PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô đơn



Gió_ấm
15-02-2009, 04:34 AM
Ngươi ta đi với người ta
Còn ta,ta với riêng ta một mình
Cô đơn bóng bước theo hình
Tìm mây tìm gió tìm tình hư vô

thiên sứ trắng
15-02-2009, 05:08 AM
đã biết rằng tình hư vô còn đợi
để một mình nhận lấy niềm đau
hãy vô tư sống đọi ngày sau
khi tình đến trái tim mau hạnh phúc

Gió_ấm
16-02-2009, 03:02 AM
Khi mới yêu ai nào đâu toan tính
Yêu thật lòng chấp nhận mình đau
Dẫu rằng trọn kiếp chẳng bên nhau
Xin lăm mây gió khiếp sau tìm về
Người xa người phụ nguyện thề
Tình xa tình cũng đi về nơi xa
Trách rằng trách kẻ yêu hoa
Lỡ tay hái nụ làm hoa tróng tàn

nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 03:24 AM
hoa tàn hoa lại chờ nụ mới
tình đã phai tình nào quay lại
đã biết tình đầu không trọn vẹn
sao còn giữ mãi để làm chi
có trách thì nhớ trách ông trời
sao lại cho người gặp phải ta

Gió_ấm
16-02-2009, 03:48 AM
Yêu thơ nào có yêu người
Trách chi duyên số để người gặp ta
Chữ tình cộng với chữ xa
Tình thơ xa cách nhưng mà tâm giao

nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 03:54 AM
nhìn người rồi quay nhìn lại mình
tự dưng yêu thơ bỏ quên người
người giận người tìm tình yêu mới
ta buồn ta ôm mộng cô đơn

Gió_ấm
16-02-2009, 04:02 AM
Đừng giận anh vì vần thơ anh viết
Một vần thơ tha thiết nồng nàn
Vì yêu em yêu em vô hạn
Không giám ngỏ lời đành bầu bạn với thơ

nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 04:09 AM
nếu phải chọn anh sẽ làm chi
thơ với em anh sẽ chọn gì?
chắc là thơ chứ nào phải em
anh có biết em yêu anh lắm
chỉ chờ mong một tiếng anh yêu
mà sao anh lại không ngỏ lời
để trái tim em phải cô đơn
phải lẻ loi trong đêm thanh vắng

Gió_ấm
16-02-2009, 04:20 AM
Hoa lẻ loi hoa buồn không muốn nở
Tình lẻ loi chăn trở năm canh
Đôi ta duyên số chẳng thành
Giữ vần thơ diệu an lành chúc nhau
Thơ theo năm tháng chẳng phai mâu
Tình theo năm tháng buồn sầu tháng năm

Gió_ấm
16-02-2009, 10:14 PM
Đã lâu rồi thơ tình không được đọc
Đã lâu rồi anh mong ngóng tin em
Hai năm qua và năm nay có khác
Xuân có về hay xuân rẽ sang ngang
Tình có thắm hay vội vàng tắt lụi
Lãng tử ngày nào ai biết sẽ buồn vui

Đã có lúc ngậm ngùi chán nản
Tình online sơm muộn cũng tiêu tan
Ai đau khổ ài buồn ai nhớ
Chỉ giêng ta vân gã ngốc làm thơ
Chỉ mình ta vẫn từng đêm chăng trở
Vần thơ nào sẽ thắm lại tình thơ

Ngày trở về lều tranh em có ở
Cơm dưa cà em có nhớ tình xưa

thiên sứ trắng
16-02-2009, 10:56 PM
quá khứ đi sao còn trở lại
bóng hình người trở lại để làm chi
làm cho mưa ướt bờ mi
tình ơi đã đến chớ đi nghe tình

Gió_ấm
17-02-2009, 12:33 AM
Ta tìm thấy ta con phố buồn hà nội
Một bóng hình lặng lẽ đơn côi
Chân lê bước mắt nhìn trốn xa sôi
Ảo mộng cuộc tình nhộm thân tôi trắng xóa
Tình yêu xưa tình yêu nay thật giả
Ta vẫn buồn vẫn bước một mình ta

khỉ khờ
17-02-2009, 01:16 AM
Ta vẫn buồn vẫn bước một mình ta
Tình đến tình đi đâu có lạ
Tình nhầm tình dại chớ xót xa
Quay đầu nhìn lại : " Ôi ta đã
Bỏ một thời chỉ biết mỗi ta"

nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 10:55 PM
Hoa lẻ loi hoa buồn không muốn nở
Tình lẻ loi chăn trở năm canh
Đôi ta duyên số chẳng thành
Giữ vần thơ diệu an lành chúc nhau
Thơ theo năm tháng chẳng phai mâu
Tình theo năm tháng buồn sầu tháng năm

nếu tình kia dễ phai tàn vậy
thì trai gái yêu nhau làm chi?
nếu không có tình đời đâu khổ
nếu không có tình ta lẻ loi
anh biết tình yêu quá thật thà
mà vẫn như thế bỏ tình ta
anh yêu thơ hơn yêu ta rồi
giờ ta phải làm sao hả tình

thiên sứ trắng
17-02-2009, 10:57 PM
một thời vì ai quên tất cả
ta chợt nhận ra mình là kẻ dại khờ
lòng buồn lệ đẫm trang thơ
ôi tất cả chỉ là sai trái
từ nay ta sẽ vui trở lại
sẽ khong sầu ko khóc vì ai

nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 11:13 PM
khóc làm chi cho thêm sầu khổ
đời còn dài ta tiếc làm chi
mối tình ấy trôi theo dĩ vãng
quên hết rồi ta lại sống vui
không còn tình yêu đâu nước mắt
không còn người ta nhớ thương ai

Gió_ấm
18-02-2009, 03:39 AM
Bước đường đời biết đâu là lối rẽ
Chuyện tình yêu ai biết sẽ ra sao
Bao năm bao tháng ước ao
Tình như ảo mộng tình nào thấy đâu
Bông dưng một phút tâm đâu
Trơi xe đôi lứa bạc đầu bên nhau
Tình yêu phương thuốc nhiệm mâu
Khi yêu đưng hỏi vì đâu si tình

tieubachlongtctn
18-02-2009, 06:09 AM
khi yêu em anh biết mình đã dại
đổi cuộc đời để chuốc lấy thương đau

nắng mưa nhuộm một chữ sầu
tình ta ngang trái khổ đau thật nhiều
ngàn năm những tháng cô liêu
phòng đơn gối chiếc trăm điều hư vô
ta đành gửi một vần thơ
lên trang đối đáp để chờ hồi âm

bòcon_nosua
18-02-2009, 10:46 PM
sao lại nhiều người cô đơn vậy?
tưởng đâu riêng mình ta như thế thôi
cũng si tình ,ngồi tưởng nhớ mối tình xưa
nhưng
khóc làm chi dù nước mắt kia nhạt nhòa
buồn làm chi khi người đã xa cách
hãy
vui lên cho cuộc đời ko mãi là u ám
cười lên đi cho thấy ta vẫn sẽ yêu người
làm kẻ si tình ,nhưng ko là người tình si

thiên sứ trắng
18-02-2009, 11:37 PM
em không biết cô đơn là gì
nhưng em đã khóc
phải làm sao lau khô giọt chứa chan
phải làm gì khi em không có bạn
và em không có anh
em không hiểu cô đơn là gì hết
nhưng mình em dang nếm vị cô đơn
em không khóc
đó chỉ là nước mắt của trái tim
em không buồn
nhưng lòng em đang nhỏ lệ

Gió_ấm
20-02-2009, 01:16 AM
Phố không buồn khi mưa rơi hối hả
Phố chỉ buôn khi vắng bóng người qua
Ta không buồn khi đôi ta xa cách
Ta chỉ buồn khi không cách mà xa

thiên sứ trắng
20-02-2009, 02:54 AM
thật tàn nhẫn mới nói lời như vậy
tại làm sao anh lại nỡ nói ra
lời tàn nhẫn em vô tình đọc được
con tim đau hiểu dc sự cô đơn

silver
20-02-2009, 08:28 AM
Cây không hoa cây bầu bạn với lá
Lá không cành lá theo bước người qua
Biển và trời tuy xa nhưng không lạ
Chỉ người đời là lạ mà không xa.

nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 01:13 AM
chữ tình nào hạp với chứ xa
mà sao lại cùng chung con đường
người yêu kia nào có cách xa
mà sao ta thấy xa xôi quá

phải chăng tình yêu là gió thoảng
cho ta gặp rồi lại cách xa
cho ta ôm mộng cô đơn mãi
biết khi nào mới có người yêu

thiên sứ trắng
21-02-2009, 06:27 AM
đường có lúc cũng chia thành nhiều ngã
em và anh có lúc phải chia xa
nhưng nếu đôi ta còn tình cảm
thì lo gì những lúc chẳng gặp nhau

xpactacut
21-02-2009, 01:07 PM
đường có lúc cũng chia thành nhiều ngã
em và anh có lúc phải chia xa
nhưng nếu đôi ta còn tình cảm
thì lo gì những lúc chẳng gặp nhau


đường đời mỗi bước ai hay
kẻ thương người nhớ,lòng xao xuyến lòng
trách ai một phút dối gian
để ta còn lại một mình bơ vơ
yêu và giận sao mà chua chát thế
em ơi có nhớ đến chữ tình....

