Người Điên Yêu Thơ
17-02-2009, 06:41 AM
Phố núi ơi, phố núi có mù sương
Khi em đã không còn nơi đây nữa?
Con dốc cũ, dài, quen từng cánh cửa
Bỗng dài thêm khi đã chẳng còn em
Phố núi ơi, phố núi có nhớ em?
Chứ ta biết, ta nhớ em nhiều lắm
Nhớ nụ cười hiền, nhớ môi em thắm
Đôi mắt làm ta chết đuối bao năm
Phố núi ơi, phố núi có vấn vương
Từng tiếng bước chân em đi trên phố?
Ta nơi đây nghe tiếng chuông chiều đổ
Hồn lâng lâng mơ em bước quay về
Phố có yêu và có thấy say mê
Màu áo xanh, em về tan buổi học?
Tiếng em bước dịu dàng trên con dốc?
Tiếng em cười và mái tóc em bay?
Phố núi ơi, khi em trở về đây
Xin hãy gởi dùm ta lời yêu ấy
Nếu như em không trở về cũng vậy
Xin giữ hoài lời yêu ấy dùm ta
Khi em đã không còn nơi đây nữa?
Con dốc cũ, dài, quen từng cánh cửa
Bỗng dài thêm khi đã chẳng còn em
Phố núi ơi, phố núi có nhớ em?
Chứ ta biết, ta nhớ em nhiều lắm
Nhớ nụ cười hiền, nhớ môi em thắm
Đôi mắt làm ta chết đuối bao năm
Phố núi ơi, phố núi có vấn vương
Từng tiếng bước chân em đi trên phố?
Ta nơi đây nghe tiếng chuông chiều đổ
Hồn lâng lâng mơ em bước quay về
Phố có yêu và có thấy say mê
Màu áo xanh, em về tan buổi học?
Tiếng em bước dịu dàng trên con dốc?
Tiếng em cười và mái tóc em bay?
Phố núi ơi, khi em trở về đây
Xin hãy gởi dùm ta lời yêu ấy
Nếu như em không trở về cũng vậy
Xin giữ hoài lời yêu ấy dùm ta