PDA

Xem đầy đủ chức năng : hot hot off thủ đô - HN đón Admin Kiến Phá



Lost.
18-02-2009, 07:35 AM
Mọi người nhớ để lại số đt cũng như giữ liên lạc theo những số đt đã ghi ở trên để tiện í ới nhau nhé :D

Và vào ngày mai - thứ 5 - 19/2 những ai đọc thông báo chậm thì có thể đến thẳng địa chỉ tụ tập là Cafe Thiên Di - 17 Phan Bội Châu ( dễ tìm ấy mà thẳng Nguyễn Thái Học/ tràng thi rẽ vào Phan Bội Châu, quán ngay đầu ngã ba Nam Ngư) :D

=====================================

Có lẽ là mình về đầu tiên - 1 là đang thở , 2 là đang sạc hai cái đt vì hết pin do liên lạc với bà con , cái máy ảnh cũng hết pin nốt....


Có lẽ là chưa cập nhật được gì với cả nhà đâu :Da
Điểm danh thành phần tham gia cái đã , vì đến bây giờ em cũng chưa có đếm được chính xác là bao nhiêu người nhớn bé tất thảy :sr:

1.Chú Phá đẹp trai :timup: (nhân vật chính và là nguồn động lực để huy động bà con)
2. Ngọc SP (xe ôm Chú Phá
3. Mỳ Tôm (nói nhiều và chuyên gia móc đểu)
4. hoa trung nguyên (mem kỳ cựu )
5.Changtrailangman (mem kỳ cựu )
6. Xí TRai (mem kỳ cựu )
7.Tú (quên nick)(mem kỳ cựu ) ---> poppet
8.Lion_king (mem cũ đang hồi mem)

Đấy là tập hợp vài thành phần rêu phong của diễn đàn ,
còn lại hầu như là thần dân mới và những thành phần không thể thiếu của HN :D
9.Teppy
10.Miranda
11.Phong Linh
12._Violet_
13. Kẻ không nhà
14.Hoduyloi (+1)
16. Bé yêu (+1)
18.Nhu quynh (+2)

Mấy bé dưới này thì lần đầu đi off đây , cùng HN mà giờ mới đc gặp :D
21. Sa sa
22. bé Timmy
23. Lò
24. Mr Ngọc
25. bạn
26. bạn
27. bạn
Theo trí nhớ của mình là những người này , không biết có điểm danh xót ai nữa ko :D

Xem ra thì cũng khá là đông :D

Vừa đặt chân lên tầng 3 thì đã thấy chồm hỗm là hội của Anh Tommy rồi , lúc sau thì cà nhà mình bắt đầu ùn ùn và dám chắc rằng , 2 tầng phía dưới có đc một thứ âm thanh phải gọi dzư là.....:so_funny:
Ngay lặp tức, mình một người 1 máy , tác nghiệp .....tanh tách..... trớ trêu thay lúc quay ra thì đụng hàng với Chú Phá đang chiếu tướng chĩa ống kính vào mặt mình mới đau.....

Thế rồi thì là mà....lại đến máy của Dũng, rồi cả ông Kiên :gian:
..................abc
..........lmn.......
xyz...................


Và mọi người đang đi tăng 2 rồi :cry: một nửa đã giải tán về trước , và tất nhiên là sự góp mặt của thành phần kỳ cựu HHT do anh Tommy dần đầu và tất nhiên nữa là chú phá bị rủ rê đi mất :meo:

Và một điều nữa phải công nhận , chú phá man lì như mụ Kem già nói :nhi: 2 con bé phong linh và Tím đao nó cứ quấn riết lấy chú ý hỏi han :gian: cơ mà mình cũng buôn chuyện đc với chú nhiều nhiều :so_funny:

Nói chung thì là .....

(Chờ nhé còn tiếp..)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đã có hình chụp đêm hôm qua 19/5 , lúc đầu mình không ngờ dân hn lại có thể đông đến như thế ~= 30 mạng, vậy mà cứ lo ế cỗ =))
Tiếp đón chú phá vui không tả được , vốn mang sẵn con bệnh trong người giờ nói nhiều đến mức viêm vọng và bẹp luôn rồi cơ mà không có gì xi nhê - buổi gặp gỡ rất vui vẻ và ấm cúng đã diễn ra thành công tại Thiên Di quán :D
http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/10/20081024112523368/thiendi72.jpg
Không gian tại quán

7h30 thì cả nhà tụ tập ở hiểm hẹn đầu là trường Thuỷ Lợi - tay bắt mặt mừng ôm ấp nhau xong là chuyển địa điểm chốt hạ là quán Thiên Di - lúc bây giờ thì ở tại quán đã mai phục sự hoạt đông một nhóm trùm sỏ đang đợi :D

http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0057.jpg

http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0073.jpg
Phía này toàn nam
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0072.jpg