Mắt_lưu_ly
21-02-2009, 08:46 PM
chữ tình nào hạp với chứ xa
mà sao lại cùng chung con đường
người yêu kia nào có cách xa
mà sao ta thấy xa xôi quá

phải chăng tình yêu là gió thoảng
cho ta gặp rồi lại cách xa
cho ta ôm mộng cô đơn mãi
biết khi nào mới có người yêu

chữ tình vốn là đi đôi với chữ xa
khi yêu nhau xa nhau mới thấy nhớ
nhớ từ đó tình yêu thêm nồng đượm
và tình yêu cũng kết thúc bằng chữ xa

tình yêu là cơn gió thoảng qua
mang thêm chút mùi thơm của hoa lạ
cho ta si mê trong chốc lát
rồi cho ta nỗi đau khi tình đi

nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 09:18 PM
chữ tình vốn là đi đôi với chữ xa
khi yêu nhau xa nhau mới thấy nhớ
nhớ từ đó tình yêu thêm nồng đượm
và tình yêu cũng kết thúc bằng chữ xa

tình yêu là cơn gió thoảng qua
mang thêm chút mùi thơm của hoa lạ
cho ta si mê trong chốc lát
rồi cho ta nỗi đau khi tình đi

khi xa rồi ta mới nhận ra
không có người đời ta cô độc
ta biết rằng tình là trái đắng
mà sao ta cứ muốn nếm qua

có phải chăng tình mang hương độc
làm hồn ta say mê ngẩn ngơ
rồi vụt đi theo làn gió thổi
bỏ lại hồn ta với nỗi buồn

bòcon_nosua
23-02-2009, 12:01 AM
khi xa rồi ta mới nhận ra
không có người đời ta cô độc
ta biết rằng tình là trái đắng
mà sao ta cứ muốn nếm qua

có phải chăng tình mang hương độc
làm hồn ta say mê ngẩn ngơ
rồi vụt đi theo làn gió thổi
bỏ lại hồn ta với nỗi buồn
có mang hương độc hay ko ta chẳng biết :D
chỉ biết rằng đó là tình yêu thôi
bên người ta thấy tình sao ngọt
xa người hồn ta vụt bay theo

tình yêu mãi muôn đời là vậy
có trùng phùng thì cũng có chia xa
người đi hồn ta chết một nửa
còn lại nửa kia mãi ngu ngơ

Mắt_lưu_ly
23-02-2009, 12:55 AM
có mang hương độc hay ko ta chẳng biết :D
chỉ biết rằng đó là tình yêu thôi
bên người ta thấy tình sao ngọt
xa người hồn ta vụt bay theo

tình yêu mãi muôn đời là vậy
có trùng phùng thì cũng có chia xa
người đi hồn ta chết một nửa
còn lại nửa kia mãi ngu ngơ

ngàn năm tình vẫn mãi như vậy
có lúc gần và cũng có luc' xa
có lúc ngọt có lúc đắng cay
không xa nhau sao biết có phải tình?

tình là thế càng xa lại càng nhớ
chỉ lúc xa mới thấy còn yêu nhau
tiếc nối mãi một mối tình dang dở
nhưng tình kia theo gió đi mất rồi

bòcon_nosua
23-02-2009, 01:26 AM
ngàn năm tình vẫn mãi như vậy
có lúc gần và cũng có luc' xa
có lúc ngọt có lúc đắng cay
không xa nhau sao biết có phải tình?

tình là thế càng xa lại càng nhớ
chỉ lúc xa mới thấy còn yêu nhau
tiếc nối mãi một mối tình dang dở
nhưng tình kia theo gió đi mất rồi

tình ko xa ko phải là tình
yêu mà ko nhớ sao gọi là yêu
xa người rồi ta thấy thật nhớ
mới nhận ra ta quá yêu người

người đi thì ta còn đứng lại
cứ mãi hoài theo bóng dáng xưa
hồn ta chết lòng ta cũng se lại
tình kia thực bay theo gió sao?

