Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : H.L< cuộc sống bình thường của H.L>



gooddythin_nd1996
17-02-2009, 02:14 PM
Mình làm cái gì cũng ko nên hồn thì phải, nghĩ cái này lại làm cái nọ mới chết chứ. Yêu người này lại đi tỏ tình với người kia, mình tự nản mình đến chết mất:so_funny:

Sáng tưởng 7h30 mới vào thế là 7h20 mới "vác " mặt đến chỗ học thêm, ai dè là 7h. Bước vào lớp cứ tưởng " người trong mộng" của mình đã ở lớp hoá ra là đi thi cờ vua cùng Hải Anh. Chiều đến trường, gần cầu thang tầng 1 thì gặp thằng Phúc, bạn hồi tiểu học " iu vấu" của mình, cùng trường cấp 2 nhưng khác lớp, mình học A1, nó học A9. Dạo này có gặp nó để nhờ 1 số chuyện liên quan đến bạn Fạm Hùng. Thấy nó bỏ kính ra trông " đần" quá, chẳng " thư sinh" tẹo nào, thế là mình ngứa mồm nói:" Thằng kia nhìn thấy tao mà ko chào à, được lắm ^^". Thế là nó giơ tay lên định đập vào đầu mình, thế này còn may rồi hồi cấp 1 suốt ngày nó bấu má mình. Pó tay.com luôn về thằng này:fi:. Đi lên cầu thang gặp cái Hải Anh, nó lại tương cho mình ngay cái câu: " Phúc và Ly dạo này thân nhau thế?", mình đáp lại tỉnh bơ :" Bạn bè với nhau cả mà!" rồi cười ko nói gì. Mình biết thừa ý định của con này, tường tao ko nhận ra chắc < amen>. Lúc đó đứng ở tầng 2, mà lớp lại ở tầng 3. Con lớp trưởng lớp A9, hỏi cái Hải Anh là mình đâu thì nó chỉ mình. Mình thấy con lớp trưởng ko cười mà nói:" Bạn Ly à, thư hay lắm!". Khỏi phải khen, thư đi tỏ tình mình chỉ viết trong 15 fút là xong. Mà nói thật mình chẳng tình Fạm Hùng gì cả, 1 chút cảm tình cũng ko. Mình chỉ yêu mỗi 1 người là Huy học cùng lớp A1 mà thôi. Sau khi nghe xong câu nói đó, mình nhắm mắt định chạy lên tầng 3 < hem fải là khóc đâu ná:so_funny:>, đúng lúc Huy từ tầng 3 đi xuống, mình đâm đầu vào ngực Huy< cái này con thề với chúa là con ko cố ý, tại Huy chứ bộ:slider:>, may mà nó ko nói gì chỉ nhìn xuống, vì nó cao hơn mình gần 2 cái đầu< ặc, nỗi đau của tôi:ow:>. Cái thằng này hôm nay sao lạ thế nhỉ ko chửi lại mình, thôi kệ nhờ có nó mà mình ko ngã lăn cu đơ xuống cầu thang là được rồi.

Eo ơi, con Hải Anh với Huy thi cờ vua ở trường nên ko fải học 5 tiết, sưóng:xinti:. 5 tiết trôi qua cũng nhanh vì có 2 tiết anh, môn mình yêu thích, há há há:so_funny:. Chiều nay " bà" Fương Anh và " ông" Thắng< 2 giáo viên thực tập ở lớp trong 6 tuần> bắt cả lớp ở lại viết Sơ yếu lí lịch, rồi giảng đạo lí nào là " 2 thầy cô rất mất mặt vì các em...." Ngu, cho chết ai bảo chui đầu vào cái lớp A1 hư nhất trường này cơ.

Đêm lạnh lẽo...

gooddythin_nd1996
20-02-2009, 09:52 PM
Sao lại vậy nhỉ, tự nhiên bà Hà- chủ nhiệm lại đổi mình lên bàn 3 ngồi, chán thế không biết, đang ngồi bàn 5 thì tự nhiên bị đổi lên. Thế này thì mình thua cái Hải Anh và cái Lê Nhậtthật rồi, mà không yêu người này thì yêu người khác thì có sao đâu mà nhỉ. Không biết mình có làm người đó buồn không ta, thỉnh thoảng quay xuống thì lại chạm phải ánh mắt đó đang nhìn mình như trách móch, mà mình đâu có làm gì chỉ tỏ ra lạnh lùng với người đó và luôn cười nói với đám con trai thôi mà. Mà mình cũng chẳng hiểu mình và người đó nghĩ cái gì trong đầu nữa???
Hôm qua mình đã suýt bật khóc, thật ra là gần khóc rồi nhưng mà mình không hiểu sao mình không khóc nổi, chắc nước mắt hóa đá mất rồi :so_funny:. Bà Phương Anh và ông Thắng thật là khốn nạn, sao không hết 6 tuần nhanh lên, để 2 ông bà đó biến mất khỏi mắt mình đi, đừng quanh quẩn trước mặt mình nữa, mình chán 2 ông bà đó lắm rồi:slider:
Dạo này mình hay nghe bài " Con tim tan vỡ" của Thủy tinh lắm, nó đúng với cảm xúc của mình, lại hay nữa chứ, rất hợp với những người con tim đã tan vỡ như mình. Sao lúc mình yêu ai cũng thấy cái Hải Anh thích cùng người đó với mình nhỉ,lúc yêu Thịnh khi biết nó thích thằng đó mình đã nhường rồi mà, sao bây giờ còn thích tranh Huy với mình. Tại sao, chúa ơi hãy trả lời cho con đi, sao cứ thích trêu đùa với tình cảm của con vậy, hãy cứu vớt linh hồn tội nghiệp của con đi:timvo:. Con phải tỏ ra lạnh lùng với Huy phải không, có đúng như vậy không hả Chúa???
Sáng nay đi học thêm Anh, lúc đó cái Hằng bảo là cô Anh đi xuống chỗ dưới kia thì sẽ tìm ra bí mật, mình chẳng hiểu bí mật gì nên quay xuống dưới tròn mắt nhìn rồi hỏi cái Hải Anh thì nó đáp lại là " Gì???" thế là mình cũng hỏi là " Gì?". Lúc đó Huy nhìn thấy thế là mới chỉ mặt mình cho cái Hằng rồi cười, cái Hằng cười lại với mình, thế là mình vẫy tay rồi cười tươi, mắt híp hết vào. Lúc thằng Hưng đi ra khỏi chỗ thế là cô Anh nhắc nó vào chỗ mình cũng quát rồi nhăn mặt vào, đúng lúc Huy cũng đang nhìn vào mình, mình ngượng quá nên quay vội mặt sang chỗ khác.
Phải lạnh lùng chứ nhỉ, mới quên được phải không???:so_funny:

