Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vênh Vênh trở lại cứu rỗi cho những kẻ thất tình



venhvenhcongtu
21-02-2009, 06:13 AM
Đã lâu rồi ko thể làm thơ
Hết cảm xúc hay li do nào đó
Giờ viết lại sau mấy năm mất dạng
Liệu mai này còn ai nhớ ra Vênh

Vài dòng thơ biểu lộ một chút tình
Gửi đến những trái tim bé bỏng
Những trái tim héo mòn vì đau khổ
Dũng cảm nào hãy thổ lộ lời yêu...

loianhhua
21-02-2009, 01:41 PM
kẻ thất tình thì cũng đã thất tình
kẻ đa tình còn chìm trong bể khổ
tuy mất tình nhưng không hẳn là lổ
tập thể thao,tẩm bổ --->gái xếp hàng
;))

venhvenhcongtu
21-02-2009, 07:30 PM
Tôi muốn quên em muốn quên em
quên sạch ...quá khứ
quên sạch ...hiện tại
quên sạch cả...tương lai
quên để mà quên và ko còn thù hận
Nhớ soáy lòng , đau khổ xéo lòng ta

Em đi rồi
chả có gì phải buồn
chả có gì phải khổ
em đi rồi
chả có gì phải khóc
chả có gì phải thương
Đi đi
Chân trời mới đem bình minh ngập nắng
Em đi tìm hạnh phúc đời em
Đi đi
Tôi sẽ ở đây chớ một con giông
Tôi đi tìm cơn mua chiều tầm tã
Tôi đi tìm cái hào quang quá khứ
Vẫn ẩn mình trong đám mây đen
Đi đi
Hăy đi đi

Mắt_lưu_ly
21-02-2009, 08:30 PM
ta muốn quên quên đi quá khứ
quên đi.......quên đi.......quên tất cả
dù là quá khứ hay hiện tại
ngay cả tương lai cũng quên đi
quên và quên, liệu ta có thể quên
hay là quên chỉ lại càng thêm nhớ
càng quên anh thì lại càng nhớ
hay giờ ta cố nhớ để mà quên

anh đi xa anh đi xa mãi mãi
quên em rồi, quên dễ thế sao anh
anh quên em như quên một món đồ
không cần nữa thì ta phải quên thôi

vậy tại sao em không thể quên anh
dù chỉ là một phần, một phần nhỏ
cái hào quang của quá khứ ấy
cứ le lắt rực sáng trong tim em

anh đi đi
anh hãy đi đi
đừng bao giờ về trong giấc mơ của em nữa
anh đi đi
anh cứ đi đi
đi về nơi anh có được hạnh phúc
em ở lại
và em sẽ ớ lại
học quên anh
và sẽ học quên anh

venhvenhcongtu
21-02-2009, 11:59 PM
Tôi nhắn tin
Tôi gào thét
Tôi đau khổ
Tôi tuyệt vọng
Tôi đã muốn có em

Tôi đã muốn về một tương lai
Nơi có đôi ta không còn biển khổ
Nơi con tàu ta đỗ nơi miền đất mới
Ánh nắng ngập tràn Hạnh phúc là đây

Hiện tại phũ phàng
Quá khứ quá đau thương
Ngày anh ra di em nào đâu đua tiễn
Bên đất khách một mình anh chống trọi
Cô độc một mình với bốn bức tường thôi

Quên rồi
Hêt rồi
Chắng còn gì rồi
anh và em cách nhau gần mà sao xa quá
Bức tường vô hình sao nỡ lòng ngăn cách
Chỉ một chữ Và mà sao quá xa xôi

thiên sứ trắng
22-02-2009, 12:08 AM
wa' khứ phũ phàng nơi anh đang ngự trị
chẳng bao giờ em trở lại đó đâu
bến khách thương đau là con đướng anh chọn
trách chi em một kẻ ôm sầu
anh đi đâu anh đã đi đâu
có biết lòng sầu này vẫn yêu anh
sợ đất khách ko em anh sẽ lạnh
nơi sứ người anh gặp những niềm đau
sợ trái tim anh có kẻ đến sau
sơ em sợ ko dám về wa' khứ

Mắt_lưu_ly
23-02-2009, 12:46 AM
em đau khổ
em đã khóc
em mất hết hi vọng
em không tin mọi thứ
nhưng em vẫn yeu anh

em đã từng mơ một giấc mơ
giấc mơ tương lai có anh bên cạnh
một tương lai hạnh phúc
một tương lai của cả hai ta

nhưng hiện tại thật quá phũ phàng
hiện tại thật quá đắng cay
hiện tại không có anh
hiện tại do em lựa chọn
rời xa anh là do em lựa chọn
nỗi đau này là do em lựa chọn

hãy quên em
quên em đi
quên đi tất cả
tất cả quá khứ về hai ta

ở bên nhau không có được hạnh phúc
thì anh hãy quên em đi
hãy quên em đi
em không phải là niềm hạnh phúc của anh
em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc

P.chi
24-02-2009, 01:59 AM
Tình tan vỡ, ôi tình yêu bất hạnh
Chạnh lòng này, nhỏ lệ, rót mong manh
Yêu là khổ, dễ dầu ai thố lộ
"Ngộ đồng thời, bất ngộ kiến tương thân......"