Mắt_lưu_ly
23-02-2009, 01:34 AM
đã gọi là tình thì phải có xa
đã gọi là yêu thì phải có nhớ
tình yêu là xa nhau thấy nhớ
nhớ nhau mới biết là yêu nhau

người đã đi xa còn lưu luyến
tháng ngày hạnh phúc có nhớ không
hay người sẽ quên mau tình ái
theo cơn gió lạ đến phường nào?

bòcon_nosua
23-02-2009, 02:12 AM
ừ nhỉ sao tình lại vậy nhỉ?
có xa có nhớ mới là yêu
yêu rồi thì lại phải xa để nhớ
nhớ rồi ta biết mãi yêu người

người đến phương ấy vui lắm ko?
có còn nhớ đến người ở lại?
vẫn mãi đứng hướng về nơi phương ấy
nhờ cơn gió chuyển tình ta đến người

thiên sứ trắng
23-02-2009, 03:09 AM
người ơi xin để tình xa mãi
đừng ngoái lại những wa' khứ đau thương
dẫu rằng đôi mắt ướt sương
dẫu trên đường đời vẫn thương vẫn nhớ
người đã cùng ai đến bến mơ
em còn ngồi đợi trang thơ u sầu
người ra đi mãi có về đâu
có sao giọt sầu cứ đẫm bờ mi

nhánh cỏ hoang
23-02-2009, 03:56 AM
có mang hương độc hay ko ta chẳng biết :D
chỉ biết rằng đó là tình yêu thôi
bên người ta thấy tình sao ngọt
xa người hồn ta vụt bay theo

tình yêu mãi muôn đời là vậy
có trùng phùng thì cũng có chia xa
người đi hồn ta chết một nửa
còn lại nửa kia mãi ngu ngơ

tình yêu như một loài hoa đẹp
thu hút người đời bằng hương sắc
khi hương kia bay theo làn gió
thì lòng người cũng nát vì hoa

đã mất rồi sao tìm lại được
nửa linh hồn đã chết ngày xưa
có phải chăng tình yêu mang độc
giết chết hồn của cả nhân gian?

Gió_ấm
23-02-2009, 09:02 AM
Gặp làm chi để rồi xa lại nhớ
Yêu làm gì héo úa cả vần thơ
Tình online chỉ toàn là giang dở
Ai dại khờ mới thương nhớ online
Hứa hẹn trăm năm tình phai alt+f4
Thấp thỏm bồi hồi gặp gỡ một wbcam

Ta trai phiêu bạt Nam rồi Bắc
Thân gió bụi trần ghẹo bướm hoa
Đa tình một kiếp tình xa
Bán thân cho quỷ bỏ nhà lang thang

silver
25-02-2009, 07:45 AM
Gặp làm chi để rồi xa lại nhớ
Yêu làm gì héo úa cả vần thơ
Tình online chỉ toàn là giang dở
Ai dại khờ mới thương nhớ online
Hứa hẹn trăm năm tình phai alt+f4
Thấp thỏm bồi hồi gặp gỡ một wbcam


Có phải đâu đường tình nào cũng trải thảm
Buồn làm chi khi tình cảm dã tràng
Cứ yêu hoang để đời nhanh tàn ngày tháng
Sầu muộn rồi cũng dần nhạt bởi thời gian..

Mỗi thức dậy là bán đi một chút sinh mạng
Để đến ngày kia ta không khỏi ngỡ ngàng
Khi mở mắt và trời không còn sáng..

Vậy,
yêu thương nào có mang theo được
mà giờ không sẻ san..?



~~Thông cảm, tớ viết vội trong tiết Anh nên nó chắp vá vậy đó :D

heo lùn
25-02-2009, 10:26 AM
Hoa đẹp hoa thơm có khi tàn
Mộng đời không khéo có khi tan
Tình yêu không đẹp đời đau khổ
Có khác chi một đóa hoa tàn!

hoangtukakaka
25-02-2009, 09:51 PM
Ngươi ta đi với người ta
Còn ta,ta với riêng ta một mình
Cô đơn bóng bước theo hình
Tìm mây tìm gió tìm tình hư vô

người ta đi với người ta
mình ta , ta khóc ,thương ta phận nghèo
em tham nhung gấm lụa là
bỏ tôi ở lại...ngôi nhà trống ko

