PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trạng HHT



HoaiBao
20-02-2009, 12:33 AM
Ngày xưa thì có Trạng Quỳnh
Bây giờ tin chắc chúng mình giỏi hơn.
Hai câu thơ trên của HHT chúng ta từ ngay "lập quốc" rất đáng phấn khởi vì khi tự tin, chúng ta đã thành công được một nửa.
Mời các bạn thử xem chúng mình giỏi hơn ra sao trong câu đố "Trạng HHT" sau đây.
Nhân tài thắng giải "Đố Vui Lĩnh Thưởng HHT đợt 1." này, chúng ta vinh danh là Trạng HHT cho long trọng.

TRẠNG HHT

Lối xóm Trạng HHT có bà Tám nhiều chuyện.
Nếu Trạng sang bảo thẳng bà Tám "Sao bà nhiều chuyện quá !", e mất lòng hàng xóm nên Trạng đã nghĩ ra được một câu hỏi, đại ý khen bà Tám nhưng chủ đích nói lên được sự thật.
Xin bạn cho biết câu hỏi nào của Trạng HHT lịch sự và thâm thúy nhất ?

Tác giả: Hoài Bão 19-2-09_HB2-0001

T/T: 5 đô

Thiên Thần Bay
20-02-2009, 05:23 AM
Ước gì tôi mà có sức nói đc như chị thì tốt quá :so_funny:

leon_king
20-02-2009, 05:43 AM
Chị có biết là nhà Vua đang tuyển ngưòi có tài nói nhiều như chị để đưa vào cung dậy con chó cưng của ngưòi nói đưọc tiếng mèo không ?
.......
........
Nghe đâu vài ngưòi bị chém vì tội ko Dậy đưọc rồi đó

sasa
20-02-2009, 06:55 AM
Chị Tám hay và giỏi lắm á......Trong làng ngoài xóm đều biết chị Tám là nhất khu này á.........nghe chị Tám thôi là hết ngày á :sr:

vịt_con_xấu_xí
20-02-2009, 07:10 AM
Chị Tám ơi, chị tuyệt thật. Hễ chị kể chuyện gì thì làng ta ai ai cũng ngồi cả ngày để nghe chị. ^^

Trang Sassy
20-02-2009, 09:24 AM
Chị Tám ơi,có ai nói rằng chị đi làm MC thì sẽ trở thành super MC hoh :nhi: :so_funny:

kem dâu mút
20-02-2009, 09:40 AM
chị Tám tám hay thế :nhi:



:hihi:

PuMa
20-02-2009, 12:18 PM
chị Tám ơi ! huyện bên hôm nay có gì mới không chị :chayle:

Tủn
20-02-2009, 12:56 PM
Đài phát thanh HHT nhà mình cũng không hay hơn tài nói chiện của chị Tám nhẩy :cr:

xiền i xiền i :cr:

GHOST
20-02-2009, 07:52 PM
1 câu hỏi à?

Khen đểu có ngày phù mỏ nha mấy bác :so_funny:

Nhiều chuyện mà HB đưa ra ko rõ là nghĩa chuyện gì cũng tò mò, tọc mạch hay có thể nói suốt ngày mà ko mệt :so_funny:

Đưa 2 câu cho 2 ý vậy :sr:

Chắc mấy trăm năm nữa thì mới có người tài giỏi, có thể biết nhiều chuyện hơn chị 8 nhỉ? :so_funny:

Biết kiếm đâu ra người có thể hơn được chị 8 về tài ăn nói nhỉ?:sr:

bòcon_nosua
20-02-2009, 08:11 PM
chị tám ơi.chị TÁM hay thiệt đấy.cả làng ai cũng khen chị TÁM ko hà
bữ nao chị tám chỉ quỳnh chút nhé :sr:
:haha::haha:
ko biết là có bị ăn guốc của bả ko ta :think: :guoc:
:so_funny::so_funny:

Daisuke Niwa
20-02-2009, 08:27 PM
1 cảm giác thật TÁM:so_funny:

HoaiBao
20-02-2009, 10:13 PM
Một số bạn đã giaỉ đáp dưới dạng câu hoỉ như đề baì nêu ra.
Thú vị cuả câu đố: Nếu khen tám gioỉ, bà Tám sẽ làm tới, khổ cho Trạng HHT phaỉ nghe, như thế traí với chủ đích. Nếu chê, sẽ mất lòng bả.
Vậy các bạn nghiên cưú kế hoạch traí độn trung gian sao cho vẹn toàn.

