PDA

Xem đầy đủ chức năng : thân tặng tất cả mọi người



quangvu_bkhn
21-02-2009, 03:16 AM
chuyện tình của lá
Qua hơi thở thời gian
Mỏng manh thay chiếc lá
Cuộc sống trôi dạt quá
Chẳng biết mình ở đâu
Nắng sớm ở trên đầu
Ôm cây cười run rẩy
Chẳng một lần lá thấy
Hạnh phúc ở quanh đây
Gió về ôm lấy cây
Để làm rơi chiếc lá
Tất cả thêm xa lạ
Để rồi chợt thân quen
Ta một lần mất em
Đời cũng như chiếc lá
Ồn ào trong tất cả
Lặng lẽ ở nơi em
<Phạm Quang Vũ_hóa dầu 2_k51 đại học bách khoa Hà Nội>:bicycle:

thiên sứ trắng
22-02-2009, 05:46 AM
quang vũ làm thơ hay nắm mình tặng nại quang vũ bài thơ nì

chuyện cuộc đời ko ai biết trước
cuộc đời em nhè nhẹ thả trôi
rồi một hôm em thấy cuộc đời
cuộc đời em sao vui tươi lạ quá
em ko thấy nhưng đó là tất cả
em cảm nhận bằng trái tim em
trên diễn đàn em gặp và quen
rất nhiều bạn và rất nhiều bạn
và biết rằng ông trời đã ban
cám ơn bạn cho tôi niềm vui sướng
cám ơn trời xóa mộng tưởng cô đơn
cám ơn tất cả cám ơn đời
cho tôi nụ cưởi niềm vui hạnh phúc