Xem đầy đủ chức năng : tâm trạng này là gi?
keobongduong
20-02-2009, 11:24 AM
Chẳng hiểu vì sao nữa, 14/2 từ chối tình cảm của cậu ấy, bảo là không yêu. Nhưng sao trong lòng thấy trống vắng, hụt hẫng quá! buồn vì người ta ko gọi điện, buồn vì người ta ko nhắn tin, buồn vì người ta ko đến thăm mình nữa. Thấy khó chịu khi cậu ấy vui vẻ bên người con gái khác, cảm giác này là gì vậy? phải chăng là một chút ích kỉ, một thói quen tự dưng ko còn nữa, có một người luôn quan tâm đến mình giờ thì họ đi rồi nên thấy trống trãi, cô đơn. có phải là như thế không nhi?
tinh_buon_7621176
20-02-2009, 06:01 PM
tâm trạng bùn vì thấy trống vắng tình thương của 1 người luôn quan tâm bạn , 1 người luôn ở cạnh bạn mà bạn đã thầm yêu khi nào mà chình bạn cũng hok hay biết và vô tình đã từ chối tình cảm đó 1 cách vô ý thức mà mình hok nghĩ tới những cảm giác mà mình đang cảm nhận đc và khi đã cảm thấy và cũng đã nhận ra tình cảm ấy thì đã hok còn gì nữa , lòng của bạn cũng từ đó mà hok thể cảm thấy thoái mái và vui vẻ khi có người ấy bên cạnh, và lúc này bạn đang cầm cái dtdd để chờ đợi chiếc dt sáng lên
Ty_bà trùm ác quỷ
20-02-2009, 08:59 PM
Nếu cảm thấy thích người ấy, thì có lẽ là đã iu người ấy
Mà còn trường hơp khác, có lẽ là ích kỷ ^^! Tự dưng nói iu mình sau đó vui với người khác mình cảm thấy khó chịu lắm , giống ai lấy trộm đồ chơi của mình.
Sau 1 thời gian khó chịu thì chính mình đi tìm lại món đồ chơi đó.
keobongduong
20-02-2009, 11:06 PM
không phải, đấy ko phải là tình yệu Có chăng chỉ là thấy quý mến chút thôi. Bởi vì khi cậu ấy đi xa, mình ko thấy nhớ, chỉ thấy trống văng. và cũng bởi vì, mình ko thực sự quan tâm đến cậu ây. mình ghét cách cậu ấy nói chuyện, ghét cái cách thể hiện của cậu ấy. có lẽ "Ty_bà trùm ác quỷ" nói đúng, như mất một đồ trang sức, vì ích kỉ nên mình mới có tâm trạng khó chịu này, muốn sở hữu nhưng lại ko nâng niu nó. Phải chăng là như vậy?
pe'_panda_iu
21-02-2009, 12:59 AM
học cách cười với nỗi buồn nhá bạn :)
aveterit
21-02-2009, 02:09 AM
Bỗng dưng ta cảm thấy hạnh phúc vì có người quan tâm đến ta.
Rồi 1 ngày người đó đã lặng lẽ rút lui và ta cảm thấy trống vắng.
Trong những hoàn cảnh đó nếu không xử lý khéo léo có thể ta sẽ mất đi cả tình bạn
_Luvin Yesterday_
21-02-2009, 05:07 AM
Cảm giác mất đồ trong bao ^^! Vài hôm nữa là hết thôi...
nam_lun_de_xuog*^.^
21-02-2009, 06:51 AM
thích chứ ko phải iu
FT Candy
21-02-2009, 07:12 AM
Đừng suy nghĩ wá nhìu chj ah!! Chỉ thêm mệt và đau đầu thui!!^6 Vài ngày nữa thì mọi chuyện sẽ wen dần thui!!:sr:
nhok cua anh
21-02-2009, 09:41 AM
khi mất một cái j đó dù thật sự kô quân trọng đối với bản thân nhưng ta vẫn thường thấy tiếc.Đó là tính ích kỉ của loài người
đoạt mạng tình yêu
21-02-2009, 11:37 AM
nếu nghĩ không kỉ thì nói cảm giác đó là tình yêu nhưng không phải...hình như cảm giác của bạn chỉ đơn thuần là một chút cảm mến và hơi ích kỉ:sr:
bạn thật sự có cảm mến người kia, nhưng không đi sâu đến nỗi bạn muốn cùng người kia bước chung đường...và hơi ích kỉ khi chỉ nghỉ, người đó thích mình sao lại không đeo đuổi dai một chút...biết đâu được sẽ nhận lời thì sao...nhưng chưa được như vậy thì người đó lại vui vẻ bên người con gái, nên bạn ganh một chút, mà không phải là ghen nên vẫn chưa hẵn được gọi là tình yêu mà chỉ là một chút cảm mến mà thôi:haha:
nessie
21-02-2009, 08:06 PM
Cảm giác ấy ko phải là yêu đâu bạn ạ
keobongduong
21-02-2009, 08:36 PM
Thanks mọi người nhiều lắm! giờ thì mình đã thấy thông suốt mọi điều. Mình sẽ chấp nhận để người ấy rời xa, ko buồn nữa. Bởi vì đấy ko phải là tình yêu, nên mình sẽ ko hối hận.hi
lyanh
24-02-2009, 09:21 PM
có những điều lúc nói ra không hế hối tiếc, nhưng theo thời gian ta mới nhận ra rằng ta đã sai...
Cố gắng lên ban. mọi chiện rùi cũng wa hết mà
holilihan2
25-02-2009, 08:55 PM
người ấy đã đi thì cứ để cho người ấy đi đi, níu kéo vô ích,
p3kut3l0v3p3kuti
26-02-2009, 11:35 PM
ban "like" người ta rùi...................
nhưng...............
ko phải "love" đâu nha...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.