quangvu_bkhn
17-02-2009, 05:31 AM
Valentine buồn
Tháng năm dài và đã qua một tình yêu,
Có nỗi nhớ qua khi tắt nắng chiều
Anh đốt quá khứ bằng những vần thơ đau xót
Ném xuống lòng mình vẫn một cái nắm tay em
Anh muốn gào thét muốn em đem
Qua đời anh...những cánh thư nhỏ bé
Và ngày mai vẫn sẽ là mới mẻ
Cũ quá rồi những tháng ngày....phải không em.
Anh muốn anh quên,anh phải quên
Và sẽ coi em như một phần đời giang dở
Nhưng vẫn thấy lòng mình lo sợ
Valentine này chắc không thể là em?
Bông hồng đỏ lòng chẳng muốn đem
Bởi anh biết mình sẽ là người chậm chễ
Một chàng trai sẽ đến trong cái không thể
Trao cho nàng...lại xứ sở một tình yêu
Anh lại về với những vần thơ xưa
Trang giấy tráng với nỗi đau nhảy múa
Lá vàng rơi qua một tình yêu tàn úa
Anh tự khép lòng mình...với nỗi nhớ về em !!!
17/02/09<01686705259>
Tháng năm dài và đã qua một tình yêu,
Có nỗi nhớ qua khi tắt nắng chiều
Anh đốt quá khứ bằng những vần thơ đau xót
Ném xuống lòng mình vẫn một cái nắm tay em
Anh muốn gào thét muốn em đem
Qua đời anh...những cánh thư nhỏ bé
Và ngày mai vẫn sẽ là mới mẻ
Cũ quá rồi những tháng ngày....phải không em.
Anh muốn anh quên,anh phải quên
Và sẽ coi em như một phần đời giang dở
Nhưng vẫn thấy lòng mình lo sợ
Valentine này chắc không thể là em?
Bông hồng đỏ lòng chẳng muốn đem
Bởi anh biết mình sẽ là người chậm chễ
Một chàng trai sẽ đến trong cái không thể
Trao cho nàng...lại xứ sở một tình yêu
Anh lại về với những vần thơ xưa
Trang giấy tráng với nỗi đau nhảy múa
Lá vàng rơi qua một tình yêu tàn úa
Anh tự khép lòng mình...với nỗi nhớ về em !!!
17/02/09<01686705259>