gooddythin_nd1996
23-02-2009, 08:49 AM
Sáng nay đi học thêm, đến muộn nên phải ngồi bàn 4 mới khổ, bình thường mình ngồi bàn 5 mà :xao:. Tự nhiên bà dạy Toán bắt 2 nhóm phải làm đề kiểm tra Toán 1 tiết, may mà làm đề dễ hơn với lại được thằng Thịnh hướng dẫn phần cuối cùng nên đã làm xong. Cái phần b dễ vậy mà Huy còn phải hỏi mình, mình trả lời thì lại bảo điên rồi lại cắm cúi làm bài, đúng là bó tay. Lúc về nhà mình Dung đã kể lại cho mình 1 ít chuyện của Huy ngày trước khi Huy nói về mình. Mình chẳng tin đâu >"<
Buổi chiều đi học ở trường, không ngờ lúc mình buộc tóc lên thì phần mái lại không bị rơi ra, sướng. Bọn ở lớp cứ tưởng mình vuốt keo:so_funny:. Trong tất cả các giờ cả bàn mình trừ thằng Thành đều ngồi chơi cờ ca rô và ngồi cười suốt, tuy vậy vẫn chép bài đầy đủ chứ, học sinh ngoan mà ^^. Hôm nay mình không bắt gặp ánh mắt như trách móch đó nữa. Học xong tiết 3 tức là giờ thể dục, cả lớp lên lớp ngồi, kỵ Chung kiếm đâu ra tờ báo toàn ảnh sẽ của con gái, ghê lăm:thatall:. Trong giờ Toán ( tiết 4), cứ ngỡ sẽ không gặp lại ánh mắt đó, nhưng lại gặp, thế là lúc đó mình quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt và lúc quay lên thì mình lại lườm. Lúc chào cờ thằng Huy- cháu mình nói là cho mình là thành viên của website của lớp, còn Thúy và Hằng làm ban quản trị, lúc đó mình rất tức giận nhưng không tỏ ra bên ngoài, mình đã nói với nó là không tham gia gì cả. Trong lúc nghe nhận xét mình không nói, cũng không cười, nó nói gì với mình mình đều bảo " Gì?", mình tỏ ra lạnh lùng với nó 1 cách đáng sợ. Mai mình thề sẽ tỏ ra lạnh lùng với nó và không tham gia blog của lớp.
Tối nay về phải làm bao nhiêu việc, đã bao ngày mình không được nghe giọng nói của Huy qua điện thoại rồi nhỉ??? Thôi kệ thấy Huy vui là mình cũng vui rồi. Mỗi ngày đến lớp cảm ơn Hiếu và Hưng vì lúc nào cũng làm trò để mình cười ^^

gooddythin_nd1996
24-02-2009, 10:48 PM
Nhớ quá, mưa...càng làm cho nỗi nhớ thêm nhiều... làm sao để quên được cậu. Mưa chỉ có 1 lúc đã gợi cho tớ bao ký ức của hồi lớp 6, làm sao để quên được cậu bây giờ. Thịnh, tại sao còn làm cho tớ nhớ lại Huy, tớ đã cố quên nhưng sao không thể quên được. Tớ muốn đối mặt với sự thật nhưng tớ không thể vì tớ là mưa...còn Huy là nắng... tớ vẫn yêu Huy, không thể quên Huy được
Thịnh, cậu làm cho nỗi nhớ càng thêm nhiều... sao hồi sáng cậu lại nói với tớ Huy yêu mày đấy, Ly ơi. Mà sao Huy đừng nói gì lúc đó có phải tốt hơn không, tự nhiên lại nói Thịnh cũng yêu mày đấy!. Làm sao tớ chịu nổi được đây, khi tớ với cậu cứ coi nhau như người vô hình, chẳng nói với nhau được nổi 1 câu... điều tớ muốn nói với cậu...tớ không thể quên được cậu... tớ không thể để mưa xóa đi hình ảnh cậu trong ký ức tớ... tớ mãi yêu cậu...Ly của cậu...