DanHuy
21-02-2009, 08:42 PM
sao chị tám không nộp hồ sơ vào công ty thám tử h2t của tui? tui sẽ danh cho chị vị trí "chó săn" tin hoặc đanh ghen mướn:aba::aba::aba:
( tui đảm bảo bà 8 sẽ ko có thời gian để nhìu chuyện nữa ):kaka::kaka::kaka:

haianh
21-02-2009, 08:51 PM
Chị Tám à , tôi thấy chị mà đi bán hàng là đắt khách lắm đấy. Nhất là đi buôn dưa thì tôi thấy chị có năng khiếu lắm

HoaiBao
22-02-2009, 01:54 AM
Theo đề baì, giaỉ đáp cuả các bạn cần dưới dạng câu hỏi.

livilR.Nguyen
22-02-2009, 09:35 AM
hình như chị Tám dạo này bỏ hết các box khác để ăn nằm bên CLB tán dóc và nổ thì phải?Nghe nói chị là mem tích cực nhất ở đó phải không?

HoaiBao
22-02-2009, 03:22 PM
HB đang cố gắng ngoại giao để câu đố đầu tiên này có thêm tặng thưởng.
Chắc chắn sẽ có thêm để tạo hưng phấn tư duy.

HoaiBao
22-02-2009, 10:08 PM
Ân nhân tài trợ đầu tiên cho câu đố Trạng HHT:
Bác Lê thị Định, hiền mẫu của bạn Christina Lê có nhã ý tặng thưởng thêm 30 đô trong 3 ngày, từ 22-2-09 tới 12:00 PM 25-2-09, ngày giờ CA, USA .
Bác yêu cầu HB giải câu đố này vào ngày sinh nhật bác 12-3-09.
Ân nhân tài trợ là cha mẹ nên HB xin vâng lời ngay và sẽ post đáp án lúc 12:00 PM vào ngày trên.
Mời các bạn tích cực giải đáp mừng sinh nhật bác Lê.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.

HoaiBao
23-02-2009, 01:29 AM
Muốn tìm trái độn trung gian trong #13, HB đề nghị các bạn theo kế hoạch "Dương Đông Tà, kích Tây Độc".
HB chỉ đề nghị thôi vì rất có thể bạn tìm ra cách hay hơn và đánh đổ đáp án.

GHOST
23-02-2009, 01:51 AM
Xin lỗi cho mình ý kiến

Thật sự thì câu đố dạng này vốn đã ko có đáp án chuẩn :hihi:

1 là có đúng ý thích của người đưa ra câu đố hay ko

2 là câu đó có thật sự hay theo ý kiến của số đông

3 còn tùy thưộc vào người nghe thông minh như thế nào ( như đa số những câu hỏi mà các bạn đã post ở trên thì hầu như ai đọc qua cũng biết là lời khen và hiểu đó chỉ là lời khen đểu, móc méo người được khen ) nhưng theo HB thì
Nếu khen tám gioỉ, bà Tám sẽ làm tới, khổ cho Trạng HHT phaỉ nghe, như thế traí với chủ đích. Nếu chê, sẽ mất lòng bả.

Theo mình thấy thì có lẽ sẽ là 1 :rang:

Vài dòng thật lòng, có gì sai sót xin niệm tình tha thứ :so_funny:

[N]hok
23-02-2009, 07:31 AM
có phải chị cũng hay ăn ớt như con vẹt nhà chị? :sr:

Ken X
24-02-2009, 12:57 AM
Xin lỗi cho mình ý kiến

Thật sự thì câu đố dạng này vốn đã ko có đáp án chuẩn :hihi:

1 là có đúng ý thích của người đưa ra câu đố hay ko

2 là câu đó có thật sự hay theo ý kiến của số đông

3 còn tùy thưộc vào người nghe thông minh như thế nào ( như đa số những câu hỏi mà các bạn đã post ở trên thì hầu như ai đọc qua cũng biết là lời khen và hiểu đó chỉ là lời khen đểu, móc méo người được khen ) nhưng theo HB thì

Theo mình thấy thì có lẽ sẽ là 1 :rang:

Vài dòng thật lòng, có gì sai sót xin niệm tình tha thứ :so_funny:

Mình đề nghị trao thưởng cho bạn GUEST :timvo:

HoaiBao
24-02-2009, 01:34 AM
Khi HB giải câu đố này thì chắc bạn Guest không còn thắc mắc nữa.
Trước khi HB công bố đáp án, các bạn có quyền nghi ngờ và nghi vấn.

EM NGOAN NHƯ QUỶ
24-02-2009, 07:54 PM
theo mình nghĩ chắc trạng quỳnh hỏi lè " chị tám ơi chắc em nghĩ lúc xưa chị lè nghệ sĩ đóng kịch có phải không? " :sr:
mình nghĩ chắc vậy quá hà:anhPha:

HoaiBao
24-02-2009, 10:43 PM
Chủ đích của câu đố này vinh danh văn học Việt Nam, chủ đề của nó lại là Trạng HHT.
Như các bạn thấy, HHT là một web có tầm vóc lớn nên Trạng HHT không phải chuyện nhỏ.
Chính vì thế chúng ta phải tận tâm tận lực sao cho đáp án tạo được giá trị văn học sử để các web khác phải đem lòng ngưỡng mộ Trạng HHT.

