Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ảo ảnh



lukhachmuathu
16-02-2009, 09:04 AM
Em trở về trong giấc mơ của anh
Giấc mơ về những ngày tháng qua
Giấc mơ về những ngày son trẻ
Lặng lẽ…

Em trở về trong giấc mơ của anh
Giấc mơ về những ngày nắng đẹp
Giấc mơ về những ánh nhìn len lén
Một thời xa…

Em trở về trong giấc mơ của anh
Giấc mơ về một bài thơ viết vội
Chưa kịp trao thì giấc mơ vội tắt
Hối tiếc…

Em chỉ trở về trong giấc mơ thôi
Là ảo ảnh mà anh hoài mong gặp
Hiện thực đổi thay và đời nhiều đen bạc
Em không là ngoại lệ của thời gian

Em theo người em đi về khát vọng
Ảo ảnh của đời anh
Vụt qua…