PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



windy_boy
14-02-2009, 08:39 AM
Xin


* Đừng làm tôi suy nghĩ nhiều , vì khi đó tôi sẽ đánh mất bản thân mình .



* Đừng làm tôi đau , vì khi đó bạn sẽ thấy đó không còn là tôi nữa



* Đừng làm gì mà tôi phải lẩn trốn , vì khi đó bạn sẽ không còn nhìn thấy tôi .



Tôi chỉ muốn mình là một con người bình thường , sống cuộc đời như ai đó , muốn được tung bay trước gió , đi đến nơi tôi thích ! Vì nơi đó , tôi mới là chính mình , sống cuộc sống với tất cả tình yêu thương !

_Luvin Yesterday_
16-02-2009, 03:54 AM
Một người sợ phải suy nghĩ, ngại phải suy nghĩ thì có cái gì để mà đánh mất đây!

Cứ thấy đau là biến thành một con người khác, vậy con người thật chạy đi đâu để trốn nỗi đau!

Nếu đã chạy trốn mà còn để nhìn thấy thì há chẳng nực cười lắm sao!

Một người bình thường là người biết suy nghĩ đủ để hiểu thế nào là bình thường!

Một người bình thường là người biết đau khổ để nhận ra hạnh phúc nơi đâu!

Một người bình thường là người biết nhận lỗi về mình chứ không đổ vấy cho ngươi khác!

Một người mà thích sống cuộc đời của người khác thì có bình thường được không?

Một người sợ phải suy nghĩ, ngại phải suy nghĩ thì có cái gì để mà đánh mất đây!

Cứ thấy đau là biến thành một con người khác, vậy con người thật chạy đi đâu để trốn nỗi đau!

Nếu đã chạy trốn mà còn để nhìn thấy thì há chẳng nực cười lắm sao!

Một người bình thường là người biết suy nghĩ đủ để hiểu thế nào là bình thường!

Một người bình thường là người biết đau khổ để nhận ra hạnh phúc nơi đâu!

Một người bình thường là người biết nhận lỗi về mình chứ không đổ vấy cho ngươi khác!

Một người mà thích sống cuộc đời của người khác thì có bình thường được không?