Cách giải:
1. Muốn đạt được mục đích trên, trước hết mời các bạn đi từ những bước cơ bản nhất, bằng cách định nghĩa thế nào là "nhiều chuyện"?

GHOST
24-02-2009, 11:20 PM
hình như bài post đầu tiên trong topic này của mình bị bỏ qua thì phải :rang:

livilR.Nguyen
25-02-2009, 12:12 AM
chị tám ơi,chị tám ời,hum nay chị nói được một triệu câu chưa:chayle:

HoaiBao
25-02-2009, 02:14 AM
G29: HB đã đọc bài của bạn ở G10.

GHOST
25-02-2009, 02:45 AM
Cách giải:
1. Muốn đạt được mục đích trên, trước hết mời các bạn đi từ những bước cơ bản nhất, bằng cách định nghĩa thế nào là "nhiều chuyện"?

tớ lưôn đọc kĩ từng câu từng chữ trước khi trả lời

Mưốn biết mình sai chỗ nào lắm, nhưng đành chờ cái " đáp án " của HB vậy :rang:

Mong rằng nó ko phải giống trong #23 đã nêu./.

đoạt mạng tình yêu
25-02-2009, 08:58 AM
chị t8m ơi chị t8m, hht của mình có rất nhiều room để "bàn luận" không biết còn room nào là chị chưa "ghé qua"??:haha:

HoaiBao
25-02-2009, 06:54 PM
Bạn Guest trong 32 vừa là người yêu chân lý vừa thích hướng thiện _ Bản chất của chân lý là thiện.
Chắc chắn đáp án không làm bạn thất vọng đâu.

letue
25-02-2009, 09:12 PM
chị 8 đúng là chị 8, dân nhí nhố của làng HHT mình có khác :)

HoaiBao
26-02-2009, 08:50 PM
( Tiếp #28 )

2. Sau mỗi ý viết ra ở 1., bạn tìm những từ ngữ súc tích nhất để diễn đạt ý đó.
Những từ này được gọi chung là @.
@ biến thiên từ một từ tới một cụm từ.
Cụ thể trong câu đố Trạng HHT, @ gồm hai từ ngữ.

HoaiBao
28-02-2009, 12:05 AM
Tiếp #36 )

3. Cứ mỗi @ tìm ra, bạn lại phân tích xem nó tương quan gì với lời khen, sao cho lời khen là hiện tượng, còn @ là bản chất.

huongduongxanh
01-03-2009, 01:34 AM
8 ơi 8!
Cái kon nhỏ mà 8 ghét nhứt đó, tiu đời òy phải k? Đáng đời nó thiệt, từ đầu trên xã dưới chuyện gì nó cũng xỏ mỏ dzô được. Mà e thấy nó còn thua 8 nhìu. Cái tội nhìu chuyện là thế đó 8 ha? :so_funny:
:so_funny:
Người như chị 8 hiếm thật đó, ngàn người mới có một người như chị. Mà cũng hay thật số 8 có tới 2 miệng luôn chị 8 ha? :so_funny:
.........:so_funny:...............:chayle:

HoaiBao
01-03-2009, 02:35 AM
( Tiếp 37 )

4. Khi hiện tượng ( đại ý ) chưa phù hợp hoặc đồng nhất với bản chất ( chủ đích ), bạn cần sử dụng ngữ pháp để điều hợp.
Giá trị đáp án ở giai đoạn cuối cùng này chính là vai trò quan trọng của ngữ pháp.

GRTL
01-03-2009, 09:04 PM
- Có ý kiến ! Đố ở dạng ngôn ngữ học kiểu này thì nức sọ hết ! nên cho biết cấp độ của đáp án ở trình độ nào !? Trạng thì phải dân dã, đơn giản nhưng tinh tế !

motsach_theky
01-03-2009, 10:58 PM
Chị Tám ơi chị có nhiều chuyện không??
^^
.................................................

HoaiBao
04-03-2009, 01:55 AM
Bạn GRTL cứ yên tâm, Trạng HHT chúng ta có sắc thái cá biệt, vừa bình dân vừa bài bản nhà trường.

tieu_khi_vinh
04-03-2009, 02:46 PM
Công nhận mấy cái miệng chụi tám của chúng ta thật là vĩ đại và hùng cường !!!!!!

~~ Tếng ai cười đêm wa... ngỡ như là bom đạn.... té ra là chị támmmmmmm ~~~~~ hahahahahahhaa

HoaiBao
05-03-2009, 12:56 AM
Như trong #20, HB sẽ post đáp án đúng thời hạn tức vào lúc 12:00 PM ngày 12-3-09.
Khoá đề tài: Hạn chót giải đáp lúc 10:00 PM ngày trên.
Để kỷ niệm câu đố đầu tiên ĐVLT này, trong vòng 24 tiếng sau khi HB post đáp án, nếu bạn có thể đưa ra đáp án hay hơn, bạn vinh dự nhận được tặng thưởng 10 đô, tức gấp đôi so với tặng thưởng lúc đầu.

HoaiBao
09-03-2009, 12:52 AM
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=315919
Bạn có thể theo 1 trong 4 mô hình ngữ pháp trên hoặc sáng tạo mô thức riêng sao cho đáp án vinh danh được văn học Việt Nam.

Ken X
09-03-2009, 05:00 AM
Chị có vẻ là một người bận rộn, em đoán chị giàu nhất làng phải không? :D

You seem to be a busy-body, I guess you're the richest person here, aren't you? :D

Busy-body vừa có nghĩa là người bận rộn, vừa có nghĩa là người nhiều chuyện.
(Người bận rộn = busy-body = Người nhiều chuyện)

Một mặt khen chị 888 chăm chỉ, cần cù, nên có của ăn của để.
Mặt khác lại "khen" chị lắm chuyện đến mức: "Chuyện" kia ơi nếu mi là vật chất, thì chị 8 sẽ thành người giàu nhất thế gian.

P/s: Thấy giải thưởng toàn là USD nên Ken sử dụng ngữ pháp USA cho cân xứng :so_funny:

nood.nood
09-03-2009, 08:08 AM
Chị Tám ơi, hôm nay chị còn bí mật của ai mà chưa bật mí thì cho em biết với?

HoaiBao
09-03-2009, 08:35 PM
Câu đố này vinh danh văn học Việt nhưng bạn Ken có thêm ý hay về văn học Anh.
Ken #46: 1 đt.
NHTD: 47 đt.

HoaiBao
10-03-2009, 09:46 PM
Từ #28, #36, #37, #39 dẫn bạn tới cách giải cụ thể:

_ Gọi AB là hai từ ngữ khen bà Tám ( đại ý ).
_ Gọi CD là hai từ ngữ khẳng định bà Tám nhiều chuyện ( chủ đích ).

Đại ý và chủ đích cần khác nhau.
Tương quan ngữ pháp giữa AB và CD chính là đáp án.

HoaiBao
11-03-2009, 10:08 PM
Ngày mai 3-12-09, còn 2 tiếng 47 phút nữa là ngày sinh nhật của bác Định ( #20 ).
Trong suốt 22 tiếng ngày sinh nhật, bác ưu ái tặng thưởng 30 đô.
Xin các bạn lưu ý về thời điểm khóa đề tài ( #44 ).

HoaiBao
12-03-2009, 01:55 AM
Tính tới thời điểm này, các bạn còn 21 tiếng 2 phút với tặng thưởng 30 đô.

Hoa Bâng Khuâng
12-03-2009, 02:00 AM
Mọi người đều nói, chị đáng được phong thánh bởi tài phóng thanh của mình !

HoaiBao
12-03-2009, 06:06 PM
Bạn HBK#52: 1 đt.
NHTD HBK: 9 đt.

HoaiBao
12-03-2009, 09:52 PM
Chúng ta còn 1 tiếng 7 phút với tặng thưởng 30 đô.
3 tiếng 6 phút sau, HB sẽ post đáp án đúng thời điểm đã ấn định.

HoaiBao
12-03-2009, 10:59 PM
Đã hết giờ. Chưa bạn nào giải được câu đố.

livilR.Nguyen
12-03-2009, 11:30 PM
vì mọi người chưa tin tưởng vào sự chính xác và lời giải của câu đố lắm.Chỉ cần đợt giải đầu tiên đưa ra đáp án thuyết phục thì mình tin chắc những lần sau sẽ có nhiều người tham gia box này đơn giản để khẳng định bản thân là chính

Ken X
12-03-2009, 11:41 PM
Hy vọng là thế :rain:

HoaiBao
13-03-2009, 12:55 AM
Ngày xưa thì có Trạng Quỳnh
Bây giờ tin chắc chúng mình giỏi hơn.
Hai câu thơ trên của HHT chúng ta từ ngay "lập quốc" rất đáng phấn khởi vì khi tự tin, chúng ta đã thành công được một nửa.
Mời các bạn thử xem chúng mình giỏi hơn ra sao trong câu đố "Trạng HHT" sau đây.
Nhân tài thắng giải "Đố Vui Lĩnh Thưởng HHT đợt 1." này, chúng ta vinh danh là Trạng HHT cho long trọng.

