tanamanker
18-02-2009, 01:45 AM
Em cứ chê tôi thật đủ điều
có lẽ bây giờ đã hết yêu
ừ thì tôi ú ...trời cho ú
nào phải phì nhanh bởi ăn nhiều
tôi biết em giờ đã hết mê
nhìn tôi em lại nhún môi trề
buồn tôi vời vợi lên màu mắt
mắt một mí buồn em bảo ghê
phố cũ đường quen của thuở nào
mình còn chung bước sánh vai nhau
bây giờ ...lên kí đành đi chậm
em bỏ một mình tôi phía sau
kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đây
dìu em vào mộng trọn vòng tay
bây giờ tay nặng nhiều hơn trước
em gắt - anh làm xệ eo ngay !
nếu em thật sự chẳng còn yêu
trời ơi, tôi sẽ khổ đau nhiều
mai về ngủ miết tìm quên lãng
thêm bao kí nặng, sầu bấy nhiêu
nếu em thật sự chẳng còn thương
thì thôi, chôn lịm cuộc tình buồn
tôi về ăn uống tìm quên lãng
lỡ đã ú rồi cho ú luôn !
:so_funny:
có lẽ bây giờ đã hết yêu
ừ thì tôi ú ...trời cho ú
nào phải phì nhanh bởi ăn nhiều
tôi biết em giờ đã hết mê
nhìn tôi em lại nhún môi trề
buồn tôi vời vợi lên màu mắt
mắt một mí buồn em bảo ghê
phố cũ đường quen của thuở nào
mình còn chung bước sánh vai nhau
bây giờ ...lên kí đành đi chậm
em bỏ một mình tôi phía sau
kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đây
dìu em vào mộng trọn vòng tay
bây giờ tay nặng nhiều hơn trước
em gắt - anh làm xệ eo ngay !
nếu em thật sự chẳng còn yêu
trời ơi, tôi sẽ khổ đau nhiều
mai về ngủ miết tìm quên lãng
thêm bao kí nặng, sầu bấy nhiêu
nếu em thật sự chẳng còn thương
thì thôi, chôn lịm cuộc tình buồn
tôi về ăn uống tìm quên lãng
lỡ đã ú rồi cho ú luôn !
:so_funny: