tếu
14-02-2009, 10:49 AM
14-2... 7h...
Giờ này tại một nơi nào đó có lẽ em đang vui cười bên người em yêu, em biết chăng tại một nơi chỉ có sao với ánh trăng mịt mờ có một người đang rất muốn bên em.Ngồi trên cầu nhìn dòng nước chảy,nước còn có bạn là cá.Nhìn bãi phù sa còn có bạn là ngọn cỏ lau.Đến tiếng dế kêu cũng được gió hòa ca cùng nhịp tấu.Và ai đi trên đường cũng có đôi có cặp.Chỉ có 1 người ,1 người cô đơn mà thôi...
Yêu là yêu khi thấy lòng mình hiểu
Người yêu kia ta cần đến nhường nào
Yêu là yêu khi đêm mơ ngày thức
Nhung nhớ 1 người nhưng chẳng biết vì sao
Thế đấy , ai chẳng biết yêu là phải cố gắng theo đuổi người mình yêu. Anh cũng muốn cố gắng , nhưng... cố gắng cũng phải có cơ sở hi vọng. Anh... biết hi vọng vào gì? Chỉ là một người trông xe , ko tiền , ko tài không có những gì mà a cho là căn bản nhất để theo đuổi một người con gái. Nhất là em... 1 cô công chúa...
Đêm về anh nhớ rõ cô công chúa trong lòng anh , nhỉ nhảnh vô tư , dễ gần đáng mến , hôm nào gặp em gửi xe là hôm đấy chỉ có thấy hình bóng em trong đầu thôi. Còn ko thấy thì lòng nhớ vô cùng. Được nói chuyện với em là niềm hạnh phúc ngọt ngào , nhìn thấy em cười trái tim như muốn bay đến bên em ngay.
Anh chỉ biết giúp em cười , anh chỉ biết cho em niềm vui. Em toàn chê anh ngốc , toàn trêu anh. Ko sao , ngốc cũng đc , ngốc mà mang cho em tiếng cười anh xin nguyện làm đày tớ nụ cười cho em. Anh nghĩ chắc người yêu em hoàn mĩ lắm. Đẹp trai , có tiền , biết chiều con gái...anh quen em sau người đấy , anh chắc ko đẹp trai bằng người đấy , ko có tiền bằng người đấy , nhưng tình cảm anh dành cho em chẳng thua ai trên đời này. Nhưng bây giờ anh biết , tình yêu... không phải là tất cả.
Vì thế anh ngậm ngùi giấu tình cảm vào trong lòng. Lặng lẽ bám gót tiềng cười của em. Anh viết bức thư này mong một ngày nào đó em vô tình đọc được. Em sẽ cười và chê rằng " thằng này ngốc thật ". Ngốc nhiều rồi ngốc thêm vài lần có sao đâu.
14-2... 11h
Đêm này tôi buồn lắm người ơi
Đường xa nghiêng bóng chiếc đèn soi
Bóng dài tràn theo cùng nỗi nhớ
Chỉ mình với chiếc bòng đơn côi...
Giờ này tại một nơi nào đó có lẽ em đang vui cười bên người em yêu, em biết chăng tại một nơi chỉ có sao với ánh trăng mịt mờ có một người đang rất muốn bên em.Ngồi trên cầu nhìn dòng nước chảy,nước còn có bạn là cá.Nhìn bãi phù sa còn có bạn là ngọn cỏ lau.Đến tiếng dế kêu cũng được gió hòa ca cùng nhịp tấu.Và ai đi trên đường cũng có đôi có cặp.Chỉ có 1 người ,1 người cô đơn mà thôi...
Yêu là yêu khi thấy lòng mình hiểu
Người yêu kia ta cần đến nhường nào
Yêu là yêu khi đêm mơ ngày thức
Nhung nhớ 1 người nhưng chẳng biết vì sao
Thế đấy , ai chẳng biết yêu là phải cố gắng theo đuổi người mình yêu. Anh cũng muốn cố gắng , nhưng... cố gắng cũng phải có cơ sở hi vọng. Anh... biết hi vọng vào gì? Chỉ là một người trông xe , ko tiền , ko tài không có những gì mà a cho là căn bản nhất để theo đuổi một người con gái. Nhất là em... 1 cô công chúa...
Đêm về anh nhớ rõ cô công chúa trong lòng anh , nhỉ nhảnh vô tư , dễ gần đáng mến , hôm nào gặp em gửi xe là hôm đấy chỉ có thấy hình bóng em trong đầu thôi. Còn ko thấy thì lòng nhớ vô cùng. Được nói chuyện với em là niềm hạnh phúc ngọt ngào , nhìn thấy em cười trái tim như muốn bay đến bên em ngay.
Anh chỉ biết giúp em cười , anh chỉ biết cho em niềm vui. Em toàn chê anh ngốc , toàn trêu anh. Ko sao , ngốc cũng đc , ngốc mà mang cho em tiếng cười anh xin nguyện làm đày tớ nụ cười cho em. Anh nghĩ chắc người yêu em hoàn mĩ lắm. Đẹp trai , có tiền , biết chiều con gái...anh quen em sau người đấy , anh chắc ko đẹp trai bằng người đấy , ko có tiền bằng người đấy , nhưng tình cảm anh dành cho em chẳng thua ai trên đời này. Nhưng bây giờ anh biết , tình yêu... không phải là tất cả.
Vì thế anh ngậm ngùi giấu tình cảm vào trong lòng. Lặng lẽ bám gót tiềng cười của em. Anh viết bức thư này mong một ngày nào đó em vô tình đọc được. Em sẽ cười và chê rằng " thằng này ngốc thật ". Ngốc nhiều rồi ngốc thêm vài lần có sao đâu.
14-2... 11h
Đêm này tôi buồn lắm người ơi
Đường xa nghiêng bóng chiếc đèn soi
Bóng dài tràn theo cùng nỗi nhớ
Chỉ mình với chiếc bòng đơn côi...