Nguyễn An
26-02-2009, 07:48 AM
Người ta đi với người ta
Để lại ta với bài ca đông sầu
Người đi chỉ nói một câu
Xem anh như bạn quên câu hôm nào

Người nỡ gian dối thế sao
Cho lòng ai cứ cồn cào đau thương
Từ đầu người nói đừng thương
Để cho lòng khỏi vấn vương tơ vò

Gió_ấm
26-02-2009, 11:36 PM
Tình ơi tình đến bao giờ
Để cho ta phải thấn thờ bao đêm
Bên em tình bỗng dịu êm
Xa em cuộn sóng buồn thêm thêm buồn

Mắt_lưu_ly
27-02-2009, 01:31 AM
ừ nhỉ sao tình lại vậy nhỉ?
có xa có nhớ mới là yêu
yêu rồi thì lại phải xa để nhớ
nhớ rồi ta biết mãi yêu người

người đến phương ấy vui lắm ko?
có còn nhớ đến người ở lại?
vẫn mãi đứng hướng về nơi phương ấy
nhờ cơn gió chuyển tình ta đến người

gió vẫn thổi mang tình ta đi mất
sao gió không mang tình trở lại đây
tại sao tình cứ phải xa nhau thế?
yêu nhau lẽ nào chẳng thể mãi bên nhau

ngàn năm tình gắn với chữ xa
có xa có nhớ mới là tình
gần bên nhau sao không quí trọng
xa nhau rồi mới luyến tiếc ngày qua

bòcon_nosua
28-02-2009, 05:40 AM
gió vẫn thổi mang tình ta đi mất
sao gió không mang tình trở lại đây
tại sao tình cứ phải xa nhau thế?
yêu nhau lẽ nào chẳng thể mãi bên nhau

ngàn năm tình gắn với chữ xa
có xa có nhớ mới là tình
gần bên nhau sao không quí trọng
xa nhau rồi mới luyến tiếc ngày qua

gió vẫn thổi ,ngàn năm vẫn vi vu
nhưng vẫn mãi mang tình ta đi mất
tình ta mất tim ta buồn rơi lệ
yêu nhau mà sao lại cách chia xa?

xa người rồi ta mới hiểu tình yêu
chợt luyến tiếc những khi người kề cạnh
ko biết người có nhớ đến ta ko?
có xa nhớ giống như ta lúc này.?:timvo:

Mắt_lưu_ly
28-02-2009, 07:52 PM
gió vẫn thổi ,ngàn năm vẫn vi vu
nhưng vẫn mãi mang tình ta đi mất
tình ta mất tim ta buồn rơi lệ
yêu nhau mà sao lại cách chia xa?

xa người rồi ta mới hiểu tình yêu
chợt luyến tiếc những khi người kề cạnh
ko biết người có nhớ đến ta ko?
có xa nhớ giống như ta lúc này.?:timvo:

biết làm sao khi gió mãi mang đi
thứ tình yêu của một thời hạnh phúc
tình kia còn nhưng không như trước được
gương đã vỡ sao còn được như xưa

em vẫn yêu người yêu mãi mãi
vẫn mong chờ vẫn thương nhớ ngày đêm
nhưng tình ta biết có quay trở lại
biết người có chung nỗi niềm như ta

ntbha2006
28-02-2009, 08:55 PM
có phải giờ đây ta đã say
cớ sao cay đắng vẫn chàn đầy
bất giác hàng đầu nhèo đôi mắt
lạ thật sao ta vẫn chưa say

say trong men đắng hông ta nát
khóc trong thường nhớ lệ li tán
giờ người đi mất như mây khói
có biết nơi đây con đường vắng
cô đơn lẻ bước một người say

hoangtukakaka
01-03-2009, 07:47 PM
cô đơn mới biết mình sai
ngày xưa sao lỡ trách ai phụ tình
giờ ngồi ngẫm nghĩ linh tinh
tưởng rằng người vẫn bên mình...tỉ tê
người đi tay lắm ,lắm tay
một người ở lại rượu say...hận đời !

nhánh cỏ hoang
04-03-2009, 12:55 AM
cô đơn mới biết mình sai
ngày xưa sao lỡ trách ai phụ tình
giờ ngồi ngẫm nghĩ linh tinh
tưởng rằng người vẫn bên mình...tỉ tê
người đi tay lắm ,lắm tay
một người ở lại rượu say...hận đời !