Tậng bạn

Nguyễn An
24-02-2009, 03:09 AM
Màn đêm giang tím khắp trời
Như đời ta tím lúc rời xa em
Nhớ lúc trời còn nhá nhen
Lúc tình ta vẫn trắng đen rõ ràng
Cớ sao trời nỡ phũ phàng
Giang đêm tím ngắt cắt nàng lìa ta
Một mình đứng nhìn xa xa
tim ta thổn thức cất ca lời sầu.

venhvenhcongtu
24-02-2009, 08:11 AM
Đêm....
Một mình sầu trong đêm
Đêm nay thật dài như bao đêm khác
Đêm với bao thổn thức
Với nỗi nhớ nhung chẳng biết trao ai
Anh..
Buồn rầu trong đêm
Ngắm mặt trăng đang khuyết
Mặt trăng như lưỡi dao
Dao cắt nát tim anh
Em...
Vui đùa trong đêm
Tay trong tay với một ai khác
Trao cho hằn ta nụ hôn ấm áp
Thể hiện rằng tâm trí chẳng còn anh
Buồn....
Buồn trong đêm
Rượu say trong đêm
Anh khóc trong đêm
Trăng khuyết trong đêm

Akite_for_you
24-02-2009, 09:01 AM
Hi,

Cũng lâu rồi chẳng gặp lại Vênh Vênh
Chẳng hay anh có nhớ người quen xưa?
Thế thời thơ chẳng hồn thơ
Xin anh đừng trách kẻo thơ nhuốm sầu :D

P/s: Anh Vênh Vênh còn nhớ em không nhỉ :mpl: Nhớ ngày đó còn có anh ước nguyện nữa. :D. Mà bây giờ anh Vênh Vênh "nhớn" rùi, có khi chẳng nhớ đến chuyện trẻ con xưa. Lâu rùi mới thấy & gặp lại anh í, anh còn ở TQ ko thế ^^

venhvenhcongtu
24-02-2009, 11:31 PM
Người cũ hồn xưa thơ mực mới
Nỡ sao đành quên kí ức ai ơi
Nỡ sao đành quên ngày tháng rong chơi
Anh em quậy nơi vườn thơ ảm đạm
Năm tháng xưa dẫu ít nhiều khờ dại
Nay thành tài 7 bước xuất bài thơ
Thơ tuy buồn như khắc khoải ngày xa
Ánh chiều tà bóng hình anh chênh chếch

anh vẫn nhớ bé này...hehe...anh vẫn ở TQ..bé vẫn nhớ anh cơ à!Trái đất tròn mà..Anh lại về với bé

Mắt_lưu_ly
27-02-2009, 02:44 AM
ngày hôm qua
em gặp lại anh
anh đang hạnh phúc bên ai đó
em lặng lẽ đứng nhìn
rồi lặng lẽ quay lưng bước đi
ngày hôm qua
trời mưa mưa rất nhiều
lê bước chân em âm thầm lặng khóc
anh cùng ai dưới chiếc dù xinh ấy
có biết chăng có người đúng dưới mưa
ngày hôm qua
trên lối hẹn xưa ấy
vẫn là anh đứng đó dưới cơn mưa
nhưng bên anh không còn là em nữa
em và anh tuy gần mà lại xa
ngày hôm qua
em lại khóc một mình
nước mắt em hòa cùng với cơn mưa
nặng trĩu em lê đôi chân mỏi
bước về phía xa phía rời xa anh

kỳ quân*zen
13-03-2009, 12:44 AM
bóng tối
xóa nhòa đi kí ức
đám mây
che lầp thương đau
và anh
đến cho em nhiều đau khổ
yêu anh rồi có lổ không anh
nước mắt
cuốn đi lanh lẽo
con tim
tổn thương vì ai đó
cũng không phải là lý do
Anh đi
Mang hồn ai theo gió
Nước mắt không còn dư
để khóc
khóc cho anh , cho cuộc tình buồn

thiên sứ trắng
13-03-2009, 12:57 AM
nỗi nhớ mang theo sưốt hành trình
ngày trở về tình ko trở lại
em ra đi ko biết tình đi mãi
trở lại chốn này thì tình đã mãi xa
em ra đi hông bít lòng người ta
nên giờ đây mình em ôm mộng khổ

kỳ quân*zen
21-03-2009, 01:00 AM
nỗi nhớ mang theo sưốt hành trình
ngày trở về tình ko trở lại
em ra đi ko biết tình đi mãi
trở lại chốn này thì tình đã mãi xa
em ra đi hông bít lòng người ta
nên giờ đây mình em ôm mộng khổ



Thơ hay đó nhưng tui cũng không chịu đâu

Nổi đau mang theo suốt hành tinh
anh ra đi mang tình em đi mãi
tinh cô đơn lang thang trên bờ bãi
Để tình mình chia cắt làm hai