TRẠNG HHT

Lối xóm Trạng HHT có bà Tám nhiều chuyện.
Nếu Trạng sang bảo thẳng bà Tám "Sao bà nhiều chuyện quá !", e mất lòng hàng xóm nên Trạng đã nghĩ ra được một câu hỏi, đại ý khen bà Tám nhưng chủ đích nói lên được sự thật.
Xin bạn cho biết câu hỏi nào của Trạng HHT lịch sự và thâm thúy nhất ?

Tác giả: Hoài Bão 19-2-09_HB2-0001

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Câu hỏi của Trạng HHT:
_ Người ta thường nói "Hát hay không bằng hay hát.", còn chị Tám cao cơ hơn: "Không cần hát vẫn hát hay." Phải thế không chị ?

Giải thích:

1/ "Không cần hát vẫn hát hay." dẫn tới ý "Không cần nói gì người ta vẫn biết mình giỏi ( nếu thực sự mình có tài, giống như "Hữu xạ tự nhiên hương." ).
2/ Cách chơi chữ và xác lập mô hình ngữ pháp:
_ Ca sĩ hát hay được gọi là DANH CA.
_ Không cần hát:
a) Không cần phải lên tiếng hát.
b) Không có chữ H.

DANH CA không có H, biến thành DAN CA.

DAN CA: ( tính từ ) dây dưa, lằng nhằng tiếp nối khó dứt ; Nói dan ca những chuyện linh tinh.

Như thế từ cách khen "DANH CA" ( đại ý ), chúng ta đã chuyển qua "DAN CA"
( chủ đích ) nhờ mô hình ngữ pháp.

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=315919
( HB#14 )

Ken X
13-03-2009, 01:03 AM
Câu hỏi đã khủng khiếp, câu trả lời còn khủng hơn gấp 10.
Đúng là mò kim đáy bể mới ra được đáp án cỡ này :clap:

livilR.Nguyen
13-03-2009, 02:50 AM
Từ dan ca rất ít khi dùng nếu ko muốn nói là không dùng,đúng là rất khó tìm ra.Nhưng nhờ đó mình tìm ra mô típ cách giải.Cám ơn HB,lời giải rất hay.

HoaiBao
14-03-2009, 12:12 AM
Cám ơn hai bạn Ken X và Bạch Hổ có nhã ý khích lệ HB sáng tác.
Chúng ta vẫn còn 46 phút với tặng thưởng 10 đô như HB đã đề cập ở trang trước.

HoaiBao
14-03-2009, 01:36 AM
Thời hạn 24 tiếng trong #44 đã kết thúc.

đá_xanh_x89
14-03-2009, 03:44 AM
bravo :clap::clap:
câu trả lời hay quá đi rất đơn giản mà thuyết phục tuyệt đối à :D
cám ơn sis nhé.
như vậy em nghĩ là sẽ hiểu thêm được hướng trả lời của các câu hỏi khác nữa rồi :D

HoaiBao
15-03-2009, 01:18 AM
Cám ơn nhã ý của bạn ĐX nhé.
Khoảng 1 tiếng sau, HB sẽ post một tin vui từ Hawaii.

HoaiBao
15-03-2009, 02:35 AM
Hôm qua đi học về, HB nhận được điện thoại của bác Lan- Bạn thân của bà nội HB, sang Mỹ du học từ 1965:
_ Nếu cháu sáng tác thêm được câu đố loại "Bà Tám nhiều chuyện" như trong Trạng HHT, nói lên được điều mình không thích, chẳng những không mất lòng mà còn vui lòng người khác, bác ủng hộ 30 đô trong 3 ngày.
Thấy bác rộng lòng động viên khích lệ HHT chúng ta, HB cảm kích sáng tác ra câu đố sau đây:

46/ Trạng HHT- Mua Bánh Ú Cho Bà Tám

Có lần bà Tám nhiều chuyện nhờ Trạng HHT đi chợ mua giùm ít bánh ú để đãi khách.
Hỏi việc gì đã xảy ra giúp Trạng có thể trách ngầm "Chị Tám nhiều chuyện lắm đó nha" nhưng không bị mất lòng mà còn được bà Tám quí mến ?

Tác giả: Hoài Bão 14-3-09 _ HB40-0046

T/T: Bác Lê Hoàng Lan 30 đô.
Thời hạn: 3 ngày _ 17-3-09 lúc 12:00 PM. ( Ngày giờ luôn tính theo CA, USA .)
Post đáp án: 12:00 PM 15-4-09 theo lời yêu cầu của bác Lan, kỷ niệm đúng 44 năm xa xứ.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.

HoaiBao
18-03-2009, 12:41 AM
Các bạn còn 18 phút với tặng thưởng 30 đô.

