Xem đầy đủ chức năng : Vực thẳm tình trường
Ai hiểu tôi
19-02-2009, 12:27 AM
Hết rồi nhé buổi đầu gặp gỡ
Hẹn hò nhau bày tỏ yêu thương
Sau giờ đây mỗi đứa mỗi đường
Tình dang dở vì đâu vậy bạn !
Tạm biệt nhé những chuỗi ngày ngắn hạn
Tình thương yêu ai ngăn cách đôi mình
Hay tại ta tại bạn chẳng còn tin
Tình hai đứa đứng bên bờ vực thẳm.
Mr.Ngọc
19-02-2009, 11:40 AM
Anh và em ở một nơi nào xa lắm
Xa.... muôn trùng.....gần gũi ,,, bao giờ
Mà thành ra mình trở thành xa lạ
Đường đi dài..............vực sâu.......... cản đường
Mắt_lưu_ly
20-02-2009, 02:52 AM
em và anh vốn gần nhau là thế
mà sao ta như ở cách xa nhau
có lẽ vì tình kia đã hết
tạm biệt anh mối tình đầu của em
em và anh giờ bước về hai hướng
chẳng bao giờ còn được như ngày xưa
đã thế thì đường ai nấy bước
tình đã hết biết làm sao đây
cogaibathanh
04-03-2009, 04:42 AM
người ta bảo yêu thơ yêu nhạc yêu đàn
đừng yêu trai đẹp muôn ngàn khổ đau
livilR.Nguyen
04-03-2009, 09:33 AM
Nhắm vội mắt leo lên đồi hy vọng
ngắm tình yêu xanh thẳm cả thảo nguyên,
bỗng thấy thèm ngọn cỏ tơ thơm mọng,
mới hay tình còn vực thẳm cách ngăn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.