Góc này toàn nữ
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0055.jpg

Chú Phá ngồi thu lu giữa một rừng hoa :D
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0068.jpg

http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0060.jpg
Cười như mùa thu toả nắng :nhi:

Chú phá lon ton tác nghiệp
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0050.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0053.jpg
ko biết chụp đc gì mà mặt cứ hau háu
Leon cũng lăng xăng
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0080.jpg
mặt cũng căng thẳng không kém

đây là màn giới thiệu thành viên - nghe ai xong cũng vỗ tay dzào dzào
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0075.jpg

http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0061.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0064.jpg
Còn vài cái nữa nhưng ,phải ém post sau :sr:

leon_king
19-02-2009, 05:48 PM
http://farm4.static.flickr.com/3543/3293956030_9bab4c1791.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3635/3293956026_674d52a20c.jpg?v=0

http://farm4.static.flickr.com/3648/3293956014_1662b89bc3.jpg?v=0

tớ bùn ngủ lắm rùi không thể làm thêm được nữa đi ngủ đây tắt điện thoại
ko liên lạc với bên ngoài

leon_king
19-02-2009, 05:57 PM
http://farm4.static.flickr.com/3298/3294114342_89a0cd1cd3.jpg?v=0
ông linh này già mà cứ đòi làm teen :so_funny:
http://farm4.static.flickr.com/3490/3294114348_041d831257.jpg?v=0
cho em 1 phút tán anh Fá thôi :secret:
lần này đi ngủ thiệt đó vừa gọi điện cho sếp xin off rồi ngủ thiệt nè

Mây Phiêu Lãng
19-02-2009, 06:21 PM
:cr: Ai bảo hôm qua thức khuya, đi về hoh chịu ngủ ngay, ngồi 8 trong HHT, giờ mới bắt đầu đánh giấc :sr: Hình mới chỉ có nhiêu đó thôi hả Leon?! :sr:
Nhiều gương mặt cũ và một số gương mặt mới :sr: Mặt mới thì hoh biết, nhưng mặt cũ thì... có vẻ mùa đông, nên được thể phát tướng nhờ?! Mặt SP phinh phính thế kia, rồi Tommy Nguyễn, Teppi :cr:
Còn các nữ nhi thì vẫn xinh đẹp, dễ thương như ngày nào: Mir, phonglantim, phonglinh... :huglove:

Giờ lại tiếp tục ngồi chờ đợi hình nữa :sr:

"!Mưa!"
19-02-2009, 10:00 PM
- Đề nghị post thêm hình ngay chờ từ sáng tới giờ rồi nè nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

leon_king
19-02-2009, 10:39 PM
http://farm4.static.flickr.com/3361/3293626731_2546bf8976.jpg?v=0
19h30' thành phần đến sớm đợi dài cổ tep(thứ 3 từ bên trái ), sasa (4), timmy(5)...
http://farm4.static.flickr.com/3510/3293626749_67e01ac3f8.jpg?v=0
cuối cùng thì đã thấy mẹt rồi :so_funny:
http://farm4.static.flickr.com/3349/3293626755_021b561930.jpg?v=0
19h50' (khoảng đó) rục rịch kéo nhau đi
http://farm4.static.flickr.com/3501/3293626757_9a126b455d.jpg?v=0
cái tím (giữa) nổ cái gì mà con nhỏ sasa bò ra cười thế nhỉ :thatall:
http://farm4.static.flickr.com/3539/3293626769_b8e7eca184.jpg?v=0
tới cái chỗ zi zi gì đó rồi (nhìn phởn chưa ) cười tít mắt (đệp zai phết) :so_funny:
http://farm4.static.flickr.com/3402/3293626773_6c2677f48c.jpg?v=0
ko biết ở đâu ra mà vù cái còn mỗi đĩa không hix ko được miếng nào
http://farm4.static.flickr.com/3529/3294506322_9ef0e2f3ae.jpg?v=0
xưng danh xong rồi lúc này là ôn hàn kể khổ con nhỏ ú chon
vị trí đắc địa để chiếu mr Fá
http://farm4.static.flickr.com/3591/3294506326_21edb78152.jpg?v=0
toàn cảnh quán ko thuốc ko rượu đó nhìn toàn thấy người
lúc này mệt đưa cho nhóc teppi tác nghiệp
http://farm4.static.flickr.com/3648/3294506338_db9b9035ae.jpg?v=0
vân Ú đang tí tởn chuẩn bị bỏ nghề bốc thuốc qua làm nhiếp ảnh gia
http://farm4.static.flickr.com/3468/3294506344_aa8099c695.jpg?v=0
lớp già (bên trái) có vẻ ít quá bon trẻ nó đông thế ko biết (bên phải)

http://farm4.static.flickr.com/3609/3294506352_b7b67eff9d.jpg?v=0
ngồi giữa bon trẻ mà nhìn sang bên bọn già thèm thuồng kìa :so_funny:

http://farm4.static.flickr.com/3298/3294114342_89a0cd1cd3.jpg?v=0
khoảnh khắc loé sáng của mem già ông đạo diễn đang đòi làm teen :so_funny:
http://farm4.static.flickr.com/3490/3294114348_041d831257.jpg?v=0
xin phép các bác già làng cho em 1 phút tán bác Fá :xao:
-------------------------------------------------------------------
tăng 2 nhậu
http://farm4.static.flickr.com/3353/3293089899_34be68e9cc.jpg?v=0
phở cuốn hà nội
http://farm4.static.flickr.com/3410/3293089891_2ba768e960.jpg?v=0
ăn bằng đũa hả (bốc bằng tay được ko)
http://farm4.static.flickr.com/3445/3293089887_1a89f2e848.jpg?v=0
cho mấy chai hạ thổ đi em ơi (???) hà nội co món rượu hạ thổ (gọi xong lẩm bẩm)
http://farm4.static.flickr.com/3205/3293089879_c8ac8aa148.jpg?v=0
nhìn ngon măm trước đây
http://farm4.static.flickr.com/3551/3293043557_079f540844.jpg?v=0
vừa măm vừa bàn obama sắp sang việt nam đấy (cái nồi bốc khói là lẩu lòng )
http://farm4.static.flickr.com/3538/3293043547_4b7dcebce5.jpg?v=0
em phục bác đấy biết cả tin obama sang việt nam bắt tay cái nào :battay:
------------------------
the end

angel in love
20-02-2009, 08:03 AM
Anh fa vẫn đẹp "chai" như ngày nào nhỉ, hihi, ghen tỵ anh fa quá đi
My house: hồi này anh lên cân nhé, lại còn nhuộm tóc vàng nữa chứ, trông teen dễ sợ luôn,đúng là cưa sừng làm nghé hahaha
Anh Cường : để quả đầu trọc trông lạ mắt quá, lấy vợ rồi có khác trông người lớn thế
Heo quay : lâu ko thấy ông vẫn tròn tròn như hồi nào, nhìn muốn cắn một miếng, thịt heo vàng thơm phải biết, haha
Anh XT : anh hai tôi hồi này bảnh trai dễ sợ lươn, về VN chắc được tẩm bổ kỹ lắm đây.

"!Mưa!"
20-02-2009, 08:10 AM
- Hi! Angel in love lâu lắm mới lại thấy em ah, anh có truyền thống để kiểu đầu đấy từ ngày xửa ngày xưa mà, lấy vợ rồi mới thôi, trời xui đất khiến thế nào hôm kia đi cắt tóc lại kiểu đấy thì hôm qua lại đi off gặp anh fa :))

angel in love
20-02-2009, 08:13 AM
Haha, nhìn mắc cười quá, hồi em về VN anh để đầu dài cơ mà, nhưng ko sao vẫn đẹp "chai" như tài tử hahaha.

Ôi nhìn một hồi mới thấy thằng Tuấn HTN trông khác thế, Có bạn gái rồi có khác trông bảnh trai ghệ hehe

"!Mưa!"
20-02-2009, 08:23 AM
- Nhìn anh giờ ớn quá thì có sút mất mấy cân mà hihihih. Chắc hồi em về nghèo quá hết tiền cắt tóc lên để kiểu "chôm chôm" đó hihihi.

- Hix thế thì tiêu anh fa rồi kiểu này liên lạc được sao với mọi người đây,

speaker
20-02-2009, 08:30 AM
Hello bà trang, quên mất biệt hiệu tôi đặt cho bà rồi. Lâu quá ko gặp chả biết nói gì hơn. Trong cuộc trò chuyện cũng nhắc đến bà

Kienfa
21-02-2009, 08:22 AM
- Ác ác thật sao anh fa mất điện thoại mà vẫn nhớ được số của " Miranda" siêu thực ah :Sr:

Anh có bệnh hay quên lắm, chỉ duy nhất được là nhớ số điện thoại con gái thôi :sr: :sr:, con trai nhớ làm chi cho mệt óc :sr:, anh chạy vào trong thông báo lượm được ba số nhưng vẫn thích gọi Mì hơn :sr:


Xong, đã nhận vụ này. Anh fa' nhớ mỗi số Mì ú. Thảo nào anh ý bảo tháng 3 sẽ còn quay lại HN , Mì ú, em chuẩn bị visa hộ chiếu hành lý, làm bữa liên hoan mọi người đi

