Xem đầy đủ chức năng : Là em !!
thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 12:32 AM
Em nhớ những buổi chiều lạnh lẽo
Cô đơn một bóng em tìm hoài
Trong ký ức, trong vô hoài dĩ vãng…
Em đi tìm một góc trái tim em.
Trời vẫn hát và gió vẫn hát
Trời âm u , gió thổi đưa mây về
Những chiếc lá như bị ai xoáy mất,
Xoáy cả trái tim, cả tâm trí em
Lời thì thầm nào trong khóe mắt
Nghe sao nỗi niềm chạy trốn cả bước chân
Cố giấu, cô quên sao chả được
Chỉ là vô vọng, là hão huyền mà thôi.
Anh còn nhớ, và anh còn nhớ chứ
Cành hoa nào chợt héo hắt trong đêm
Hồng nhợt nhạt chẵng còn hoa hồng nửa
Bên vệ đường ai dẫm nát ai hay.
Phút nhói đau để em thôi bừng tỉnh
Lòng chợt buồn nghĩ đến phía xa xôi
Ở đâu đó mai này ai có biết
Có lẽ nào sẽ tìm lại được nhau?
Không, không, không …..một lần là quá đủ
Cái lòng này vẫn chưa nếm đủ cay
Ngọt bùi mặn đắng có hay là quá nửa
Sẽ chẵng bao giờ thèm cảm giác hôm nay.
Chiều ta dương trở về hơi bình lặng
Đã lâu rồi không trông lên màu mây
Dáng trong xanh mang hơi thở bình lặng
một bóng chiều man mát buổi chia lỵ
thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 02:20 AM
Trời đất chẵng của riêng ai
Ta ngồi, ta đứng, ta nằm, ta chơi
Một mình vẫn cứ một mình
Ngày qua tháng lại vẫn mình với ta
Sông sao chảy ra bể khơi
Người sao lặng ngụp tìm hoài chả thôi
Sức mòn lự kiệt tới nơi
Dầu cho tuổi trẽ vần ngời chữ xuân
thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 02:33 AM
Ti gôn nở đỏ ngoài thềm
Là đà hoa giấy ngời ngời trắng tinh
Trong vườn nghe vẫn còn ươm
Hồng kia phốt phát một màu thắm tươi
Em như cát ngoài biển khơi
Hạt trôi hạt chạy, sóng vào vỗ đi
Lời ai nói nào có biết đâu
độ này sắp sửa răm ran gọi hè
Chỉ buồn nổi nụ còn non
E ấp thẹn thùng chẵng dám nở đâu
Ai kia có biết cho là
Kiếm giùm bướm tốt để em duyên cụng
thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 02:47 AM
Say sưa một kiếp cầm ca
dẫu cho phận bạc, duyên chẵng thành son
Thời này là thời cái chi
Mà sao bướm hót chim gù khắp nơi
Trái kia chín rũ là đà
Đợi chờ chi đấy ôm khư một vò
.
Trống rộn ràng, nhịp ầm vang
Khác nào thác đỗ, suối chảy vào sông
một nhịp tấu, một nhịp ngân
Thêm cung đàn nhị đầm đà ngân vang
sáo ai véo vắt reo ca
Chuông ngân khánh vọng một tràng đinh tai
Giai nhân chi đã điễu đà
Lụa là như thể ngọc sương rớt vạo
ngâm nga khúc hát nhẹ nhàng
đưa đi giấc ngủ tiễn chào bình minh.
Đêm qua , mai đến ngọt ngào
Nghĩ ra thấy tiếc chẵng là đang mơ.
thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 02:56 AM
Mặt trời dạn dĩ mọc cành đông
Một sớm sương mơ gà gáy ó
Hơi thở nhẹ nhàng xuân đương ngủ
vỗ về cành con đông sẽ qua
Lơ đãng ai đó chân chạm bước,
lãng du tìm đến chốn thần tiên
Thiêng nhiên im ắng không phút động
Bối rối người trông lổi tại ại
Dồng hồ khẽ nhấc con số 4
Trông lên vẫn tiếc buỗi trưa hè
Nắng đã dụi nhưng trời còn trong lắm
Phải chi giấc ngủ kéo dài thêm
Cho mơ màng chi tỉnh mộng sớm
Để mơ tiếp cơn mơ còn dở dang.