HoaiBao
18-03-2009, 01:04 AM
Thời hạn trong#65 đã kết thúc.

GHOST
18-03-2009, 07:52 AM
ko có ý kiến gì, chỉ cảm thấy cái này ko ổn

"Không cần hát vẫn hát hay."

Giải thích:

1/ "Không cần hát vẫn hát hay." dẫn tới ý "Không cần nói gì người ta vẫn biết mình giỏi ( nếu thực sự mình có tài, giống như "Hữu xạ tự nhiên hương." ).

nghe sơ thì có vẻ tương đồng, nhưng đi sâu thì là 2 khía cạnh hoàn toàn riêng biệt


Từ dan ca rất ít khi dùng nếu ko muốn nói là không dùng

chuẩn, chỉ tại kiến thức mình ko đủ :sr:

HoaiBao
22-03-2009, 12:42 AM
Cách giải 46/ Trạng HHT- Mua Bánh Ú Cho Bà Tám:
Bạn phân tích chất lượng hoặc số lượng bánh ú xem có liên quan gì tới lời bình phẩm khen chê trong bài không ?

the_windy_angel_tien
23-03-2009, 08:58 AM
các bà Tám nói chuyện trông vui quá nhỉ , tôi có thể ngồi cùng không?

HoaiBao
26-03-2009, 09:58 PM
Đáp án xác lập một trong các mối tương quan giữa số lượng và chất lượng.

cobe_cy12
26-03-2009, 11:07 PM
chị tám bỉu liệu em có nên bảo HHT tổ chức cuộc thi nói nhiều để chị tám giật giải không nhỉ ?
hì ! khi nào thj bjt ai la trạng p'ro đây hả.... bão ?

troj ạ mjnh la con vjt ruj.huuuuuuuuu

HoaiBao
27-03-2009, 11:02 PM
Bạn CB#72: Bạn nào đoạt giải nhất, bạn đó là Trạng HHT.

HoaiBao
28-03-2009, 11:55 PM
Ghi chú tổng quát:
Câu đố nào cảm thấy khó giải, bạn có thể sử dụng hợp lưu văn học Anh-Việt-Hán.

HoaiBao
30-03-2009, 10:19 PM
Một trong các hướng giải: Căn cứ trên thành ngữ hoặc tục ngữ ca dao.

HoaiBao
02-04-2009, 01:53 AM
Kết hợp #71 và #75, bạn thử suy nghiệm thành ngữ: "Gạt sào đếm vịt" ( đề cập đến số lượng và chất lượng ).
Nếu chưa tìm thấy giá trị thích hợp với chủ đề, bạn tiếp tục với thành ngữ khác.

HoaiBao
03-04-2009, 09:40 PM
Ngày mai, HB sẽ đưa ra một bài tập nhỏ cho câu đố "46/ Trạng HHT- Mua Bánh Ú Cho Bà Tám"
( HB#65, trang 7 ) để mời các bạn tìm hiện tượng số lượng từ bản chất chất lượng.

HoaiBao
04-04-2009, 08:30 PM
HB#77:
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=4381136#post4381136

HoaiBao
07-04-2009, 11:23 PM
Tặng thưởng đột xuất cho câu đố 46 ( HB#65 ):
Ân nhân tài trợ: Giáo sư Trần Chương 50 đô.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 12:00 PM 7-4-09 tới 12:00 PM 9-4-09.

Witness Star
08-04-2009, 08:53 PM
Ôi! Tôi thật hân hạnh khi có một ng` hàng xóm như chị! Chị có thể chỉ cho tôi cách thu hút ng` khác bằng tiếng nói như chị đc ko? (Dù mình là thành viên thường trực bên đó nhưng vẫn wa bên đây góp vui một câu :hihi: Chao ôi! Phản quốc :haha:)

HoaiBao
09-04-2009, 12:08 AM
Các bạn còn 23 tiếng 52 phút với T/T 50 đô.

pleasetellmewhy_1991
09-04-2009, 12:11 AM
hihi chị tám này giỏi nhỉ

HoaiBao
10-04-2009, 12:08 AM
Tặng thưởng đột xuất cho câu đố 46 ( HB#65 ):
Ân nhân tài trợ: Giáo sư Trần Chương 50 đô.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 12:00 PM 7-4-09 tới 12:00 PM 9-4-09.
Đã hết thời hạn tặng thưởng.
Chưa bạn nào giải trúng.

HoaiBao
10-04-2009, 11:47 PM
Post đáp án: 12:00 PM 15-4-09 theo lời yêu cầu của bác Lan, kỷ niệm đúng 44 năm xa xứ. ( Như đã thông báo.)
Khóa bài: 12:00 PM 14-4-09 ( Trước thời điểm post đáp án 24 tiếng ).

HoaiBao
11-04-2009, 10:12 PM
Cách giải: Bạn sáng tạo dữ kiện sao cho phù hợp với một thành ngữ của hợp lưu văn học, xác lập được mối tương quan giữa số lượng và chất lượng.

HoaiBao
15-04-2009, 12:35 AM
Mời các bạn đón đọc đáp án vào thời điểm HB#84: 23 tiếng 24 phút tới.

=Refresh=
15-04-2009, 03:15 AM
Chị xinh thật đấy, mỗi tội lắm mồm :chayle:

HoaiBao
15-04-2009, 07:46 PM
Câu hỏi sáng tạo dữ kiện về số lượng dẫn tới đáp án:
_ Bà Tám nhờ Trạng HHT mua giùm bao nhiêu chiếc bánh ú ?

HoaiBao
15-04-2009, 11:48 PM
Hôm qua đi học về, HB nhận được điện thoại của bác Lan- Bạn thân của bà nội HB, sang Mỹ du học từ 1965:
_ Nếu cháu sáng tác thêm được câu đố loại "Bà Tám nhiều chuyện" như trong Trạng HHT, nói lên được điều mình không thích, chẳng những không mất lòng mà còn vui lòng người khác, bác ủng hộ 30 đô trong 3 ngày.
Thấy bác rộng lòng động viên khích lệ HHT chúng ta, HB cảm kích sáng tác ra câu đố sau đây:

46/ Trạng HHT- Mua Bánh Ú Cho Bà Tám

Có lần bà Tám nhiều chuyện nhờ Trạng HHT đi chợ mua giùm ít bánh ú để đãi khách.
Hỏi việc gì đã xảy ra giúp Trạng có thể trách ngầm "Chị Tám nhiều chuyện lắm đó nha" nhưng không bị mất lòng mà còn được bà Tám quí mến ?

Tác giả: Hoài Bão 14-3-09 _ HB40-0046

T/T: Bác Lê Hoàng Lan 30 đô.
Thời hạn: 3 ngày _ 17-3-09 lúc 12:00 PM. ( Ngày giờ luôn tính theo CA, USA .)
Post đáp án: 12:00 PM 15-4-09 theo lời yêu cầu của bác Lan, kỷ niệm đúng 44 năm xa xứ.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.

ĐÁP ÁN

Sự việc đã xảy ra: Bà Tám chỉ nhờ Trạng HHT mua giùm 12 cái bánh ú nhưng cũng với số tiền đó, Trạng đã mang về tới 19 chiếc bánh.
Bà Tám hài lòng vì không phải trả tiền thêm nhưng dư được 7 cái.
Còn Trạng trách ngầm được chị Tám nhiều chuyện qua thành ngữ "To talk nineteen to the dozen".
Thành ngữ này có nghĩa: Nói nhiều chuyện, nói liến láu liên miên.
Như thế Trạng HHT đã dùng số lượng ( 12 và 19 ) diễn đạt được ý nghĩa của chất lượng và nội dung, hàm chứa và ẩn tàng trong số lượng này ( trách khéo chị Tám nhiều chuyện ).

HoaiBao
17-04-2009, 01:08 AM
Chúng ta đã có hai câu đố ( Câu #1 và câu #46 ) về Trạng HHT dưới cùng một chủ đề bà Tám nhiều chuyện.
Nay cũng dưới chủ đề này, HB mời các bạn tiếp tục sáng tác một câu đố mới và xác lập đáp án sao cho vinh danh được văn học Việt Nam.
_ Đáp án câu #1 có khuynh hướng Việt-Hán.
_ Đáp án câu #46, chúng ta vinh danh giùm văn học Anh.
Còn trong câu này chúng ta cố gắng để văn học thuần túy nước nhà có đường nét khai phá vượt trội hơn cả văn học Anh và Việt-Hán.

T/T: 5 đô

HoaiBao
02-05-2009, 12:14 PM
Vẫn chưa bạn nào sáng tác câu đố dưới chủ đề này.
Hướng sáng tác: Bạn tặng bà Tám quà gì ?

HoaiBao
06-05-2009, 04:56 PM
Trạng HHT đã tặng bà Tám quà gì để chê ngầm bả nhiều chuyện ?

Tác giả: Hoài Bão 6-5-09_ HB99-0287

T/T: 5 đô

Ghi chú: Bên web bạn đã có tới ba loại quà tặng.
Chúng ta phát hiện loại thứ tư.

HoaiBao
10-05-2009, 10:35 PM
X dan gần với dan ca nhất.
X ?