gooddythin_nd1996
27-02-2009, 06:20 AM
Rốt cuộc trên đời này tớ sống cho tớ hay sống cho cậu nhỉ???. Nhiều lúc tớ tự hỏi mình vậy, rồi nghe bài " Đứng dậy vươn vai" mà vẫn không thể xác định được. Vậy tớ yêu cậu là sai sao, nhớ cậu cũng là sai nốt à, quý cậu liệu có sai không nhỉ??? Cái Dung lớp mình bảo cậu đang cố tình lẩn tránh tớ. Bây giờ tớ đã không còn thấy ánh mắt cậu dành cho tớ, mà sao tớ lại buồn đến lạ, phải chăng tớ đã làm cậu đau mà tớ không biết, tớ làm cậu buồn nhưng tớ không hay, nhưng cậu vẫn cười nhiều mà???
Hôm nay, khi biết được, bọn con gái lớp mình sẽ đi theo cậu, để xem nhà cậu ở đâu, thật sự tớ rất sốc, thật sự là tớ sốc nặng, không ngờ bọn nó quan tâm cậu nhiều đến vậy. Tớ cảm thấy hình như có gì trong tớ là 1 chút hụt hẫng thì phải. Dạo này cậu không gọi điện đến nhà tớ nữa, phải chăng thật sự là cậu đã lãng quên tớ, không còn có tớ là gì trong mắt cậu. Phải thôi, trước mặt cậu tớ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, không cần cậu vẫn sống được, nhưng tớ đã lầm, thật sự là không có cậu tớ không thể sống được. Chiều nay khi nhìn cậu bước đi, tớ đã lo sợ cậu sẽ yêu ai đó không phải là tớ, bây giờ lòng tớ không thể nguôi ngoai nỗi nhớ cậu. Làm sao để cậu hiểu bây giờ???
Chiều nay khi xếp hàng đầu giờ vào lớp, đáng lẽ ra lớp được xếp hàng ở tầng 3 vì học ở tầng 3 mà, nhưng lại phải xuống tầng 1 để xếp hàng vì lớp quá hư. Không hiểu sao lúc tớ nhìn lên lớp A9, thấy Phúc và Hùng đều nhìn về phía lớp tớ, chẳng biết có phải Hùng nhìn tớ không, nhưng chắc hôm trước tớ đi viết thư tỏ tình nên đã để lại trong Hùng 1 chút ấn tượng, còn Phúc thì tớ chịu.
Lúc đi lên lớp tớ đã hôn vào má Đức Huy, cậu đi trước tớ nên cậu nhìn thấy và cậu bảo: " Đức Hưng về đánh chết đấy!". Hôm nay tớ đã 2 lần hôn Đức Huy, hé hé nó ngượng thì phải, cô cháu ( kết nghĩa) mà còn phải ngại, bó tay. Hôm nay tiết 5, sau khi cậu đi lên phòng nhạc, không hiểu sao lòng tớ buồn vô hạn, tớ không còn thiết học hay sao nữa ấy, lòng tớ lúc đó buồn lắm, nó mênh mang mà tớ không cưỡng lại nổi. Nhưng sau khi cậu về lớp trước trống khoảng 5 phút, tớ đã cảm thấy rất vui.
Bây giờ tớ phải tập với cuộc sống sống cho mình đúng không nhỉ???
Có lúc tớ đã tự hỏi [I]Nên chọn tình bạn hay tình yêu, chắc biết chọn gì cả ^^

gooddythin_nd1996
28-02-2009, 08:32 PM
Chủ nhật, ngày của niềm vui, đáng ra như bình thường thì sẽ vui lắm, nhưng hôm nay lòng tớ buồn vô hạn, mà chẳng biết cái gì đã làm cho tớ buồn nữa. Mưa, mưa nhẹ thôi, chắc là mưa xuân, chỉ mưa vậy thôi mà cũng làm cho lòng tớ buồn. Chắc tớ lại nhớ đến cậu, nhớ đến cậu chỉ tổn làm cho lòng tớ buồn thêm, biết vậy mà tớ vẫn nhớ, vẫn yêu.
Chiều hôm qua, khi nộp danh sách những đứa được nhận phần thưởng, tớ đã rất tức giận khi bà Phương Anh, lại thay thế tên cậu vào tổ tớ, bà ta có quyền gì cơ chứ, chỉ là giáo viên thực tập thôi mà. Lúc đó tổ tức nên đã ném cả quyển sổ tổ trưởng lên mặt bàn của tớ, chỉ có phải là ném vào mặt bà ấy đâu thế mà lên nói với cả lớp là có 1 bạn tổ trưởng có hành vi như vậy, đấy không phải là hành động của 1 con người. Trước khi lên phòng nhạc còn nói với mấy đứa tổ trưởng còn lại là phải góp ý với tớ. Tớ đã giết bà ta đâu mà, nếu muốn giết đã giết từ lâu rồi.Thế là cuối cùng sau khi nghe ông Thắng nói, tớ ra xin lỗi bà Phương Anh vì bà ấy ra ngoài cửa lớp khóc, hố hố khóc cơ đấy. Trước khi ra xin lỗi tớ cứ ngó đâu ra rồi trả vờ sụt sịt, có đứa tưởng tớ khóc, tớ đâu có yếu đuối như vậy chứ. Ra ngoài, hóa ra là bà ta giả vờ khóc, chỉ có 1 tẹo nước ở mắt thôi, chứ mắt đâu có đỏ lên.
Tối qua khi đi học Tiếng Anh tớ đã biết bộ mặt thật của con Giang, bề ngoài thì đối xử tốt với tớ, nói toàn những lời khen chứ trước mặt người khác lại nói xấu tớ. Trên đời này hình như đứa con gái nào cũng đi nói xấu người khác ấy nhỉ, chẳng có ai là tốt cả, chắc chỉ còn đường tin vào bản thân mình mà thôi. 1 lúc sau đó, tớ đã lấy kính của Hải Anh đeo vào, kính vuông màu hồng, rõ ràng là tớ thấy tớ đeo kính hợp mà. Hỏi đứa nào cũng bảo mình đeo kính xấu, mỗi cái Dung bảo hợp. Tớ hỏi thằng Thịnh thế mà nó lại bảo với cậu:" Cái Ly bảo mày cho ý kiến kìa!". Cậu đã bảo với tớ:" Con này bình thường đã điên rồi, đeo kính vào còn điên hơn!"Tớ chưa kịp nói gì cậu đã tát vào mặt tớ 1 phát, lúc đó tớ đã rất sững sờ, tớ chẳng làm gì cậu mà. Tớ không hiểu cậu nghĩ gì mà cứ liên tiếp làm trái tim tớ đau vậy, nhìn thấy tớ đau chắc cậu sung sướng lắm nhỉ. Tớ chịu thôi, thật sự tớ không hiểu tớ đã làm gì sai để cậu đánh tớ. Nhưng sau đó, cậu lại chẳng nói gì nữa, im lặng, thỉnh thoảng mới cười 1 cái, còn tớ thì cứ tươi cười nói chuyện với cái Dung. Trước khi tớ đeo kính, tớ đã kể với cái Dung và cái Trang là hôn vào má Đức Huy 4 cái, và hôn vào môi 1 cái, bọn nó lại kể cho cậu nghe. Lúc đầu cái Trang nói không rõ, thế là cậu lại hỏi lại:" cái gì???". Sau khi nghe cái Trang nói lại, cậu đã bảo: " Vãi linh hồn!". Chỉ là cô cháu hôn nhau thôi mà, có sao đâu???
Tớ chẳng biết cậu có tức không nữa, thôi tớ chẳng cần biết, dù sao thì con tim tớ cũng tan vỡ từ lâu rồi, tớ chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy buồn khi cậu tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với tớ quá mức mà thôi. Sao cậu nói chuyện với bọn con gái khác tự nhiên vậy mà nói với tớ thì cậu lại chẳng dám nói. Chiều qua, tớ đã bắt gặp những ánh mắt của cậu, tớ chẳng cần biết nữa. Tớ không muốn đau khổ thêm nữa đâu, xin hãy để tớ quên cậu đi, chứ cứ thế này lớn lên tớ sẽ không dám yêu ai nữa đâu
Yêu cậu, khó nhỉ, muốn quên cậu, cũng khó luôn, chẳng biết làm sao nữa, thôi đành để thời gian quyết định thôi