say men rượu tuy say mà tỉnh
say men tình tuy tỉnh mà say
biết khi nào ta quên men tình
biết khi nào ta quên được người
thà rằng mắt ta không nhìn thấy
còn hơn trông người quay bước đi
còn một mình mới thấy cô đơn
lòng hiu quạnh không ai bên đời

Gió_ấm
16-03-2009, 04:19 AM
Men đắng chén tình vơi rồi cạn
Cô đơn lẻ bạn lệ trào dâng
Đêm dài một bóng bâng khuâng
Nào đâu chân thật hiến dâng tình này

Nguyễn An
16-03-2009, 05:12 AM
Rut dao chém xuống nươc nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Đêm đông dài một bóng một mình cô lẽ
Dặn lòng rằng chớ vội tin ai .

Gin Nguyễn
16-03-2009, 05:21 AM
Rut dao chém xuống nươc nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Đêm đông dài một bóng một mình cô lẽ
Dặn lòng rằng chớ vội tin ai .

Tình là thế mang rất nhiều thương đau
Đời là thế mang những nỗi âu sầu
Tình và đời đau có ai hiểu thấu
Chôn kiếp người trong những nỗi bể dâu...


to Nguyễn An : hâm :ham: hấp :ham: buồn dớ dẩn :gian: :so_funny:

Nguyễn An
16-03-2009, 05:45 AM
Đêm dài không gian buốt giá
Ngẫm cuộc đời sao qua bất công
Nhìn lại lòng sao thấy trống
Hận người với mùa đông không lạnh

Gin Nguyễn
16-03-2009, 06:06 AM
Đêm dài không gian buốt giá
Ngẫm cuộc đời sao qua bất công
Nhìn lại lòng sao thấy trống
Hận người với mùa đông không lạnh

Đã bảo không yêu sao vẫn nhớ
Vẫn mãi thương người , vẫn mãi chờ
Đã bảo phải vui sao vẫn buồn
Buồn vì một nỗi buồn nhớ thương?


:gian: cú đá cho tỉnh người :gian:

thiên sứ trắng
16-03-2009, 06:50 AM
ai có thể ngăn tim mình lên tiếng
chặn nỗi bưồn thôi nỗi nhớ thương
người ra đi em mãi vấn vương
dù có bưồn nhưng vẫn hoài thương nhớ

Nguyễn An
17-03-2009, 05:49 AM
MÀn đếm giang kíp khắp trời
Như đời ta tím lúc rời xa em
Nhớ lúc trời con nhá nhen
Lúc tình ta vẫn trắng đen rõ ràng

Có sao người nỡ phũ phàng
Yêu trong dối trá cắt ngang tình mình
Bầu trời khuya vẫn lặng thinh
Đêm băng giá buốt đóng tình xưa kia.

thiên sứ trắng
17-03-2009, 07:32 AM
cô đơn đời biết trách ai
màn đêm giăng kín cưộc đời tối tăm
có những lúc em mưốn nhìn xa xăm
mong tìm thấy cho mình ánh sáng
một tình thương một ánh nắng
nhưng trái tim em vẫn lặng thing
vẫn cô đơn thương nhớ một bóng hình
dù cho người tình đã mãi ra đi

Nguyễn An
17-03-2009, 11:46 PM
Tình yeu nào phải trò chơi
Phải đâu hoa dại phất phơi thềm nhà
Tình yeu tựa ngọc tựa ngà
Yeu trong dối trá anh thà cô đơn

đoạt mạng tình yêu
19-03-2009, 07:06 AM
đường đời này cô đơn vẫn còn gọi
hỏi mọi người yêu đã là được vui?
hay vẫn còn nằm trong sầu vô vọng
nhắm mắt nằm ta sẽ nằm ngàn thu

Nguyễn An
20-03-2009, 05:18 AM
Lại một lần làm thi sĩ
Gieo nỗi buồn tản mác những dòng thơ
Ngươi nay ơi người có nhớ
Nát tan cõi lòng mộng vỡ tan mây

nh0ck0n_kut3_dkny
20-03-2009, 05:19 AM
Môi anh cười nhưng trong lòng muốn khóc
Mắt anh vui nhưng thực sự rất buồn
Người ta bảo cứ vui lên là quên tất cả
Anh vui hoài nhưng vẫn nhớ riêng em.

nh0ck0n_kut3_dkny
20-03-2009, 05:24 AM
Có bao giờ anh đứng trước biển khơi
Cảm thấy sự cô đơn của sóng
Gió vô tình gió đùa với biển
Anh vô tình giết chết trái tim em.