Anh em với tên này mà cứ chọc ngay lưng mãi :sr:,


đêm qua đợi mãi mới xem được vài cái của anh Leon đưa lên ở tăng 2 :sr:

Giờ mới xem được tất tần tật :sr:

ngồi ngắm hình xong - chắc khóc tu tu vì chú Phá mất :khocnhe:

Cháu khóc ganh tị với chú à , chắc chú ngồi gần anh nào cháu muốn ngồi gần :sr: :sr:


chuyến này thấy anh phá đã quá hen, ngồi giữa 1 rừng hoa :hihi:

Chổ ngồi lý tưởng, chỉ mỗi không nói chuyện được với ai vì ồn quá, ngoài người kế bên mới nghe được, chỉ còn nước ngồi nhìn người ta cười trừ :sr: tiếc là thời gian quá ít :sr:


Ước gì mình đc như anh ấy

Có người iu thì không được phải rồi :sr: :sr:


Anh fa vẫn đẹp "chai" như ngày nào nhỉ, hihi, ghen tỵ anh fa quá đi
My house: hồi này anh lên cân nhé, lại còn nhuộm tóc vàng nữa chứ, trông teen dễ sợ luôn,đúng là cưa sừng làm nghé hahaha
Anh Cường : để quả đầu trọc trông lạ mắt quá, lấy vợ rồi có khác trông người lớn thế
Heo quay : lâu ko thấy ông vẫn tròn tròn như hồi nào, nhìn muốn cắn một miếng, thịt heo vàng thơm phải biết, haha
Anh XT : anh hai tôi hồi này bảnh trai dễ sợ lươn, về VN chắc được tẩm bổ kỹ lắm đây.

Lúc này anh đẹp ít hơn nhưng chai lại nhiều hơn xưa à Angel :sr:
Bé Tom còn trẻ măng à, nhìn phong độ và vẫn khéo nói nhất trong đám.
Cường mai mốt đi thi siêu mõng nam rồi à Angel :sr:
Xí Trai đúng là có da thịt hơn hình lúc xưa, lúc đầu anh còn phải ngờ ngợ.
Speaker nhìn bên ngoài trẻ và đẹp trai hơn trong hình
Ra ngoài anh em HN nồng nhiệt quá đến nổi anh đem tình cảm HN lên máy bay ngồi nó chết máy tại chổ mặc dù máy bay mới cáo cạnh :sr:
Ngạc nhiên là gặp được nhiều người đợt đầu tiên như Killer (trẻ măng như mới 20)
Poppet vui tính cứ như trong diễn đàn cười toe toét :sr:
HoaTrungNguyen thì ốm chắc do bị chèn ép vì bạn bè hay vì bạn gái :sr:


Khổ thân chú Phá , chú vừa báo bị mất đt , mọi người đừng liên lạc số cũ nữa nhé :rain: thương chú Phá ghê :sosad:
chắc là bị gái NT tòm tem mất cái đt :sosad:

Chú rớt mất chứ nếu bị con gái HN tòm tem chắc chú tình nguyện bị dẫn đi luôn rồi :sr:

Cảm ơn tất cả mấy em cũng như mấy cháu đã nhiệt tình, tiếc thời gian ít nên không nói chuyện hay hỏi thăm được từng người một, cũng may còn off đợt nhì sau lúc đó mới có cơ hội nói chuyện nhiều với đám thiếu niên do Tommy dẫn đầu :sr:

Hôm kia chú bị đuổi lại HN ở nhà khách La Thanh nên mất phone, đến khi dẹp đồ xong định gọi báo cho mấy nhỏ ra uống cafe chút mới biết cái phone rớt mất, đến khi chú nhắn tin rồi tìm phone chung quanh đó thấy trời mưa và đã khuya nên thôi chỉ báo mất phone :sr:

XiTrai
16-03-2009, 10:56 AM
anh phá chắc lúc nhìn em ngờ ngợ vì em đen hơn hồi trước với cả............ béo hơn thui.
Angel : em thế nào rùi lâu rùi ko được nc với em

Kienfa
19-03-2009, 02:56 AM
Tiếc thật , ko đc gặp chú Phá , tại tháng 3 này con mới về đc chú ơi :khocnhe:

Hẹn lần sau gặp cháu rồi nhỏ Trang luôn :sr:


anh phá chắc lúc nhìn em ngờ ngợ vì em đen hơn hồi trước với cả............ béo hơn thui.
Angel : em thế nào rùi lâu rùi ko được nc với em


Đúng à, lúc đầu bắt tay anh hơi ngợ ngợ vì thấy giống lại nghe mấy nhỏ bảo em đang ở nước ngoài , nhưng nhìn lại thì đúng là Xitrai chứ chẳng ai :sr: