Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích và mẹ



banglangtim99
18-02-2009, 08:06 PM
Con mơ về giấc ngủ ngày xưa
Tiếng à ơi trong lời ru của mẹ

Văng vẳng trong con một thời be bé
Mẹ dỗ dành ru giầc ngủ con yêu
Dáng mẹ gầy trên đường đời liêu xiêu
Nhữn g nếp nhăn in hằn nỗi cực nhọc
Vượt bao khó khăn nuôi con ăn học
Lớn thành người như mẹ vẫn hằng mong
Mỗi dịp Tết về mẹ vẫn ngóng trong
Con gái mẹ trở về quê vui Tết
Con bước xuống xe vừa mừng vừa mệt
Thấy mẹ mừng con cảm thấy vui thay
Câu chuyện ngày xưa mẹ kể con hay
Con co trắng trong ca dao cổ tích
Như con một thời tuổi thơ tinh nghich
Suốt cuộc đời sẽ mãi mãi không quên
Câu chuyện ngày xưa mẹ vẫn kể hằng đêm
Cô Tấm hiền bước ra từ quả thị
Đã làm con thức bao đêm suy nghĩ
Có cô Tấm trong quả thị thật chăng
Giờ mình con ở một nơi xa vắng
Nhớ về mẹ nghĩ về mẹ thân yêu
Về lời ru ầu ơ xưa của mẹ
Mong Tết về vào lòng mẹ yêu thương

banglangtim99
18-02-2009, 08:18 PM
Mưa thu làm ướt tóc ai
Để cho cô bé một hai quay về
Bạn bè khuyên cũng chẳng xê
Đã đi sao lại trở về không công
Nói mãi rồi cũng bằng lòng
Thế là cả bọn long nhong đi nào
Mặc cho mưa trút ào ào
Chúng ta vẫn cứ đi nào chung vui
Nấu nồi cơm cháy...đen thui
Ăn chẳng được nhưng vui bạn hè
Rủ nhau ra quán ăn chè
Nhưng mưa ai bán lè nhè..về thôi:so_funny: