PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Xa



Trang Sassy
14-02-2009, 08:48 AM
Yêu xa - hai từ thật đơn giản, thế mà mọi thứ chưa bao giờ đơn giản nhi? Yêu xa - là trông ngóng, yêu xa là nhớ đến mỏi mòn, yêu xa là những khoảng cách tủi thân và oà khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy. Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi, không dám nhắc đến những yêu thương, sợ thương trào thành nước mắt.

Yêu xa - là xa những cái nắm tay, xa những vòng ôm và xa cái nồng nàn của mùi hương trên tóc.

Yêu xa là đôi khi đi ngoài phố, nhìn người ta đi bên nhau hạnh phúc, trao nhau những cái nhìn ấm áp mà bỗng thấy tủi thân, ghen tị. Thèm một cái xiết tay tiếp thêm can đảm.

Yêu xa chỉ bằng những lời nói, chỉ bằng những cú điện thoại ngắn ngủi, chỉ bằng những bài hát cả hai cùng nghe, cùng một thời điểmnhưng là ở hai nơi khác nhau.

Yêu xa đi đâu cũng đi một mình, mòn mỏi mong chờ đến một ngày nào đó được gặp nhau dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi bên nhau.

Yêu xa mỗi lần gặp nhau lại có biết bao nhiêu chuyện muốn kể, nhưng khi gặp mặt rồi lại chẳng nói được gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười như để bù đắp lại những tháng ngày cô đơn.

Yêu xa mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả , chỉ dành lại tình cảm cho một người duy nhất, quan trọng nhất.

Yêu xa là thương nhớ, là mỏi mòn, là cần một bờ vai nương tựa, là cần một vòng tay ôm, là muốn xua đi tủi hờn,là những giọt nước mắt , là nụ cười....là Tình Yêu.

Dù gần hay xa...Tình Yêu vẫn là Tình Yêu



[Radio online tuổi trẻ]

livilR.Nguyen
24-02-2009, 05:40 AM
có tin vào tình yêu xa được không?Đã 6 năm rồi,6 năm mà tôi vẫn chưa tìm ra lời giải cho câu hỏi trên.Vì...giữa sự thật và văn học hoàn toàn khác nhau.Người con gái của thời đại ngày nay với những cám dỗ rất dễ thay đổi.Rất khó,sẽ rất khó tìm được người con gái như thế.Tôi từng nếm trái đắng với 2 chữ yêu xa.Sẽ ko tin nữa đâu,tôi ko có điều kiện để yêu gần và ko tin vào một tình yêu cách xa nữa đâu...ko bao giờ...ko...mãi mãi ko tin.Vì đã 6 năm rồi lòng tôi đã khép,trái tim tôi đã đóng băng,đã mất lòng tin vào yêu xa...
và...đừng bao giờ khuyên tôi yêu ai vào lúc nào,hãy chờ chuyện cũ trôi qua năm thứ 7.

Trang Sassy
25-02-2009, 12:17 AM
Cuộc sống rồi sẽ phụ bạc bất cả những số phận không tin vào số phận và tình yêu :)

Liệu anh có còn mơ nhiều đến bình yên không?? Liệu anh có còn giữ ảo vọng về cái người ta gọi là hạnh phúc ko? Chỉ thấy lòng thật rỗng, phải ko ạh?? Tình yêu.là thứ tình cảm ở giới hạn cuối cùng. Là thứ tình cảm cho đi không đắn đo,dằn vặt và hối tiếc.Sẽ không thể mãi mãi ở bên nhau,mà sẽ gặp nhau nơi cuối con đường, anh hiểu chứ? ^^


Anh gọi cái này là kí ức,cái kia là chuyện cũ.Đâu biết,chính anh mới là kí ức.Anh ko muốn xoá bỏ điều đó.Chính anh - ko phải ai khác :)

Và bàn chân anh đi lên in dấu,anh thì nhớ mà cát thì ko.Cát bay đi rồi :)

livilR.Nguyen
25-02-2009, 01:55 AM
cát vẫn còn nhớ chứ.Bằng chứng là nó làm nước biển đục ngầu.
Có những thứ đã gãy vỡ rồi thì làm sao nối lại được.Người ta cứ nghĩ tình yêu chỉ là mặt hồ,lấy dao chém xuống lập tức liền lại.Nói chia tay xong lại cầu xin tái hợp.Có biết không cái cảm giác nhìn người mình yêu đi bên kẻ khác?Anh ko tin vào tình yêu của em nữa.Biết đâu,hôm nay vẫn tay trong tay nhưng ngày mai anh đi rồi thì ai sẽ dìu em qua hạnh phúc?Em nói:yêu là phải vun bồi tình cảm cho nhau.Nhưng em đâu có hiểu anh còn sự nghiệp,nay nam mai bắc thì làm sao vun bồi theo cách của em được.Anh ko yêu ai nữa ko phải là anh còn yêu em mà anh muốn nhắc cho mình nhớ:hãy thận trọng với tình yêu.Anh chọn con số 7 vì đó là 7 loại cảm xúc,tình cảm của con người phải trải qua.Thất tình-seven feelings:thương,yêu,mong,giận,sợ,ghét, muốn.6 năm qua anh đã trải qua lần lượt và chỉ chờ đến năm thứ 7 để sự ham muốn một thứ tình cảm bắt đầu khơi dậy.Đối với ai,7 năm là dài nhưng với anh,nó vừa đủ để làm ấm một trái tim.
ps:tự nhiên nói nhìu wá

Trang Sassy
25-02-2009, 09:01 AM
Ko nhiều ^^ Bằng đó chưa đủ cho 1 tình yêu :)

Mong anh sớm lấy lại cân bằng cho mình,và có thể bắt đầu 1 tình yêu mới :hug:

đoạt mạng tình yêu
25-02-2009, 12:07 PM
Yêu xa mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả , chỉ dành lại tình cảm cho một người duy nhất, quan trọng nhất.


:rain: câu này thì khó lòng mà biết được lắm:rain:
nếu như yêu ai mà người đó có cá tính...

"ngồi núi này mà trông núi nọ" thì khó lòng mà chờ đợi :rain:

chỉ dành tình cảm chỉ riêng một người:rain: không dám hứa trước sợ bước không tới:sr:

đang cố gắng đặt niềm tin:5: đang cố tìm vị trí của mình trong tim ai đó:hum:

.:*~Tawny~*:.
25-02-2009, 06:50 PM
Đọc mà nhìn lại, thấy trời bất công cho những ai phải yêu xa như mình.
Buồn nên vô viết vài dòng; có ai góp ý được thì cảm ơn nhiều lắm

Ừ thì yêu xa cũng như yêu gần, tình cảm có đó, lòng luôn nghĩ về nhau; Không được mặt đối mặt, chỉ biết tin rằng người ta đang bên mìinh; và mình có hiện diện trong tim người ta.

"Yêu xa mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả , chỉ dành lại tình cảm cho một người duy nhất, quan trọng nhất. " Ừ, nhưng yêu xa mới nhận ra thời gian đôi khi làm đôi mắt thêm hao gầy vì chờ đợi.

Còn 4 tháng nữa thôi Trang sẽ được gặp lại anh sau hơn hai năm xa nhạu Vậy đó, yêu hai năm trời như nuôi dưỡng một giấc mơ, để đến khi nó sắp thành sự thật, thì thấy khổ đau vây lấy cả anh & Trang. Hai năm xa, bên nhau một tháng, rồi lại phải xa thêm vài năm nữa. Cái gọi là niềm tin dần mất đi chỗ dựa; Cả tin thôi, phải ko. Chỉ biết nhìn nhau, nghe nhau kể chuyện, nào có biết thật hay hư; Lòng Trang & anh luôn là 1 mớ hỗn độn, vừa tin vừa rối rắm, đầy sợ sệt

Trời nhẫn tâm lắm khi tình đầu là 1 tình bị chia cắt. Anh rất thương Trang, nhiều như Trang thương anh vây. Mong mỏi đến hè được gặp anh, nhưng rồi run sợ vì thời gian sẽ qua trong chớp mắt; Trang lại phải xa anh.

"Yêu xa mỗi lần gặp nhau lại có biết bao nhiêu chuyện muốn kể, nhưng khi gặp mặt rồi lại chẳng nói được gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười như để bù đắp lại những tháng ngày cô đơn. "
Ban đầu là thế, nhưng sẽ đến bao giờ? Trang chỉ sợ thời gian xa nhau sau này rồi sẽ chóng qua, Trang sẽ sớm bên anh trở lại, nhưng cái mỉm cười không còn để bù đắp ngày tháng xa nhau; Mỉm cười, buồn cho 1 tình cảm đã đóng băng từ khi nào.

Nhục chí ; Sợ lắm, yêu xa

September.04
26-03-2009, 10:35 PM
-Trang:oh tớ hiểu,cũng đang trong hoàn cảnh như cậu vậy,gần nhau 1 tháng mà xa nhau biết bao nhiêu.Nhưng mà khi cậu đã chấp nhận yêu xa có nghĩa là cậu cần phải dũng cảm đối mặt và chấp nhận rất nhiều chuyện
Tớ cũng gần về rồi,thế mà trớ trêu thay ng.ta lại sắp đi:)
p/s:Cố nhé,hâm nóng lại t.y đã nguội lạnh ^^

Cyclone*
31-03-2009, 02:31 AM
Yêu xa mỗi lần gặp nhau lại có biết bao nhiêu chuyện muốn kể, nhưng khi gặp mặt rồi lại chẳng nói được gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười như để bù đắp lại những tháng ngày cô đơn.

Bảng lảng nụ cười



Tháng ngày, giờ phút giây

Rất nhiều khoảnh khắc






Muốn







Kể








Nói


thèm tâm sự


Rồi..


Chẳng nói ra được bao nhiêu ấy đâu... :rain:...

Chỉ biết ngồi ngắm nhìn chút bằng lặng tím trôi qua...

beiudanh
01-04-2009, 02:44 PM
Đọc mà nhìn lại, thấy trời bất công cho những ai phải yêu xa như mình.
Buồn nên vô viết vài dòng; có ai góp ý được thì cảm ơn nhiều lắm

Ừ thì yêu xa cũng như yêu gần, tình cảm có đó, lòng luôn nghĩ về nhau; Không được mặt đối mặt, chỉ biết tin rằng người ta đang bên mìinh; và mình có hiện diện trong tim người ta.

"Yêu xa mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả , chỉ dành lại tình cảm cho một người duy nhất, quan trọng nhất. " Ừ, nhưng yêu xa mới nhận ra thời gian đôi khi làm đôi mắt thêm hao gầy vì chờ đợi.

Còn 4 tháng nữa thôi Trang sẽ được gặp lại anh sau hơn hai năm xa nhạu Vậy đó, yêu hai năm trời như nuôi dưỡng một giấc mơ, để đến khi nó sắp thành sự thật, thì thấy khổ đau vây lấy cả anh & Trang. Hai năm xa, bên nhau một tháng, rồi lại phải xa thêm vài năm nữa. Cái gọi là niềm tin dần mất đi chỗ dựa; Cả tin thôi, phải ko. Chỉ biết nhìn nhau, nghe nhau kể chuyện, nào có biết thật hay hư; Lòng Trang & anh luôn là 1 mớ hỗn độn, vừa tin vừa rối rắm, đầy sợ sệt

Trời nhẫn tâm lắm khi tình đầu là 1 tình bị chia cắt. Anh rất thương Trang, nhiều như Trang thương anh vây. Mong mỏi đến hè được gặp anh, nhưng rồi run sợ vì thời gian sẽ qua trong chớp mắt; Trang lại phải xa anh.

Nhục chí ; Sợ lắm, yêu xa

---> Yêu xa nhục chí thật ấy chứ, chị cũng giống như em, (cũng trùng tên với em nữa) nhưng em ở xa người đó còn có cơ hội gặp lại, còn chị 1 năm rưỡi sống trong cái giá lạnh của tình yêu, cả 2 đều bận rộn, đôi khi chẳng còn ai nhớ đến ai, cảm thấy tình cảm như ly nước tràn, mà chẳng ai muốn đụng đến, vì sợ nếu đụng đến sẽ làm mọi thứ ko như trước...