Xem đầy đủ chức năng : Khóc thầm
nangchanhche
18-08-2005, 05:41 AM
Có những lúc ta chợt mình thức dậy
Nhìn ngoài trời bao phủ một màu đen
Trong bóng tối ta chợt ngồi nhớ đến
Chuyện bưồn vui trong sưốt cưộc đời này
Ta chợt thấy ôi sao xót xa thay
Chuyện vui ít ...chuyện buồn sao lắm thế
Nghĩ thế thôi ....đã rưng rưng hàng lệ
Dù biết rằng thế giới đâu mình ta
Có khổ đau_cay đắng lẫn xót xa
Nhưng nước mắt vẫn tưôn dài trên má
Bởi cứ nghĩ chuyện tình của đôi ta
Gặp nhau chi trong những phút tình cờ
Rồi để lại trong lòng bao nỗi nhớ
Nhớ những lúc ta cùng người trò chuyện
Miệng nói cười cứ mãi huyên thuyên
Ngay đến cả giờ giấc cũng quên lưôn
Và thế rồi....
.... một ngày như ác mộng
Ta và người không còn một chút gì
Không một lời không một câu biệt ly
Để mặc ta bao nhiêu điều thắc mắc
Câu hỏi đầy rẫy ....trả lời thì không
Và cứ thế người đi ....xa ...xa mãi
seshi
18-08-2005, 06:38 AM
Dòng đời bao cảnh lệ tuôn
Em về giăng mắc nỗi buồn cho anh
Bao nhiêu mơ ước không thành
Lại gieo sóng gió trong anh bây giờ
Thôi thì em phải hững hờ
Thôi đành chẳng dám đợi chờ ...hư không
Tình yêu thì vân~ trong lòng
Trước anh vân~ phải nói rằng : ...người dưng !
sành điệu mái ngố
18-08-2005, 06:46 PM
vì biết rằng tình yêu là thế
có giận hờn có cảnh biệt li
ngày hôm nay còn vui vẻ chung bước
đến ngày mai đã thành kẻ qua đường
saonguoiaykhongyeutoi
29-08-2005, 11:58 PM
mà mình nói này ?bạn cũng không nên khóc làm gì vì đã có những người bạn trong HHT làm bạn rồi cơ mà ? bạn nên đừng khóc vì mình không thích con gái khóc lắm đâu :lol: hãy luôn nở nụ cười của mình trên khuôn mặt xinh xắn của mình
vô_danh
30-08-2005, 12:32 AM
tại sao có ban ngày lại có ban đêm. không thể nói "Chuyện vui ít ...chuyện buồn sao lắm thế " bởi vì chuyện vui cũng nhiều như chuyện buồn vậy đó. chỉ là con người không nhớ chuyện vui nhiều như nhớ chuyện buồn thôi. bởi vậy buồn làm gỉ cho phí thời giạn
Azudo_Hakaider
30-08-2005, 01:15 AM
Và cứ thế người ơi , ta xa nhé
Đừng bận lòng mãi câu hỏi tại sao
Hãy quên đi những ngày tháng ngọt ngào
Phút im lặng em ơi đừng hỏi nhé .
nangchanhche
30-08-2005, 04:38 AM
Quên sao được mối tình xưa ấy
Người đã đi không ngày trở lại
Bỏ lại ta với nỗi đớn đau
Chỉ biết khóc ..khóc thầm trong đêm vắng
nounou
30-08-2005, 05:07 AM
em cùng ai về phía chân trời
bỏ lại đây khung trời đang đổ lệ
sao phương ấy nắng hồng lên ấm thế
mà phương này quằn quại một trời đông
nou nou
tình yêu chết theo con tim anh chết
giọt sầu nào vỡ nát cả giấc mơ
okanobee
30-08-2005, 06:16 AM
" Người " đã đi , " ta " đừng hoài mong nhớ
Luyến tiếc chi , giờ đã chẳng còn gì
Đời là thế , bao điều , ai nào nghĩ
Vẫn xảy ra , và cứ đến bất chừng .
tiểu quỉ
30-08-2005, 06:24 AM
Người đã đi... ta vẫn hoài mong nhớ
Tình đã trao... bao kỉ niệm êm đềm
Lòng muốn quên... tim vẫn in hình bóng
Sầu muốn vơi... lệ cứ mãi tuôn tràn...
seshi
30-08-2005, 07:04 PM
[I]Anh vô tâm lắm phải không em yêu
Vẫn chia tay nhẹ nhàng như nắng hạ
Lướt qua nhẹ nhàng đốt cháy những mùa xuân
Bởi trong anh chỉ một mùa thu - duy nhất...
nangchanhche
31-08-2005, 01:47 AM
Anh chợt đến , chợt đi như gió thoảng
Lướt qua ta như bưổi sáng bình minh
Bỏ lại ta trơ trọi , chỉ một mình
Ôm nỗi nhớ _ lệ sầu mãi triền miên
Cong tu
31-08-2005, 01:54 AM
biết chờ mong là hi vọng mong manh
khi người đã ra đi không trở lại
trong đêm thâu một mình lặng lẽ
giọt nước mắt lăn dài trên gò má
khóc thầm nước mắt chảy trong tim
biết bao giờ ngày xưa trở lại
em và anh mãi mãi bên nhau
seshi
31-08-2005, 11:12 PM
Rồi mai này anh sẽ quen em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy
Để đêm về nước mắt ướt nhòa mi
Nguyen Nghi
01-09-2005, 12:07 AM
em yêu ơi! sao em khóc làm chi
anh cũng vậy cũng yêu em nhiều lắm
tình của anh chân thành và đằm thắm
trao cho em bằng cả trái tim đầu
nangchanhche
01-09-2005, 02:13 AM
Anh iu ơi...xin thôi đừng nói nữa
Chuyện ngày xưa, tình ta còn chung lối
Mà ngày nay , đôi lứa đã chia rồi
Thì anh hỡi ..xin đừng hứa làm chi
Narcisus
01-09-2005, 02:32 AM
anh iu em iu nghe mà ghia hix ... :(
Gỡi đất trời giọt lệ lòng nhỏ xuống
Thấm đất mềm mai nầy là bia mộ
Nơi chôn tôi huyệt lạnh nấm mộ sầu
Gỡi tất cả một niềm đau rạn nứt .........
tomato123
01-09-2005, 02:34 AM
Chớ có vội buồn chớ khóc chi
Yêu nhau say đắm lắm chia ly :hihi:
Narcisus
01-09-2005, 02:38 AM
Huynh ơi đó là thú đau thương
Yêu đương sầu khổ là chuyện thường
Đến khi tóc điểm màu sương gió
Làm sao tìm được nhựa yêu đương
Huynh nhở :hihi
@ ngốc :
Nếu muốn gởi đi bao ngủ nhiều
Đóng thùng express gởi cho mau
Bao nhiêu phiền muộn tàn hư ngủ
Quen rồi sầu khổ hỏng ngán đâu
Huynh ơi đó là thú đau thương
Yêu đương sầu khổ là chuyện thường
Đến khi tóc điểm màu sương gió
Làm sao tìm được nhựa yêu đương
Huynh nhở :hihi
@ ngốc :
Nếu muốn gởi đi bao ngủ nhiều
Đóng thùng express gởi cho mau
Bao nhiêu phiền muộn tàn hư ngủ
Quen rồi sầu khổ hỏng ngán đâu
--------------------------------------------------
ai kiu tui zday :oh:
Narcisus
01-09-2005, 02:44 AM
tui kiêu ông đó tính làm sao
thoái hóa thi thơ mãi chán chường
làm thơ thi đối ông đâu mún
câu bài qua tán dóc ấy nổ đi
bên này làm thơ không phải chi
chỉ tại ông đó nghỉ kỉ đi
mún khóc bi nhiu , mún chết bấy nhiu
lời hát đầu xin hát về trường cũ
sân trường đêm ngập tràng mùi đu đủ
cây bàng đêm . rụng xún trái bàng đêm
----------
chế!!!^^
Narcisus
01-09-2005, 02:57 AM
tốt lắm !
Cứ như thể ngày lại ngày trôi qua
Tim tôi vẫn mang hình cô -trang sách
Tôi chợt biết ....xa tuối thơ rồi đó
Và từ đó ngôi trường xa xôi quá
nounou
01-09-2005, 03:21 AM
[QUOTE=nangchanhche]Anh iu ơi...xin thôi đừng nói nữa
Chuyện ngày xưa, tình ta còn chung lối
Mà ngày nay , đôi lứa đã chia rồi
Thì anh hỡi ..xin đừng hứa làm chi[/QUOTE
tình đã hết anh còn gì để nói
nói làm chi khi người hết yêu ta
bước cô đơn trên con đường vắng lạnh
những bước dài để hồn mãi thảnh thơi
tamky
01-09-2005, 03:25 AM
chài ơi hát gì mà dỡ vây, bạn
có chơi võ lâm truyền kì thì pm tui nha
shinichi1487
01-09-2005, 03:39 AM
Ngày buồn lắm vì thiếu bóng em
Đau xót lắm người đã xa rồi
Trong đêm tối thầm gọi tên em mãi
Xa quá rồi còn gì nữa đâu em.....
sành điệu mái ngố
01-09-2005, 04:24 AM
Ngày buồn vì thiếu tiếng mưa
ngày xưa 2 đứa cùng chung đường về
ngày buồn vì thiếu câu thề
ngày xưa ai nhắc ta về dưới mưa
seshi
01-09-2005, 05:13 AM
Ước gì anh chưa bao giờ yêu em
Mưa nắng ở những miền mưa nắng
Miền xa xôi bất trắc muộn phiền
Yêu thật quá nên đau mà không biết
Ước gì anh chưa bao giờ yêu em
Yêu nhiều, chắc sẽ có lần quên.
nangchanhche
01-09-2005, 06:05 AM
Ước gì anh , không đến với đời em
Thì em đây , đâu phải khổ đau nhiều
Ước gì em , không nhớ những bưổi chiều
Cùng ai kia_hò hẹn_dưới hoàng hôn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.