Xem đầy đủ chức năng : Vụng Dại
thisibuonek
20-02-2009, 11:16 AM
Tôi nhớ em - Chiều ấy - Một buổi chiều
Bước một mình nơi ngõ vắng đìu hiu
Tím chân trời chút hoàng hôn rớt nhẹ
Chiếc lá xoay tròn - lay động trái tim yêu
Tôi nhớ em - chiều nay - một buổi chiều
Ngồi một mình lặng lẽ giữa cô liêu
Ôn kỷ niệm yêu thương thời vụng dại
Thổn thức tiếng mưa bên song cửa rơi đều
Tôi sẽ nhớ em - nhỡ mãi - mỗi buổi chiều
Dù ân tình em trả lại bao nhiêu
Tôi vẫn nhớ em - cho dù em không biết
Bởi trái tim này - lầm lỡ - đã trót yêu
http://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/LogoPhucThienHoang.jpg?t=1235150605
thiên sứ trắng
22-02-2009, 05:38 AM
đã trót yêu một con người xa lạ
một con người chỉ biết lúc online
tại sao em lại tin lời người ấy
tình online tình đùa giỡn mà thôi
nhưng trái tim trót yêu rồi
thì ko biết anh là ai hết
chỉ biết rằng em online mỏi mệt
kiếm tìm hoài tên nick của anh
trách chi ai trách trời xanh
sinh ra em ngây thơ và dại dột
lại gặp anh một con người ko tốt
lỡ lòng nào anh lừa dối tình em
sangsang
22-02-2009, 09:15 PM
Tình Online là mối tình khờ dại
Yêu anh rồi em không đỗ tại ai
Tình Online không có được tương lai
Nhưng em vẫn yêu anh không ngần ngại
Tình Online dẫu biết khó tồn tại
Nhưng lòng em nhớ mãi một nickname
Tình Online xin chớ phụ lòng em
Online chỉ vì nick anh đang sáng
lukhachmuathu
22-02-2009, 10:39 PM
Có một thời nỗi nhớ cứ chênh vênh
Thời vụng dại còn chút gì để nhớ
Ta đi tìm một thời xa lầm lỡ
Tìm một thời trái tim mới biết yêu
Tìm ở đâu giữa phố vắng liêu xiêu
Một câu hát giữa biển đời thầm lặng
Ta đi tìm em giữa mênh mông phố vắng
Vụng dại một thời ơi - em ở đâu
Có một người ôm nỗi nhớ thật sâu
Gom ký ức chắp mảnh tình dang dở
Của tình yêu đã một thời vụn vỡ
Trái tim yêu hoá đã tự lâu rồi
thiên sứ trắng
22-02-2009, 11:46 PM
nếu cứ để sầu trong kí ức
và nhớ lại mỗi lúc đau thương
đôi dòng lệ cũ ván vương
thì kí ức sẽ hoàn toàn đau khổ
nhưng nếu gửi nỗi buồn vào thơ
theo cánh gió nỗi buồn tan biến
dòng thơ em sẽ hòa vào sóng biển
với mênh mông kí ức niềm vui
thì cuộc đời ơi chi buồn nữa
lệ thơ sầu sẽ thay lệ em rơi
sangsang
23-02-2009, 02:30 AM
Vụng dại ơi! một thời để nhớ
Một chút suy tư một chút dỗi hờn
Một tình yêu ngây dại thuở ban sơ
Một nỗi nhớ thật nên thơ giản dị
Vụng dại ơi! xin mi đừng ích kỉ
Nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ qua đi
Cớ làm sao nhớ vụng dại làm gì?
Ngày tháng ấy đã qua đi từ lâu lắm./.
P.chi
24-02-2009, 01:31 AM
Tôi cũng nhớ ngày xưa còn vụng dại
Tuổi học trò hoa mộng thưở yêu ai
Ngại từng bước chân dài rảo chạy
Lúng túng quay tà áo lượng vờn bay.
Tặng bạn
thisibuonek
24-02-2009, 01:53 AM
Vụng dại ơi! một thời để nhớ
Một chút suy tư một chút dỗi hờn
Một tình yêu ngây dại thuở ban sơ
Một nỗi nhớ thật nên thơ giản dị
Vụng dại ơi! xin mi đừng ích kỉ
Nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ qua đi
Cớ làm sao nhớ vụng dại làm gì?
Ngày tháng ấy đã qua đi từ lâu lắm./.
Ngày tháng ấy có lẽ đã quá xa
Gốc phượng già -
Đã mấy hạ rồi vẫn nở hoa rực đỏ
Những cánh mỏng xoay tròn theo cơn gió
Chao rụng đầy trên lối nhỏ em qua
Ta cứ lang thang trong ký ức nhạt nhoà
Tìm chút bâng quơ....
Một chút em của ngày xưa vụng dại
Liêu xiêu bước trên con đường xa ngái
Thoảng chút bụi hồng làm cay mắt đam mê
Trong giấc mơ
Có đôi khi ký ức lại ùa về
Thổn thức cùng tiếng mưa bên song cửa
Se sắt lạnh gợn lòng ta khẽ nhớ
Chút xao lòng vụng dại... Thuở ngu ngơ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.