Tác giả: Hoài Bão 10-5-09_ HB105-0336

T/T: 2 đô

nhotinhnghich_hamchoi
10-05-2009, 11:13 PM
Quả là chị 8 có khác...! từ làng trên xóm dưới chẳng ai là hem bít đến chị. kakak:D

Ăn
10-05-2009, 11:25 PM
Chị 8 ơi ! Chị có bik HB đang thưởng 5 đô cho ai tám khùng hưn chị ko??

HoaiBao
18-05-2009, 12:17 AM
Từ #90 và #92:

Một hôm trạng HHT mang sang tặng bà Tám một món quà khá lớn.
Bên ngoài chỉ để "Thắng".
Hỏi bên trong là con gì có chủ đích chê ngầm bà Tám nhiều chuyện ?

T/T: 5 đô

HoaiBao
18-05-2009, 11:35 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ: Giáo sư Lê đình Thục.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:30 PM 18-5-09.

HoaiBao
18-05-2009, 10:06 PM
Các bạn còn 1 tiếng 28 phút với T/T 50 đô.

HoaiBao
18-05-2009, 11:03 PM
Các bạn còn 29 phút với T/T 50 đô.

Băng Tước
18-05-2009, 11:26 PM
Mình nghĩ đó là con khướu.

Vì ông bà ta thường dùng câu thành ngữ " hót như khướu " để chỉ những ai nói nhiều, nói không ngưng nghỉ suốt ngày.

HoaiBao
19-05-2009, 12:42 AM
Đã qua thời hạn T/T 50 đô.

casper
19-05-2009, 03:02 AM
Trạng HHT đã tặng bà Tám quà gì để chê ngầm bả nhiều chuyện ?

Tác giả: Hoài Bão 6-5-09_ HB99-0287

T/T: 5 đô

Ghi chú: Bên web bạn đã có tới ba loại quà tặng.
Chúng ta phát hiện loại thứ tư.
tặng 1 tấm lụa bị xé 1 góc :so_funny: có câu thành ngữ , nói như xé lụa chỉ nhiều chuyện

casper
19-05-2009, 03:09 AM
tặng con quạ trong đó :so_funny: nói như quạ mổ , chỉ nói nhiều :so_funny:

HoaiBao
19-05-2009, 10:46 PM
Bạn BT: 5 đt.
NHTD BT: 25 đt.

HoaiBao
10-06-2009, 06:08 PM
Từ #90 và #92:

Một hôm trạng HHT mang sang tặng bà Tám một món quà khá lớn.
Bên ngoài chỉ để "Thắng".
Hỏi bên trong là con gì có chủ đích chê ngầm bà Tám nhiều chuyện ?

T/T: 5 đô
Chưa bạn nào phát hiện ra con gì.
T/T đột xuất 50 đô.
Ân nhân hảo tâm tài trợ: Giáo sư Lê minh Triết.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 6:00 PM 11-6-09.

HoaiBao
11-06-2009, 07:56 PM
Đã qua thời hạn T/T 50 đô.

HoaiBao
14-07-2009, 11:03 PM
Gợi ý: "Thắng" là một trong năm từ ngữ của đáp án.

chieuanhlong
14-07-2009, 11:39 PM
Nhất Chúa nhì Vua... Vẫn thua chị mình!

denho
15-07-2009, 01:37 AM
Mình góp thử 1 câu :"Chị tám (t là cố tình) biết không! Sống cùng chị càng lâu tôi càng thấy được cài tài của bố mẹ chị .Họ nhìn người hay thật !!! Sinh con ra, nhìn phát là đặt tên ngay chóc luôn".:whis:

denho
15-07-2009, 01:50 AM
Mình chẳng biết "Thắng" là sao nhưng mình nghĩ tặng con gì đó để ngụ ý người kia nhiều chuyện (mà chắc là mấy chuyện không đâu) thì chắc là có con vẹt.Nói đến mệt óc nhưng chẳng ích lợi gì.

Độc Nương
19-09-2009, 06:53 PM
*kéo topic này lên*

Con... dế !

Con dế háu đá, đồng thời nó cũng "nói" nhiều. :">

HoaiBao
20-09-2009, 02:25 PM
Từ ngữ thứ hai của #106 là "mồm".

Độc Nương
21-09-2009, 10:36 PM
@ HoaiBao : Con... "mồm" ? ò_ó (kẻ ngu dốt mong được chỉ bảo :"|)

saharasand
30-12-2009, 03:26 AM
con ngựa hả? Mình nghĩ là thắng con ngựa. hì !

Hoaibao
01-01-2010, 12:23 AM
Chưa bạn nào phát hiện ra đáp án.

bui cong viet
01-01-2010, 02:14 AM
Theo mình thì tặng con giải ( một loài thuộc họ rùa ), ý nói : " mồm loa mép giải ".

Hoaibao
01-01-2010, 09:42 PM
Bạn BCV: 2 đt.
NHTD BCV: 9 đt.