PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tàn Trăng



silver
20-02-2009, 09:00 AM
Tàn Trăng



Mái nhà tranh
lành lạnh

Cánh hoa vàng
khóc sương nhoè ướt những cành xanh

Mưa hanh
chim chóc cây cỏ ta và người lánh

Manh áo trắng
phai màu nắng

Quạnh hiu không em xa và vắng
cười khóc gì với vầng trăng..




Hỏi trời rằng biển có bao giờ phẳng lặng..
hút cạn mắt người

Đắng
mà vẫn cười

Đọng lắng
đợi nắng tháng mười




Tàn trăng.


-- 16/10/08 --

thiên sứ trắng
22-02-2009, 05:56 AM
trăng?
kìa trăng vàng soi sáng
có hay ko
anh sáng dối lừa
kìa nắng
nắng soi lên những ánh chói chang
nắng vàng
màu nắng tôi ưa thích
nắng nắng lau khô giọt lệ buồn tôi
tôi hết khóc
và giờ thì tôi vui
tôi đã vui niềm vui của nắng
tôi ghét ánh trăng
ánh trăng dối lừa
nắng là ánh lửa
phá tan tim băng
nắng ko như trăng
anh trăng lừa dối
yêu mãi nắng của tôi

simplyme
14-04-2010, 01:03 AM
lặng yên
anh lắng nghe gì trong đêm tối?
hình như trăng cũng lạc trong dòng đời trôi nổi
bỏ quên bầu trời
cùng mây xám phôi pha..


có những ngày
giữa nhộn nhịp người qua
em mỉm cười với một ai xa lạ
để nhận ra
sau bước chân vội vã
đó nào phải là anh


có những điều
em tin bằng niềm tin rất mong manh
em vẫn hiểu
chỉ chạm vào là vỡ tan thành từng mảnh

nhưng ngày vẫn trôi, và đêm vẫn lạnh
trăng của em lay lắt hắt hiu soi
từng vết thương chưa lành


ở nơi ấy, bầu trời của anh
có lấp lánh ngàn sao
như ngày nào em ngủ thiếp trên vai anh vì mệt đếm

đêm của anh
vẫn êm đềm hơi thở chờ cơn mơ đến
hay nhọc nhằn trăn trở những niềm riêng?


nếu một ngày
trăng của em chao nghiêng
anh sẽ ở đó như lời em nguyện ước..?
sẽ mong mỏi cho em từng vần thơ rất mượt..?



để em chờ, em đợi
những mùa trăng


...



-- 14/9/08 --