Nguyễn An
20-03-2009, 05:29 AM
Tình yêu sao đến bất ngờ
Luôn đi , luôn đến chẳng chờ một ai
Rồi ngày đến tháng năm dài
Tâm hồn thơ thẩn như ai đang sầu

Tình đầu nặm nồng rất lâu
In sâu tâm trí ghi sâu lòng mình
Chờ đợi một sớm bình minh
Cô đơn một bóng gửi tình vào mây

hoangtukakaka
22-03-2009, 04:26 AM
biết tìm đâu những ngày xưa cũ ấy
anh cùng em dạo bước trong đêm
ôi!ngày xưa giấc mộng êm đềm
giờ tan biến trôi vào trong dĩ vãng
tôi đâu biết em yêu...tha thiết
một bóng hình xa khác nào phải tôi
tôi cô đơn lạc lõng giữa trời
Tìm đâu thấy bóng hình xưa yêu dấu

HanMacTu_part2
22-03-2009, 09:10 AM
Có bao giờ anh đứng trước biển khơi
Cảm thấy sự cô đơn của sóng
Gió vô tình gió đùa với biển
Anh vô tình giết chết trái tim em.

Anh từng đứng giửa biển và gió
Rồi thấy lòng mình trống trãi cô liêu
Nhìn gió đùa biển trong nắng chiều
Anh khẻ thấy tim mình thắt lại
Rồi anh thấy... thấy mình nhớ mãi
Một nụ cười, bóng dáng của ai
Nghe tiếng sóng như từng lời nói
Em đã đi xa mãi anh rồi

thiên sứ trắng
25-03-2009, 03:11 AM
lòng em như biển mênh mong
trao anh tất cả mà không nghĩ gì
bây giờ người bước ra đi
cho em thấu hiểu cái gì cô đơn

chusala
25-03-2009, 10:30 PM
người có đôi ta rất một mình
phong trần đâu dám mắt ai xanh
đêm nay trăng rụng về bên ấy
gác trọ còn nguyên gió thất tình

HanMacTu_part2
25-03-2009, 10:56 PM
lòng em như biển mênh mong
trao anh tất cả mà không nghĩ gì
bây giờ người bước ra đi
cho em thấu hiểu cái gì cô đơn


Rồi em ôm chút oán hờn
Trách sao anh nở giởn đùa tình em
Để rồi con sóng êm đềm
Vỡ tan thành bọt trong đêm ôm sầu
Và từ đó... những đêm thâu
Em nằm ôm gối nguyện cầu yên vui
Thế mà đời lại đùa chơi
Bắt em ôm khổ một đời cô đơn

thiên sứ trắng
30-03-2009, 11:26 PM
em chẳng dai mang tình sầu lắng
chẳng thèm yêu kẻ bước ra đi
tự dặn lòng sao lệ ướt bờ mi
thôi tình hỡi bước đi ko mong đợi

bebe.o0o
02-04-2009, 09:53 AM
Người ta nói tình trường đẫm máu
Chớ dại dột lỡ bước sa cơ
Xin tránh xa tội lỗi đau khổ
Ra khơi mang gió vơi lầm lỡ
Quấn tan đi phiền muộn hết u sầu

Gió_ấm
02-04-2009, 10:07 AM
Lằng lặng mà nghe quốc gọi hè
Nghe trong tiếng gió ve ve gọi sầu
Cô đơn biết phải về đâu
Đêm hè trống vắng nhịp cầu đung đưa

Shin9xSad
04-04-2009, 08:11 PM
nếu phải chọn anh sẽ làm chi
thơ với em anh sẽ chọn gì?
chắc là thơ chứ nào phải em
anh có biết em yêu anh lắm
chỉ chờ mong một tiếng anh yêu
mà sao anh lại không ngỏ lời
để trái tim em phải cô đơn
phải lẻ loi trong đêm thanh vắng
Nếu phải chọn giữa em và thơ
Anh sẽ mãi chọn thơ thôi em
Vì trong từng dòng thơ anh viết
Có bóng em nằm ẩn trong đó.
Có tình em có tất cả về em.
Những vần thơi mang em lại gần anh.