Trông thấy ta chủ nhân của tất cả
Của bầu trời của đất, con người ta
Mr.Ngọc
15-02-2009, 08:41 AM
Ờ thì em vẫn sẽ mãi là em
Anh cũng thế vẫn là anh mãi mãi
Vẫn là một buổi chiều của những ngày thơ dại
Mưa ướt lòng , cuối phố , vẫn chờ
thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 11:19 PM
Anh chẵng biết, làm sao anh biết
Cô em khi nào nay quá xa xôi
chẵng khờ chẵng dại chẵng ngây ngô
Mắt buồn thế đó có xa chi ?
thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 11:26 PM
[QUOTE=thi_thị_kiều_trang;4329525]Tình yêu chi là đâu ai biết
Chỏ kẻ khờ dại lạc bước đi
Cho phút ỡm ờ, ai giả bộ
Cho tình thêm mặn, ngày them xạ
tình yêu chi là đâu ai biết
Trông lên ánh mắt chạm bờ môi
Một chút ngẫng ngơ nghe xao động
Chỉ đọc mắt người trong mắt ta
Tình yêu đâu là ai có biết
Đến rồi lại đi thật hững hờ
Bõ lại nơi đây một điểm hẹn
Man mát trôi đi không quay về
Tình yêu là chi đâu có biết
Để ta rong ruổi theo chân người
Như một cơn gió, một bày chim
Rúi rít lần tìm nơi trú ẩn.
Mr.Ngọc
16-02-2009, 05:38 AM
Em có thấy cuối con đường mưa anh đứng
Một bóng hình... xa lắm , đến vô cùng
Có bao giờ em nghĩ... đó chính là em không
Hay em biết mà vờ như không biết
thi_thị_kiều_trang
17-02-2009, 12:38 AM
.
Nắng thững lòng trông cơn mưa chiều vắng
Em khẽ nhìn bóng anh trông người yêu
Đành chia cắt hai nưa tim yêu dấu
Chút mong chờ, chút hy vọng nhỏ nhoi.
thi_thị_kiều_trang
18-02-2009, 02:12 AM
Nhẹ ,
Bâng quơ ,
Trôi
Một chút buồn cho lòng thêm hâm nóng
Tình như thế phải đã phai nhạt không
Nắng cứ rơi bao sợi vàng lấp lánh
Ta nhìn trời ta khẽ tiếc ngày hôm qua
Một thầm lặng là nỗi niềm ta đó
Chút vị gì đắng nhẹ đôi bờ môi
Xin ứa ra bây nhiêu hàng nước mắt
đẹp lắm thay đưa tiễn mối tình xa.
Thế cứ cho mọi chuyện đã kết thúc
tìm khởi đầu của hy vọng hôm nay
Nhưng cảm xúac hình như vơi quá nữa
Rồi ta tìm một nơi mà chấp và
Vá chằng vá đụp, chắc lành nguyên
Nhưng thật tình thì ta đâu muốn
Lại đau thêm mình đau cả ai kia.
thiên sứ trắng
18-02-2009, 02:29 AM
làm sao biết trái tim mình đã chết
khi tình yêu còn sống trong ta
em thấy anh chờ đợi người ta
thì chưa chắc đó là người thương
thi_thị_kiều_trang
19-02-2009, 12:18 AM
Một Mối tình chớm nở
Nhưng đã kịp lụi tắt
Một trái tim chớm nở
Không tắt lụi bao giờ
Bảo rằng lòng ta lạnh
Nhưng ai lạnh hơn ai.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.