàn ông
Rẻ chán mà đêm cứ nằm không
Vung tiền ra mua về hàng tá
Vẫn chưa nhắm được ai làm chồng

Đàn ông bán đầy khắp chợ đông
Đủ mặt tròn ,vuông ,đủ tuổi gồng
Mặc sức tha hồ ra mà chọn
Chấm phải, trả tiền thế là xong...

Nhiều kẻ đủ tài chạy long bong
Kẻ như thái giám, kẻ công công
Kẻ tứ đổ tường, đi vanh vách
Kẻ mê tửu sắc, thích đèo bồng :so_funny:

Kẻ nhăn mắt ếch dưới giếng trong
Kẻ đen như lửa đốt than hồng
Kẻ trắng như ma đêm tái nhợt
Mười kẻ đủ mười .. "quá" đàn ông

Mua về, chất đống cho nằm không
Chọn ra một đứa cho làm chồng
Chọn mãi ốm, lùn, cao, mập, béo
Vẫn chưa chọn được đứa như lòng....


Đàn ông rẻ vây sao trời?

Ba đồng một mớ đàn ông
Thiệt vậy sao em hỡi má hồng
Thế sự xoay vần , đời khinh bạc,
Làm trai chi nữa hỡi đàn ông?

Ngày mai lại tới phiên chợ đông
Thấy em mua bán để kiếm chồng
Xót thân nhi nữ thân phận mảnh
Anh đây tình nguyện kiếp cho không :thatall:


Hôm nay lại họp phiên chợ đông
Em đi ngang dọc kiếm tấm chồng
Phải sờ , trái nắn , môi cong cớn
Ôi sao tủi phận kiếp đàn ông :timvo:

Sắp tan rồi em buổi chợ đông
Kiếm được chưa em hỡi má hồng
Ráng tìm cho ra người nam tử
Để thoả mãn lòng nỗi ước mong

Tan chợ rồi em , má hồng ơi
Thấy em nhăn nhó nước mắt rơi
Gạo, tiền chất đống em không ngó
Mắt đảo liên hồi...ối giời ơi !

Má hồng ơi hỡi má hồng ơi
Chảnh làm chi em...nói những lời?
Tủi tấm thân em , tình nhi nữ
Bạc kiếp bẽ bàng , bỡi vì Ê ( ế )