Gió_ấm
05-04-2009, 06:51 AM
Đôi khi lặng lẽ một mình
Anh thầm mong ước người tình kề bên
Chiêm bao đôi lúc hiện lên
Mờ mờ ảo ảo chẳng nên bóng hình

Cũng phải thôi hỡi người tình
Chưa lần gặp gỡ biết mình ra sao
Nhưng mà tình đã trót trao
Trái tim nhịp đập cùng vào ý thơ

Dẫu rằng chỉ mộng chỉ mơ
Cũng xin giữ mãi vần thơ ngọt ngào
Dẫu mai chẳng có ngày nào
Vẫn mơ vẫn ước ước sao một nhà

Trái tim lãng tử thật thà
Đào hoa đôi lúc nhưng mà tình si

thiên sứ trắng
05-04-2009, 11:20 PM
có phải chàng đi sầu vạn kiếp
cô đơn nơi đó thiếp đợi chàng
hình bóng người tình thiếp vẫn mang
chàng đi mãi bước chân đời lãng tử
vẫn đợi chàng đếm lá úa mùa thu
lá bao nhiêu lá vẫn xa mù
cô đơn nếm trải thân tù tình yêu

Gió_ấm
07-04-2009, 05:42 AM
Tôi tặng cho tôi 1 món quà
Trong đêm sinh nhật chẳng kẹo hoa
Gieo vần gửi tặng tim hóa đá
Tặng cả canh thâu mắt lệ nhòa
Tôi tự tặng tôi 1 món quà
Tặng đời đơn độc tháng ngày qua
Lang thang góp nhạt sầu thương nhớ
Hiến dâng cho đời những vần thơ

gió đơn côi
07-04-2009, 07:33 AM
Tôi tặng cho tôi 1 món quà
Trong đêm sinh nhật chẳng kẹo hoa
Gieo vần gửi tặng tim hóa đá
Tặng cả canh thâu mắt lệ nhòa
Tôi tự tặng tôi 1 món quà
Tặng đời đơn độc tháng ngày qua
Lang thang góp nhạt sầu thương nhớ
Hiến dâng cho đời những vần thơ

ôi thật buồn cho kẻ đời yêu thơ
yêu thơ nhiều đêm lẽ loi 1 mình
sống trên đời ko chút luyến thương tình
sống như vậy thì tình nào theo anh
thôi anh à đừng mãi sống mơ mộng
sưốt cuộc đời sẽ chẳng có chút tình
hãy vì mình mà iu người đi anh
sẽ hạnh phúc vì anh đã có tình

Gió_ấm
10-04-2009, 06:45 AM
Trời vì ai mưa rơi trong nắng
Ta vì ai chết lặng con tim
Sinh nhật buồn góc phòng nhỏ lặng im
Ta ru buồn tìm vui trong ký ức
Tổi học trò làm tim ta thổn thức
Say giấc nồng,nức nở cười vui

heocon_kc
10-04-2009, 11:46 PM
Gió vì ai chẳng buồn reo hát
Trăng cớ sao le lói nhạt nhòa
Lòng vỡ òa theo từng lời hát
Khúc biệt ly người ở người về
Trong nước mắt của người ở lại
Có giọt nào chẳng đọng bóng người đi
Căn phòng tối co ro em ngồi đó
Vẫn dối lòng anh sẽ lại về qua

axiu94
11-04-2009, 03:13 AM
Đừng nói là anh sẽ về
Đừng bảo là anh đã hứa
Đừng gọi tên em như những ngày ấy
Để em sống trong cô đơn
Để em sống trong buồn bả
Để em sống trong đau khổ một lần
Rồi em mới biết em iu anh...

lucbinhtimvn
11-04-2009, 11:52 AM
Trách con đò bỏ bến bờ,
Cơn mơ đã tắt hồn thơ hôm nào
Trách ai quên mất lời trao
Niềm đau lặng lẽ cho mau tháng ngày...

Trách ai hờ hững phút giây,
Mưa rơi lất phất làm phai nắng chiều
Trách mây che khuất trời yêu
Trăng soi một bóng...cô liêu một mình...

axiu94
12-04-2009, 12:23 AM
Xế tà một màu xẫm bầu trời
Để mưa phùn phả vào khuôn mặt em
Em thấy lạnh lành và thật gát
Lạnh như trái tim em
Gát vì anh chạy theo người ta
Bỏ em nơi đây với ai...???
Mua phùn phất phơi
Riêng mình em đứng đây..
Anh đâu rồi...

prettyanhthu
12-04-2009, 01:11 PM
Có trách thì trách tim mình
đã quá vội vã chữ tình đem trao
Dân hết tất cả ước ao
Tặng cho người tình ngôi sao bâu trời