tanamanker
16-02-2009, 07:01 PM
Ta cất tiếng khóc để chào đời và cuộc đời đưa ta về cõi vĩnh hằng cũng bằng tiếng khóc.
Đứa bé khóc khi đói lòng khát sữa.
Em bé mô côi khóc và chưa một lần nhìn thấy cha mẹ.
Có những người con gái khóc khi trót trao tình yêu nhầm chỗ; và cũng có những chàng trai khóc vì tự thấy mình kém cỏi!
Người học trò khóc khi chập chững bước chân vào lớp Một, và lại khóc khi phải chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu để bước vào đời.
Người thầy khóc khi thấy trò mình thành danh.
Còn người nhân viên khóc khi bị sếp mắng oan và cũng rơi nước mắt khi được sếp liệt vào danh sách những người tăng lương đầu tiên.
Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược. Rồi họ lại ứa nước mắt khi thấy đứa con ham chơi bấy lâu nay đã biết suy nghĩ, trưởng thành.
Lại có những người vợ khóc vì chồng lạc lối và tiếp tục gạt nước mắt để tha thứ cho những lỗi lầm mà họ biết chắc sẽ có ngày tiếp diễn.
Và có những bà mẹ dũng cảm nuôi con một mình nhưng lại đầm đìa nước mắt khi đứa bé hỏi cha đâu!
Ôi, cuộc đời! Hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si.... đã có biết bao giọt nước mắt theo ta đi suốt cuộc đời; có giọt nước mắt buồn, có giọt nước mắt vui.... Có lẽ ta nên cảm thấy hạnh phúc vì mình còn có thể rơi nước mắt! Một thứ gia vị của cuộc sống mà khi ta cần thì nó không có mặt; lúc ta tỏ ra cứng cỏi để đương đầu thì nó cứ trực tuôn rơi!
Đứa bé khóc khi đói lòng khát sữa.
Em bé mô côi khóc và chưa một lần nhìn thấy cha mẹ.
Có những người con gái khóc khi trót trao tình yêu nhầm chỗ; và cũng có những chàng trai khóc vì tự thấy mình kém cỏi!
Người học trò khóc khi chập chững bước chân vào lớp Một, và lại khóc khi phải chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu để bước vào đời.
Người thầy khóc khi thấy trò mình thành danh.
Còn người nhân viên khóc khi bị sếp mắng oan và cũng rơi nước mắt khi được sếp liệt vào danh sách những người tăng lương đầu tiên.
Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược. Rồi họ lại ứa nước mắt khi thấy đứa con ham chơi bấy lâu nay đã biết suy nghĩ, trưởng thành.
Lại có những người vợ khóc vì chồng lạc lối và tiếp tục gạt nước mắt để tha thứ cho những lỗi lầm mà họ biết chắc sẽ có ngày tiếp diễn.
Và có những bà mẹ dũng cảm nuôi con một mình nhưng lại đầm đìa nước mắt khi đứa bé hỏi cha đâu!
Ôi, cuộc đời! Hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si.... đã có biết bao giọt nước mắt theo ta đi suốt cuộc đời; có giọt nước mắt buồn, có giọt nước mắt vui.... Có lẽ ta nên cảm thấy hạnh phúc vì mình còn có thể rơi nước mắt! Một thứ gia vị của cuộc sống mà khi ta cần thì nó không có mặt; lúc ta tỏ ra cứng cỏi để đương đầu thì nó cứ trực tuôn rơi!